1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có nên để thời gian trả lời ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi linhchi2006, 03/01/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. linhchi2006

    linhchi2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2007
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Thật sự viết xong bài này mình rất mong chờ sự nhìn nhận khách quan hơn là mình , vì mình đã loay hoay tự trả lời như vậy rất là lâu lắm , ma` hỏi ai thì biết hỏi ai ? Đọc bài của các bạn mình cảm ơn vì sự quan tâm va nhận xét nhiệt tình của các bạn lắm . Mình biết các bạn nói những điều đó là có phần đúng vì thực ra ngoài lòng tin do tình yêu mang lại , mình chẳng biết gì , 3 năm yêu nhau chỉ gặp mặt 3 lần mà thôi , anh ta ở Mỹ mà , có 1 năm anh bay về ở hẳn 15 ngày làm sinh nhật và đưa mình đi thi đại học , năm đó mình đậu điểm cao lắm , rất là vui mừng và hạnh phúc ! Mình tôn trọng anh ấy vì ngoài tình yêu đối với mình anh còn rất thương người và yêu Đạo Phật . Mình tin anh không có ý định lợi dụng mình , nhưng mình mơ hồ rằng cuộc sống của anh ý nghĩa hơn khi có minh nên không muốn thiếu mình và càng không muốn mất mình , mặc dù anh lại không có một ý định rõ ràng về tương lai ngoài trông đợi vào thời gian . Nhiều khi mình ích kỉ nghĩ rằng anh ta quá tham lam để muốn có cả mình và giữ êm đẹp cho cuộc sống gia đình , làm như anh liệu các con anh có quá ngây thơ để ko biết gì không ? , còn mình lại là con gái thời gian làm phá hỏng tương lai của mình . Mình muốn nói tất cả tâm sự đến anh rồi mình lại sợ rằng mình nghĩ như vậy là không đúng , là hiểu lầm anh , anh sẽ buồn ... vậy đó .. cuối cùng là mình lại bế tắc ... Mình biết chắc 1 điều là 2 người đó không còn tình cảm với nhau nữa mà thôi .
    Mình chẳng hiểu sao mình chẳng chia tay được , mặc dù đã làm như vậy 2 lần rồi , mỗi lần đều làm mình thấy khổ sở , mình biết mình yêu anh ấy nhiều lắm ! , cuối cùng rồi mình lại thoả hiệp với chính mình là thôi cố gắng trông đợi vào thời gian , coi thử tình cảm mình như thế nào và hoàn cảnh ra sao . Chỉ biết yêu yêu và yêu ngày này qua ngày khác , không thèm nghĩ nữa về tương lai , nhưng cũng chẳng ổn chút nào , lại nghĩ rồi lại bế tắc . Bạn ơi bạn thấy mình có khổ sở không ? , bởi vậy mình mới mong có một phép lạ thì mình sẽ không yêu nữa ... Mà phép lạ thì kiếm ở đâu ra , các bạn cho tôi được không ? lần đầu yêu mà hơi bị khổ rồi ..
  2. HRM

