1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có nên để thời gian trả lời ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi linhchi2006, 03/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. linhchi2006

    linhchi2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2007
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Có nên để thời gian trả lời ?

    Mình và anh ấy ở xa nửa vòng trái đất , thật tình cờ bọn mình quen nhau trên mạng , và yêu nhau đến nay được gần 3 năm . Mình không biết nên bắt đầu câu chuyện từ đâu nữa , mình có quá nhiều điều trăn trở ở trong lòng ! . Khi mới quen mình đã biết rằng anh ấy đã 41t và đã có 2 con , ba mẹ và mọi người đều ko ủng hộ chuyện này nhưng vì tình yêu trong mình thật lớn nên điều đó không mảy may làm mình phải suy nghĩ , ngược lại còn thương anh ấy nhiều hơn nữa ! . Anh ấy cũng thương yêu mình nhiều lắm , dù ở xa nhưng không ngày nào anh không hỏi thăm sức khoẻ va tình hình học tập của mình , và nhiều điều làm mình thầm cảm ơn vì số phận đã đem anh ấy đến với mình ... điều này nói hơi ngại khi bên nhau anh không bao giờ vượt qua giới hạn , anh nói rằng chuyện đó là điều hạnh phúc với hai người yêu nhau nhưng chỉ đó là những giây phút ngắn ngủi , khi anh đi về lại bên này thì em sẽ buồn và lo sợ ! . Mình rất là xúc động với những tình cảm anh dành cho mình.
    ?Nhưng không biết mình có quá mù quáng và sai lầm không khi vẫn chấp nhận anh khi anh nói rằng anh và mẹ 2 đứa nhỏ tuy đã li dị nhưng vẫn sống chung đến khi nào 2 thằng con của anh đều vào đại học ( đứa nhỏ học lớp 7 ) để 2 đứa có cha có mẹ , yên tâm ngoan ngoãn học hành .Mình không thể nói không tin anh được , vì nếu anh ko nói thì mình cũng chẳng thể nào biết , mình chỉ có chắc chắn là hai người ấy hoàn toàn không còn yêu nhau nữa ... Mình đang suy nghĩ rằng có đúng như vậy hay không ,mình không hiểu lắm sự ly dị là như thế nào ? , mình sẽ đợi anh 5 năm để cho đứa con út của anh vào đại học . Bây giờ anh 44t mình 21t , với bạn bè và mọi người nhìn giống như 2 chú chaú vậy , người thì tế nhị không nói nhưng có người nói thẳng , rồi 5 năm sau anh sẽ 49t , mình biết rằng có quá nhiều sự khác biệt <..>? Nhưng không có gì thắng qua nỗi trái tim đang yêu tha thiết của mình , mình đang loay hoay sống trong muôn vàn câu hỏi mà chẳng biết đâu là câu trả lời mà bạn bè thì không thể tâm sự với ai cả .
    Có ai có thể cho mình một lời khuyên dù chỉ là một lời tâm sự được không ?
  2. abroad

    abroad Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2006
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    mình xin lỗi trước nhé vì mình chưa có kinh nghiệm trong mấy vụ yêu cách nhau nhiều tuổi thế này chỉ là thấy bạn cần chia sẻ. Mình nghĩ là mọi lời khuyên dù đúng hay sai thì bạn cũng sẽ không nghe đâu vì mọi người chỉ là người ngoài cuộc nên nói thì dễ còn làm thì khó. Bạn 21 rồi tức là đã trưởng thành và tự lo cho bản thân thôi . Bạn cứ làm việc mà minh cho là đúng nhưng sau này nếu kết quả không được như ý muốn thì cũng chỉ trách mình thôi .Chúc bạn lựa chon cho mình con đường đúng đắn .
  3. abroad

    abroad Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2006
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Anh ta chắc là ở Mỹ. Sao bạn có thể tin một người ở xa thế nhỉ. Tại bạn ko nói rõ lắm nên với những gì bạn nói thì mình nghĩ là anh ta làm gì thì làm sao bạn biết được tất cả chỉ là anh ta nói hay là bạn đã kiểm chứng . Mà bạn có người thân bên Mỹ ko. Mình nghĩ bạn còn trẻ như mình làm việc nhiệt huyết nhưng nhiều khi không lường trước được mọi chuyện . Mà cuộc đời đầy những cạm bẫy .
  4. so_0

