1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có nên đi dự wedding của tình cũ

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi xebus, 15/09/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xebus

    xebus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2006
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Có nên đi dự wedding của tình cũ

    4 năm trước ( 2004), tôi vào miền Nam làm việc. Ở đây, tôi được khá nhiều người thích, trong đó có anh. Trong số nhiều người thích tôi, thì anh là người gần gũi với cuộc sống thực của tôi nhất, anh lo cho tôi như 1 đứa trẻ ( lo giờ ăn, giờ ngủ, quần áo... ), nhưng anh lại là người tôi ko thích nhất ( thích theo kiểu nam - nữ), tôi coi anh như người thân. Tôi thẳng thắn từ chối tình cảm của anh, nhưng đồng thời vẫn nhận sự quan tâm của anh như 1 điều hiển nhiên. Lúc đó tôi thích 1 người bạn làm cùng cơ quan với anh, 1 sự say mê. Thời gian đó, anh đã rất suy sụp, rượu chè, cờ bạc..... nhưng tôi đã không quan tâm, thậm trí tôi đã ghê tởm anh khi anh đến gặp tôi với nước mắt , nước mũi, nước dãi chảy ròng. Dù vậy, sự quan tâm của anh không hề giảm đi.

    Khi đó, tôi thất tình với người bạn của anh, tôi khóc lóc với anh, tôi đau khổ, và tôi quyết định về Hà Nội ( vào đầu năm 2005). Anh đã tìm nhiều cách thuyết phục tôi ở lại, nhưng tôi vẫn quyết định ra HN. Anh đã tuyệt vọng, khủng hoảng, đau khổ và nói với tôi rằng " khi nào em mệt mỏi, anh vẫn ở đây chờ em" " anh mãi mãi yêu em".... Tất nhiên là tôi không công nhận đó là tình yêu, tôi không cho những thứ đó vào đầu. Ngày tôi về HN, thì anh cố tình đi vắng không ra tiễn tôi, chỉ gửi người quen đưa tôi ít tiền tiêu dọc đường. Và tôi về HN với toàn hình ảnh của bạn anh.

    Khi mới về HN, ngày nào anh cũng gọi điện hỏi thăm, tới giờ ăn cơm thì gọi nhắc ăn cơm, giờ ngủ cũng gọi hỏi. Nhưng dội vào anh gáo nước lạnh, tôi luôn hỏi anh về bạn của anh. Rồi dần dần anh không liên lạc với tôi nữa. Tôi cũng không quá bận tâm tới việc đó. Chỉ rất thi thoảng, khi anh qua nơi này nơi kia, thì gọi điện cho tôi nói : anh đang ở chỗ mà ngày xưa em như thế này như thế kia...." anh mãi mãi yêu em" ( lúc này tôi biết anh đã có bạn gái rồi ), " 2 năm nữa anh về HN, hy vọng anh vẫn còn cơ hội"....

    Năm 2007, anh về HN làm hẳn, tôi và anh có gặp nhau sau hơn 2 năm không liên lạc và không gặp mặt. Tôi thấy anh hững hờ, nói giọng có vẻ rất trải đời, anh thao thao bất tuỵệt như thể anh muốn tôi biết rằng anh đã trưởng thành và tôi đừng có tưởng bở là anh vẫn si mê tôi. Tôi nghĩ anh đang có âm mưu gì đó.Tôi tỏ ra bình thường, vẫn cố giữ chút kiêu ngạo để chứng tỏ là tôi dù thế nào thì cũng vẫn kiêu ngạo thế thôi. Và chúng tôi không gặp nhau nữa dù ở trong cùng HN. thực sự anh đã làm gì đó để khiến bạn bè nghĩ là tôi đang cố gắng quay lại với anh

    Tới đầu năm 2008, anh có hẹn gặp tôi 1 lần nữa, không hững hờ như lần trước, anh lại tỏ vẻ quan tâm tôi, vẫn nhớ 1 năm trước tôi đi xe gì, túi như thế nào.....Và rồi cũng không gặp nhau nữa.Từ đó cũng hơn nửa năm rồi.

    Sáng sớm hôm qua, anh gọi điện cho tôi có vẻ rất quan tâm như muốn làm cho tôi tưởng bở, rồi cho tôi rơi tự do khi nói " 2 tuần nữa anh cưới vợ, em sẽ về chứ,Anh mong em về vào từ tối hôm trước"........
    Nói không có cảm giác thì cũng không đúng, 1 thứ cảm giác mơ hồ mà ko thể sắp xếp. Một chút hoài niệm, 1 chút hụt hẫng, 1 chút mất mát.... về 1 thứ đã chối bỏ.

    Tôi vào nhà cô bạn gái để xem cô ấy nghĩ gì, cô ấy chỉ cười và nói " anh ấy lấy 1 cô cùng quê, mày về cũng được. Chuyện của mày và anh ấy đã qua lâu rồi mà, mày không đủ thân thiết để anh ấy mời như thế đâu. Chắc anh ấy chỉ có ý báo cho mày biết thôi"

    Không biết có nên đi không???? Tôi rất muốn đi để anh ấy tôi hoàn toàn không như anh ấy nghĩ!

