1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có nên đi dám cưới tình huống này?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi vohinh84930, 23/05/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lifeisamess

    lifeisamess Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/06/2007
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0
    Bạn cấp 3 mà mời thì kiểu gì mình cũng đi :D
    Mà 1 năm gặp 2,3 lần là quá nhiều ý chứ, lớp cấp 3 mình có khi 2,3 năm mới gặp 1 lần :D
  2. maquyen

    maquyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2007
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    1
    cứ đi thôi. chả mấy khi gặp bạn cấp 3. mà cái thằng ấy mời buồn cười nhỉ
  3. guest090

    guest090 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/11/2011
    Bài viết:
    906
    Đã được thích:
    0
    Học cùng 2 năm, có thiệp em còn không đi nữa là. đi hay không xét trên mức độ thân đến đâu, hay chỉ xã giao.
  4. embuon2811

    embuon2811 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2006
    Bài viết:
    1.946
    Đã được thích:
    1
    Đúng. Xem lại quan hệ của mình với nó ngày xưa. Đúng cái đứa mình ghét thì nghỉ cho khỏe. Còn bình thường thì nên đi. Vì đi coi như là họp lớp. Gặp mặt bạn bè vui lắm ý. Tâm sự đc có 2 tiếng mà vui như hồi còn đi học.
  5. kyoko211

    kyoko211 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2009
    Bài viết:
    651
    Đã được thích:
    7
    Bạn bè học cấp 2, 1 năm gặp mấy lần. Đám cưới - bắt buộc phải đi dù nó ko mời. Vì mình phải sang giúp nó =))
  6. vohinh84930

    vohinh84930 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/05/2010
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    Em gọi cho mấy đứa hay chơi cùng rồi đi cùng các bác ah, đến cứ bình thường, coi như ko có gì. Nói chung không khí cũng ổn, bạn bè cũ lâu ngày gặp nhau vui phết :D

Chia sẻ trang này