    so_0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    827
    Đã được thích:
    0
    so_0 chưa nghe nói cặp vợ chồng nào ly dị mà còn sống chung với nhau cho con nó có bố, có mẹ cả. Nếu người chồng có mức thu nhập tương đối, có thời gian chăm sóc con cái thì đứa con lớn hơn (lớp 7) có thể được xử cho anh ấy nuôi, còn các trường hợp còn lại sẽ tiến hành phân chia tài sản, hai người ko còn chung sống với nhau nữa, và con cái sẽ được tòa ưu tiên cho người mẹ nuôi dưỡng. Cũng ko thể có chuyện đứa bé ko biết chuyện ba mẹ nó ly dị cả, và nó yên tâm học hành về điều đó. Có lẽ anh ấy sống ở Mỹ phải không? Nửa vòng trái đất kia mà! so_0 ko biết giúp gì cho bạn hết, nhưng mà thật sự có điểm vô lý là hai người đó vẫn còn sống chung với nhau cùng một nhà dù đã ly dị! Người ta chỉ ly dị nhau (không chung sống với nhau nữa, và hết nghĩa vụ vợ - chồng) khi có những mâu thuẫn ko giải quyết được giữa hai người hoặc hết tình cảm. Họ nếu có sống chung với nhau thì có thể thấy ở giai đọan ly thân thôi à.. Và trước khi xử ly dị, tòa luôn có một tgian hòa giải, nếu bất thành thì mới đi đến phán quyết cuối cùng. Vậy tại sao, anh ấy lại ko nói thật với bạn điều này?!?
  5. so_0