    HRM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2006
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    1
    Em gái thân mến!chị đã nhìn thấy câu trả lời ở chữ kí của em "Nếu như được phép lạ tôi sẽ thôi yêu người",chính bản thân em cũng đã nhận thức ra vấn đề nhưng chỉ có điều em chưa đủ quyết tâm để dứt bỏ nó mà thôi.Chị cũng muốn nói với em đôi điều,em biết không?người đàn ông ở tuổi trung niên khi mà gia đình, tiền tài, sự nghiệp mọi cái nói chung đã ổn định,lúc này không còn nhiều mục tiêu để phấn đấu,một số người họ cảm thấy mình bị rơi vào quĩ đạo của sự nhàm chán và muốn tìm những cái mới lạ(bản chất của đàn ông là thích phưu lưu và chinh phục),mà đa phần chính là những cuộc phưu lưu tình cảm ngoài hôn nhân.Em nói em biết chắc 2 vợ chồng anh ta không còn tình yêu,điều ấy chị có thể tin nhưng em có biết sự gắn kết tình cảm vợ chồng không đơn thuần chỉ có tình yêu?Sống với nhau gần 20 năm cứ cho là hết tình nhưng còn nghĩa,điều ấy là chắc chắn (ở đây chị không muốn nói đến những kẻ đểu cáng,bạc bẽo),sau này khi trưởng thành rồi em sẽ thấy không phải vợ chồng sống với nhau cứ hết yêu là có thể bỏ đi yêu người khác được.Về chuyện li dị,nghe anh ta nói thế em cũng tin sao?Em tin có chuyện vợ chồng li dị mà vẫn sống chung nhà à?Còn về chuyện gần gũi nhau mà anh ấy không làm đòi hỏi thì chị cho rằng em đã gặp một người đàn ông đầy kinh nghiệm đấy.Trước đây chị cũng từng mắc vào lưới tình của một người đàn ông đã có gia đình (dù anh ấy còn trẻ),cũng giống người đàn ông bây giờ của em,cũng tỏ ra rất tôn trọng,nâng niu,tức là chỉ cần tình yêu chứ không phải ********.Và anh ta đã đạt được mục đích,mục đích ấy chính là lòng tin của chúng ta,khi đã có được tình yêu và lòng tin thì ******** là chuyện trong tầm tay phải không?Đã có những giây phút chị cũng ngộ nhận như em,rằng anh ấy yêu mình thật lòng,anh ấy cần mình...nhưng rồi lý trí đã mách bảo đúng,chị sớm nhận thức ra vấn đề và chấm dứt tất cả trước khi quá muộn.Người ta bảo yêu nhau 3 năm chưa chắc đã hiểu nhau bằng làm vợ chồng 2 ngày ,gần 3 năm em yêu nhau nhưng chỉ gặp nhau mấy lần thì em có chắc em hiểu được con người thật của anh ta ko?Đấy là còn chưa kể đến sự khác biệt về tuổi tác,lối sống,áp lực gia đình,tất cả những lời hứa hẹn của anh ấy đều mong manh không có gì chắc chắn,nếu em có suy nghĩ "để thời gian trả lời" thì thật sai lầm vì con gái có thì,chị thấy anh ta thật nhẫn tâm và tham lam khi muốn có em và muốn em chờ đợi,em đừng vì những hứa hẹn (99% là hão huyền) đó mà đánh mất tuổi xuân và cơ hội cho hạnh phúc thật sự của mình.Chị dám cá với em là một người đàn ông khôn ngoan như vậy không thể nào đánh đổi gia đình của họ để bắt đầu lại tất cả với một cô gái non nớt khi sắp sang tuổi ngũ tuần đâu.Em yêu lần đầu và chưa nhiều kinh nghiệm sống nên dễ để tình yêu mù quáng lấn át lý trí,chị hơn em ít tuổi thôi nhưng đọc những dòng của em chị không thể không nói với em đôi lời,hi vọng em biết dừng đúng lúc để sau này ko phải ân hận.Chia tay tình yêu khi nó đang "lung linh" không dễ dàng nhưng vì hạnh phúc của chính mình em hãy cố gắng,đừng mong đợi "phép lạ" ở đâu đến mà chính tự bản thân em phải quyết định,em gái ạ!
    Được HRM sửa chữa / chuyển vào 23:40 ngày 03/01/2007
  3. Unknowdevice

    Unknowdevice Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    Giả như tôi là một trong số những người lạc quan ở đây, bạn vượt qua được rào cản về tuổi tác, vế ý kiến gia đình - và hai người đến được với nhau. Nhưng cuộc sống hôn nhân giữa bạn với một người đàn ông đã có 2 con.... lại là một con thác cao ngất ngưởng. Tin tôi đi, bạn chưa biết gì về hôn nhân đâu.
    Chúc vui vẻ!
  4. kaixin2811

    kaixin2811 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2007
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng k biết thế nào là là Ty, nhưng ở phương diện là 1 ng ngoài cuộc, mình nghĩ rằng: bạn đang quá si mê ng đó.Tại sao bạn k lo nghĩ đến hiện tại nhỉ.Bạn có thể chờ ng ấy đc bao lâu,khi nào thì ty của bạn mới có thể có kết quả.đúng, nhìu ng đã nói: đàn ông qua mạng họ có thể nói những lời yêu thương với bạn, nhưng ở bên ngoài họ vẫn có thể nói những lời yêu thương với ng khác, mà k phải là bạn.
    Mình chúc bạn tìm ra được lối thoát sớm nhất cho riêng mình.
  5. linhchi2006