  2. nhit050285

    nhit050285 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Em chỉ nên gửi phong bì thôi tầm 1 quả dù sao cũng coi như đám cưới thằng Ô Sin
  3. ahabanhbao

    ahabanhbao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/06/2008
    Bài viết:
    736
    Đã được thích:
    0
    nên đi chứ ,chả có gì phải ngại cả
    có điều ngày cưới hãng đến bác ạ,chứ đến sớm 1 hôm như ông kia nói thì dễ vào tròng lắm
    Được ahabanhbao sửa chữa / chuyển vào 02:11 ngày 16/09/2008
  4. Sota

    Sota Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    3.401
    Đã được thích:
    0
    Không hứng thú nhưng đồ chơi của mình vào tay người khác thì vẫn hậm hực nhỉ -_- Thôi tha cho người ta, giờ này còn cố "chứng tỏ" gì nữa chứ.
  5. LessThanPerfect

    LessThanPerfect Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    I second that.
    Giờ này còn muốn chứng tỏ gì nữa? Việc đó bộ quan trọng vậy sao?
    Đi dự tiệc cưới của ex cũng là chuyện bình thường nhưng nó hoàn toàn phụ thuộc vào mối quan hệ giữa hai người sau khi breakup. Ở đây mình chỉ thấy là sau breakup thì hai người mặc dù có gặp nhau nhưng chỉ muốn chứng tỏ qua chứng tỏ lại là ta đây còn rất bảnh (và cũng... rất chảnh). Nếu bạn không có ý định đi chúc phúc cho người ta và dường như chú rể cũng không có dự định gặp bạn ở ngày cưới thì thôi bạn gởi thiệp và quà là được rồi.
    Được LessThanPerfect sửa chữa / chuyển vào 04:08 ngày 16/09/2008
  6. muathuchoem

    muathuchoem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2006
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    2 ngươ?i đaf la? gi? va? đaf có gi? với nhau đâu, ma? lại ko đi nhi?.
    Vâfn la? bạn.nhưng bạn ơ? mức đặc biệt hơn tí thi? ngươ?i ta cưới mi?nh va?o trước một hôm xem có giúp đc gi? ko la? đương nhiên.Nghif nhiê?u cho mệt
  7. 050580

    050580 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2008
    Bài viết:
    1.353
    Đã được thích:
    0
    Tuỳ, thick thì đi mà bận thì nghỉ nói chung ko bắt bược
  8. alone_rock

    alone_rock Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    627
    Đã được thích:
    5
    Hãy trả cho người món nợ tình cảm.
    Đến với 1 tình bạn chân thành nhất, hãy giúp anh ấy biết rằng anh ấy ko còn gì để lưu luyến trc khi cưới vợ. Mặc dù lúc này có thể chị đã cảm nhận được tình yêu của 1 người, nhưng nó ko thể thuộc về chị nữa thì hãy để cho 2 người ta được hạnh phúc.
    Con người ôm 1 tình yêu riêng, nhưng nếu không thể có được thứ tình yêu ấy thì ổn định gia đình để tiếp tục cuộc sống cũng không có gì là sai. Đã biết chẳng thể có được em, thì tội gì phải làm mọi thứ nặng nề thêm, hãy cứ làm 1 người bạn thôi, chị nhỉ. Chúc hạnh phúc người ta, khuyên anh hãy biết giữ lấy hạnh phúc gia đình, có thể cần phải rõ ràng thêm 1 chút rằng thực sự em ko hề có tình cảm nam nữ với anh đâu, em chỉ coi anh như 1 người anh trai thôi. Vậy là chị đã giúp anh ấy rồi đấy. Nhớ không chế cảm xúc cho tốt nhé.
  9. LessThanPerfect

    LessThanPerfect Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    Trời ạ. Muốn đi chúc phúc thì không có vấn đề gì, nhưng đi mà nói nhiều như trên thì chẳng hay chút nào. Bác trai kia có nói là còn yêu cô chủ topic đâu nào. Người ta đã chuẩn bị đi lấy vợ rồi mà không lẻ cô em xebus lại nói rằng thực sự cô không có tình cảm với bác trai kia, chỉ xem bác ấy là anh trai? Một khi bác trai đi cưới vợ nghĩa là người ta đã quyết định quên cô xebus rồi. Nói dài dòng chi nữa? Việc cô gái đi khuyên bác trai làm một việc mà bác ấy đã quyết định làm có phải là thừa thải lắm không? (Ở đây giả sử rằng đàn ông nào cưới vợ rồi cũng yêu vợ yêu con! ) Hãy tập bay **** một chút. Nếu muốn đi thì hãy đi một cách vui vẻ, chúc người ta hạnh phúc một cách chân thành nhất và... miễn bàn chuyện quá khứ.
  10. thanhlinh213

    thanhlinh213 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/01/2008
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    đi chứ ấy ơi , cuối năm nay tớ cũng đi dự đám cưới ex đầu , thấy rất hào hứng là đằng khác , ít nhất hôm đấy fải diện diện 1 tí hihhi

Chia sẻ trang này