    so_0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    827
    Đã được thích:
    0
    Anh ấy 44t và bạn mới 21t, quả là một sự chênh lệch xa xôi. Nhưng cái đó ko phải là trở ngại, cái trở ngại là bạn có chắc chắn - bằng chứng hẳn hoi, ko phải cảm nhận - anh ấy đối xử, và có tình cảm với bạn đúng như bạn thấy ko? so_0 chỉ có thể thắc mắc vậy thôi bạn ạ, quả thật đời tàn nhẫn và phũ phàng lắm, người ta có thể đến với bạn, hôn bạn, ôm bạn, chia sẻ với bạn, nâng đỡ bạn, nhưng vẫn có thể chẳng yêu thú gì bạn cả.
  6. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0
    Em biết có nói gì lúc này chị cũng ko nghe đâu, nhưng chỉ mong chị hãy tỉnh táo trong vấn đề này vì nó có thể thay đổi cả cuộc đời chị .
    Nói về thời điểm hiện giờ nhé . Bây h 2 vợ chồng họ đã ly dị (chị đã xác định kỹ chưa hay chỉ nghe anh ta nói) nhưng vẫn ở chung nhà với nhau để con có cha có mẹ . Em thì ko nghĩ đc nếu như đã ly dị mà vẫn ở chung 1 nhà, ăn chung 1 mâm thì làm gì ko ngủ chung 1 giường đc nhỉ . Nói gì thì nói, tình cũ ko rủ cũng đến huống hồ họ đã có mấy mặt con với nhau , hơn nữa còn ở chung nhà đc thì nghĩa là ko thù oán gì , ai dám chắc về tương lai của 5 năm nữa ? Nếu như họ ở riêng nhưng vẫn lo lắng cho con mình vẫn tốt hơn là dọn ra 1 bức bình phong che chắn như vậy chứ . Mấy đứa con còn nhỏ thì dễ thoả thuận hơn chứ chờ khi chúng lớn rồi ,chúng biết dùng lý lẽ rồi thì dễ gì 2 ông bà chia tay 1 cách êm xuôi ? Con cái thì đứa nào cũng mong cha mẹ mình ở chung với nhau thôi chứ dù người đàn bà khác dù có tốt thế nào chúng cũng ko thích
    Giờ nói đến thì tương lai của 5 năm sau : Nếu như họ có đường ai nấy đi thật thì chị có chắc là mình có khả năng để chúng chấp nhận mình là mẹ kế hay ko ? Chị chỉ hơn chúng vài tuổi thôi, thế thì đòi hỏi 1 kinh nghiệm đối xử rất bản lĩnh để chúng có thể tôn trọng và chào đón mình . Người đàn ông đó lớn tuổi hơn chị khá nhiều, 10 năm nữa lại trở thành 1 ông già khó tính, ko thích gia nhập vào những cuộc vui của tuổi trẻ và ghen tuông khi nhìn thấy cô vợ trẻ chưa bước sang tuổi 30 tràn đầy sức sống đc bao gã trai trẻ săn đón . Đời sống ******** cũng là 1vấn đề đáng suy nghĩ khi chị còn trẻ có ham muốn cao mà chồng ko đáp ứng đc . Đàn ông sợ nhất là thấy mình ko đủ bản lĩnh để chiều vợ, mà càng suy nghĩ, căng thẳng thì càng nảy sinh nhiều vấn đề khác .******** tuy ko phải là cái quan trọng nhất trong hôn nhân, nhưng ko thoả mãn nhau thì sự gắn kết sẽ trở nên lỏng lẻo . Cuối cùng là anh ta đã có mấy đứa con với người vợ trc rồi, và tuổi đã già rồi thì chưa chắc đã muốn có thêm 1 thằng cu để là cha già con mọn , mà người đàn bà nào cũng muốn thực hiện thiên chức của người mẹ cả . Và nếu như chị có con chăng nữa thì cũng sẽ có nhiều chuyện đáng nói như quan hệ mẹ ghẻ con chồng, rồi tài sản chia chác giữa các con với nhau ....Tất nhiên nếu chị may mắn thì mọi chuyện sẽ diễn ra êm thấm, nhưng đa số những ai ở hoàn cảnh chị đều phải trải qua vô số những chuyện đau đầu như thế cả . Chị nghĩ nếu như mình ko đc may cho lắm thì có đủ khả năng vượt qua mọi chuyện ko ? Yêu là 1 chuyện, nhưng để có 1 gia đình êm ấm vui vẻ ko chỉ dựa vào chữ yêu đâu chị ạ
    Con gái thì có thì và dù thế nào cũng nên tỉnh táo để chọn con đường tốt nhất cho mình . Chị còn trẻ, chị có chắc là ngoài anh ta ra thì ko còn ai khác phù hợp với mình ko ? Và chị chỉ quen người ta qua mạng ,thời gian gặp gỡ ko bao lâu , chị hiểu đc gì về anh ta ngoài những gì anh ta nói với chị ? Em đang ở Mỹ chị ạ, và em cũng quen biết vài người đàn ông hay lên mạng tán tỉnh những cô gái trẻ , một lúc ko phải chỉ có 1 cô.Họ chỉ đùa cho vui vì họ đã có gia đình bên này rồi nhưng các cô thì tin lời họ răm rắp .Cũng ko ngoại trừ họ vẽ ra cho mình 1 hoàn cảnh rất đáng thương để đánh vào lòng thương người của các cô .Em mong là chị ko nằm trên friends'' list của 1 trong số những người đàn ông đó .
    Cuối cùng là : Những gì trên mạng luôn mang 1 màu sắc đẹp hơn, người ta ít gặp nhau nên trong mắt đối phương họ là người tuyệt vời nhất . Nếu như ko thể nhìn ra chân dung thật qua đám mây ngũ sắc thì sau này khi tiếp xúc 1 cách gần hơn sẽ bị vỡ mộng mà thôi vì con người ai cũng mang theo nhìu tật xấu, đôi khi còn mang 1 bộ mặt hoàn toàn khác hẳn nữa . Chị còn rất trẻ, em mong là chị có thể tỉnh táo và suy nghĩ thật kỹ và có lựa chọn sáng suốt nhất . Đường còn dài và trai cũng còn nhiều chị ạ
  7. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0
    À, nếu anh ta cũng ở Mỹ và ở OKlahoma của em thì liên lạc với em, có thể em sẽ điều tra đc 1 vài thông tin đáng chú ý đấy
  8. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Không biết trái tim đang yêu tha thiết của bạn nói gì, còn mình thì thấy đầy rẫy những bất ổn! . Việc anh ta kô làm gì bạn lần đầu gặp có thể là kế sách "lùi một bước, tiến 1 cơ số bước". Sự xa cách có thể khiến bạn tưởng tượng 1 tình yêu lung linh, nhưng khi nó trần trụi ra trước mặt thì trái tim yêu của bạn sẽ phải nhường chỗ cho thực tế, cơm áo gạo tiền, sự khác biệt về tuổi tác, lối sống, suy nghĩ.....
    Nói chung mọi quyết định phụ thuộc vào bạn. Dám làm thì dám chịu, thế là được!
  9. Cocolee055

    Cocolee055 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2006
    Bài viết:
    857
    Đã được thích:
    0
    Ban đã gặp ông ấy lần nào chưa ? hay chỉ qua mạng thôi ?
    Ông ý quá già so với bạn, mà lại còn vợ con rồi chứ, tin làm sao được. Nhiều khi có nhưng sự quan tâm đúng lúc mình buồn thì cảm thấy quý giá và rung động thôi, xem xét lại đi. Đừng chờ đợi, mà mình nghĩ chỉ cần 1 năm nữa cậu sẽ hiểu vấn đề thôi mà.
  10. hoacomay8507

    hoacomay8507 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2006
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này