    linhchi2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2007
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
  6. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0
    chị ạ, những gì cần nói thì các chị ở trên cũng đã phân tích cả rồi . Chị cần 1sự giúp đỡ để thoát ra khỏi hoàn cảnh hiện giờ nhưng bản thân chị lại ko đủ lý trí để dứt khóat .Người khác có nói thế nào cũng ko thể làm gì dc, chỉ có chị mới là người nắm giữ vận mệnh của mình mà thôi
    Em thấy phụ nữ chúng ta khi yêu , nhất là yêu lần đầu thì thường mơ mộng và tự huyễn hoặc mình .Trong mắt chỉ thấy đối phương là tốt nhất, là hoàn thiện nhất, là người duy nhất trên đời này có thể khiến mình hạnh phúc .Nhưng thế giới của đàn ông nếu ko biết thì thôi, biết rồi sẽ thấy thất vọng và chán nản (dù ít dù nhiều) và ko còn muốn biết thêm nữa .Quan điểm của họ ko giống chúng ta .Những cái họ khiến chúng ta cảm động, thấy mình đc yêu, ban cho mình hy vọng ...lại là những cái đối với họ chỉ là cho vui, là ko quan trọng . Có thể với họ những cái đó là bình thường, nhưng cô gái nào hiểu đc ít nhiều đều cảm thấy hụt hẫng , thấy mình như đang bị đùa cợt vậy
    Em từng thấy chú em chat 1lúc với vài ba cô gái ở VN đến 2,3h sáng mà với cô nào cũng ngọt ngào , vợ vợ chồng chồng rất ư mùi mẫn . Các cô đâu biết là chú ấy đã có 1 cô vợ danh chính ngôn thuận cũng ở VN, và càng ko biết việc chat chit yêu đương trên mạng chỉ là 1 thú giải trí cho chú ấy sau 1 ngày làm việc . Các cô gái đó đều còn rất trẻ, chỉ hơn đứa con gái chú ấy vài tuổi thôi .Những người bạn (đa số trẻ hơn chú ấy) cũng có cái trò nếu chat với cô nào thấy chán thì trao đổi nick cho nhau .Tóm lại, những lời hứa hẹn yêu thương đều là không thật nhưng các cô đều tin tưởng và thường xuyên gửi những bức thư rất mùi mẫn sang Mỹ . Năm trc chú ấy về VN và đã mất tích hơn 10 ngày để mặc vợ mình lo lắng tìm kiếm, nhưng em find out ra là chú ấy đi tòm tem với 1 em khác và cô gái đó cũng ở gần thị xã của bà vợ chính thức luôn . Chú ấy đã phải mượn xe honda để có thể "chạy qua chạy lại" mà các cô ấy thì chả ai có bất kỳ phát giác gì . Nếu như các cô gái kia biết chú ấy thực chất là 1 người ko giống cái vỏ chú ấy đã vẽ ra thì họ sẽ thấy hụt hẫng thế nào nhỉ ? List các nick của nhiều cô gái vẫn còn trong YH của chú ấy và những cô gái nhẹ dạ cả tin sẽ tiếp tục sống trong sự lừa dối phỉnh phờ .Đôi khi em cũng tự hỏi :Sao các cô có thể tin vào 1 mối quan hệ ko có gì là chắc chắn như thế ? Chính chú ấy còn nói với em :" Cháu là cháu ta nên ta nói cho cháu biết là đừng nên tin thằng đàn ông nào 100% cả . Cả chú cháu cũng thấy đó, chú cũng ko phải là đáng tin đâu mặc dù chú tự thấy mình còn tử tế hơn nhiều thằng đểu cáng khác"
    Đàn ông cũng "nói ko là có" giống nhiều phụ nữ vậy thôi . Nếu nói chuyện với 1 gã đàn ông và ...well, trông mình cũng ko tệ lắm thì 90% họ sẽ truyền đạt thông tin là họ còn độc thân, nhưng thực chất là đã có người yêu đang ở xa thậm chí là đã có vợ . Nếu ny họ ko ở đó thì họ sẽ tận dụng cơ hội vàng để tán tỉnh cô gái khác ngay . Cũng có nhiều gã đàn ông trông hiền lành ít nói nhưng nếu chịu khó điều tra thì sẽ có kết quả ko thể tưởng tượng đc về thế giới khác bên trong họ .
    Em bức xúc nên nói nhìu quá, mong chị thông cảm . Nhưng em mong là chị nên thực tế và chỉ tin những gì mình mắt thấy tai nghe mà thôi . Tình cảm của chị bây h cũng ko phải là tình yêu đâu nên đừng cố suy nghĩ nó theo chiều hướng như vậy và cũng đừng hành hạ bản thân vì những gì mình chưa nắm rõ. Người ta yêu nhau khi họ đã thực sự hiểu nhau, thấy đc những mặt trái của nhau và chấp nhận nó như nó vốn đã thế, chứ ko phải chỉ dựa vào những gì sáng chói ở đối phương mà mình đang thấy . Và nếu yêu thì họ sẽ luôn đặt quyền lợi của người yêu lên trên hết chứ ko ích kỷ bắt người ta phí hoài tuổi xuân của họ cho 1 tương lai ỡm ờ ko rõ ràng . Em nhỏ hơn chị 1 tuổi, nhưng cảm giác yêu lần đầu như chị bây h em đã có cách đây 2 năm hơn rồi và em đã thấy mình thật sáng suốt để chấm dứt với họ .Bây h em đã tìm cho mình 1 người khác, một người yêu em vì chính em dù em có hơi khùng khùng, và 1 người em thật sự yêu dù anh ấy ko có những điểm sáng chói khác mà em đã từng phải ngước nhìn ở những người khác . Em tin chị là 1 cô gái đáng yêu và ko phải ko có người thích hợp dành cho chị , chỉ là chị chưa tìm ra thôi .
  7. hoacomay8507

