1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có nên đi dự đám cưới người yêu cũ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Blueriver82, 23/11/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. leonine

    leonine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    hay là...đi với mình...,vừa nhanh lại vừa ngầu
    Được leonine sửa chữa / chuyển vào 17:17 ngày 01/12/2009
  2. daulang

    daulang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2008
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Không nên đi, thực ra đi hay không thì giữa 3 người vẫn biết rõ về tình trạng của nhau. Đi về chỉ làm đề tài cho mọi người bàn tán mà thôi. Sau khi họ cưới rồi thì vẫn còn nhiều cơ hội gặp nhau mà. Với tính cách của bạn thì việc gặp lại nhau sau này là bình thường thôi. Tui cũng vừa rơi vào tình trạng của bạn, ng iu cũ đi lấy chồng. :D
  3. AohayThuc

    AohayThuc Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/01/2008
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Chị cổ hủ 7X tự nhận ...cô ý mà đừng có ăn mặc khoe hàng đừng có ghi dấu ăn trên cơ thể thì chị còn khen cô nhiều
    Ex cũ nhớ về mối tình đầu .
    Chị nhớ nhất cái ngày anh ấy rủ ra thăm chú và mẹ anh ấy ...( đã mất ) có một khoảng đất trống anh ấy bảo là Họ nhà anh ấy đã góp tiền mua sẵn mảnh đất này làm nơi chôn cất những người trong họ và nơi đây là nơi mà chị sẽ được chôn cất
    Lúc đó đang tính chuyện cưới xin nhá ..nghe khiếp nhỉ ?
    Về kể cho cô bạn thân nó bảo điềm gở lắm đấy ...mà đã cưới nhau đâu mà đã biết trước điểm đến nơi cuối đời
  4. De

    De Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    4.688
    Đã được thích:
    0
    Ôi! con ma dòng họ Kể lại hiện về như thường lệ.=))
  5. Blueriverhp

    Blueriverhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    3.017
    Đã được thích:
    0
    Ôi hôm qua về mới lục lọi được trên topic ảnh ... thực là cảm thấy ăn năn quá độ
    Dừng mà cái tên Leonine quả thực sound rất chi là ... mềm mại .
    P''S: iem tưởng .. anh ở bên bển cơ mà, nên hông có hân hạnh được đi cùng . <Thực lòng mềnh rất nghi ngờ cái từ anh này dưng tiêu chí bi giờ là tôn các bạn zai lên làm anh 1 cách ... tuỳ tiện để níu giữ tuổi thanh xuân nên hông làm sao hết>
    @chị: mỗi người một quan điểm, một sở thích khác nhau mà lị
  6. bluelover84

    bluelover84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2009
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Topic này bắt đầu lạc đề, nên đổi lại tên topic "Việt kiều Singapore tuyển bạn zai đi ăn cưới"
    @Blue: em nghĩ là chưa chắc đã mất tiền ngu có điều sẽ phải tẩm bổ và chơi thể thao thường xuyên hơn
  7. leonine

    leonine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Ôi hôm qua về mới lục lọi được trên topic ảnh ... thực là cảm thấy ăn năn quá độ
    Dừng mà cái tên Leonine quả thực sound rất chi là ... mềm mại .
    P''''S: iem tưởng .. anh ở bên bển cơ mà, nên hông có hân hạnh được đi cùng . <Thực lòng mềnh rất nghi ngờ cái từ anh này dưng tiêu chí bi giờ là tôn các bạn zai lên làm anh 1 cách ... tuỳ tiện để níu giữ tuổi thanh xuân nên hông làm sao hết>
    [/quote]
    Có trách thì cũng chỉ trách bản thân mình ko có gì đặc biệt nên chẳng ai thèm để ý cả thôi...,Đúng la anh đang ở hơi xa nhưng nếu có ngươi đông ý cho đi cung thì ...mai xin thầy giáo bay về Vn luôn thể....Với cả anh đầu 2 đuôi thì bất tận..nên cũng là hợp lý khi xưng hô như vậy mà,sure....
  8. Blueriverhp

    Blueriverhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    3.017
    Đã được thích:
    0
    Ôi chết thật ... sao anh lại nói thế
    Giờ thì mới nhớ ra là thi thoảng có nhòm thấy ảnh anh phi công (hông phải giai phi công) dưng với bản tính chỉ dòm ngó mà ko ham hố nên thường ko để ý.
    Với lại, thành phần rảnh rỗi lắm chuyện như mình mới hay lên mạng lê la nên có người biết chút, chứ chắc anh này bận bịu quá độ (quá độ gì ko chắc ) nên mới ít lê la gây chuyện thị phi như mềnh, âu ít biết đến cũng là điều dễ hiểu.
    Lời đề nghi của anh thực là em xúc động đến nỗi phải tọng 2 cái bánh, uống 2 cốc sữa mới bình tĩnh lại được để mà post bài, phen này đi đám cưới bằng máy bay cứ gọi là dân tình lác mắc (joking ). Cơ mà nếu anh bảo tiện về VN chơi thì em còn dám nhận, chứ nói thế này em áy náy đến ko ngủ được ... nhiều, chỉ được 7 tiếng 1 ngày thì chít
    P/S: dù anh có đầu 1 đuôi bất tận thì từ giờ cũng nguyện gọi là anh rồi ạ
  9. y@nchi

    y@nchi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Đi làm gì.
  10. Mua__Buon

    Mua__Buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    1
    Anh em hò hẹn kiểu "đa quốc gia" kinh thía, em đã có chăn 37 độ ôm rồi nên không về nữa, có hoa hậu MPT cũng thía chứ đừng nói ttvn hi hi
    Chị Bờ nu nhìu người hâm mộ ghê, tuyển trọn vừa thôi chị ơi, ế đấy. À cáo em là 83 không phải 80 chị ạ, he he, english em ý hơi bị chuối, hôm nay coi hộ chiếu mới biết
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này