    hoacomay8507 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2006
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
  8. linhchi2006

    linhchi2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2007
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Đọc lại tất cả những gì các bạn đã chia sẻ với mình , mình bớt đi sự xáo trộn trong một khối óc không mấy sáng sủa của mình , nó hơi có 1 chút ánh sáng rồi ! . Tất nhiên có những điều các bạn nêu ra có cái hơi phũ phàng và chưa đúng với thực tế với chuyện mình lắm , nhưng có chuyện đọc ra thì ôi sao mà hình như người ta đi guốc trong bụng mình và anh vậy nhỉ ? , mình vẫn là người trong cuộc nên hiểu chuyện mình một chút tuy hơi lơ mơ , nhưng những thông tin từ các bạn làm mình có thêm nhưng nhận định rõ ràng hơn về tương lai của mình nếu mình cứ mê muội phó mặc cho ông trời chơi trò lắp ghép , chỉ có mình là hiểu mình nhất thôi , mình mới tự biết điều gì là tốt cho mình . Bởi vậy nếu mình vẫn sống như xưa thì chắc hẳn chẳng ai nói mình sống mà nói mình đang vật vã sống , hết cả diễn đàn này chẳng ai nghĩ mình đúng cả mà ! . Cảm ơn vì những chia sẻ chân thành và đúng lúc , mình thấy thật là quý giá đối vơi bản thân mình lắm , mình sống tỉnh táo hơn một chút mới được , tuy nhiên vẫn yêu anh lắm . Mình biết mình phải làm gì rồi nhưng dù sao cũng phải để cái kì thi này đi qua êm xuôi , mình còn phải thở nữa rồi mới giải quyết vấn đề trước khi xuân về tết đến ! . Mình ước gì mọi chuyện sẽ êm đẹp vào năm con heo vì mình vốn yêu mến con heo lắm , phòng mình đầy những thứ có con heo mà ! . Một lần nữ mình cám ơn tất cả các bạn . Chúc mọi người luôn mạnh khoẻ và may mắn !
  9. hoacomay8507

    hoacomay8507 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2006
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
  10. linhchi2006

    linhchi2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2007
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0

    Mình đã nói thẳng những gì mình suy nghĩ và những điểm vô lý mà anh đã nói với mình , mình cũng từng tin . Anh nói là yêu nhau mà không tin nhau thì anh cũng chẳng biết nói gì nữa ? , anh nói rằng bên này có nhiều gia đình làm như anh lắm để khi nào con cái trưởng thành sẽ cho chúng biết và 2 người lúc đó sẽ đường ai nấy đi ,như vậy chúng sẽ ko bị tổn thương , còn tin hay ko là tuỳ em nhưng mình thấy sao mà vô lý thật , mặc dù có ai đó nói là " Tình yêu làm cho mình buộc phải tin vào những gì đáng nghi ngờ nhất " . Mình còn nói là cho đến thời điểm này sau gần 3 năm yêu nhau mà anh cũng chưa có dự định gì cho anh và em mặc dù em học chưa ra trường nhưng chuyện đó là cả tương lai của một đời người , có thể nào chờ đến khi anh lo cho 2 đứa con anh từng đứa một trưởng thành rồi anh mới tính đến chuyện của mình , em có thể hy sinh để chờ đợi anh bao lâu cũng được nhưng phải cùng với một niềm tin chứ ??? . Không không có gì cả ngoài những dự định trên ý tưởng và tưởng tượng ...
    Và sau cái ngày đó anh không liên lạc với mình nữa , mình chưa biết là sự thật là như thế nào nhưng dù sao đó cũng là một nỗi buồn mà mình không ngờ tới ! . Có thể đó là một cái gì đó làm sứt mẻ tình cảm nhưng mình phải quyết tâm sống thật với chính con người mình , tình yêu không có niềm tin giống như con thuyền không người lái vậy , không biết mình trôi về đâu !!! . Mình vừa có cảm giác nhẹ nhõm vì nói ra được nỗi lòng của mình nhưng cũng lại vừa xót xa cho kết quả thật là buồn . Mình cũng chỉ mong anh nói một câu " hãy tin tưởng anh , đợi anh , anh sẽ cố gắng làm tất cả những gì có thể để được bên em sau này " , không ngờ lại thất vọng như thế ... Hix hix . Câu cuối mình còn loáng thoáng nghe được trong tiếng ù tai là thôi em lo học hành tới nơi tới chốn đi , khi đó em sẽ gặp được người tốt hơn anh ... Nghe như là lời nói dối chân thật phải không nhỉ ?

Chia sẻ trang này