1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có nên đi dự wedding của tình cũ

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi xebus, 15/09/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. trungmabu128

    trungmabu128 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Bài viết:
    876
    Đã được thích:
    0
    thú thực là trưa nay vừa đi đám cưới của một em mà trước đây cứa ko đổ, cơ mà cũng chả thấy có cảm giác gì vì bây giờ mình đang sắp có người khác rồi, hé hé
  2. huynhhaitb

    huynhhaitb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2008
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Mặt mủi nào mà đi dự, tự nhiên có ngừơi nhận ra mình thì sao
  3. Aliyah

    Aliyah Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2008
    Bài viết:
    3.621
    Đã được thích:
    0
    Cứ dự đi chị, nhưng mà đừng có tới sớm 1 ngày, đến đúng giờ mời thôi.
  4. lynciee

    lynciee Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/06/2008
    Bài viết:
    354
    Đã được thích:
    0
    Chị đã muốn thì chị cứ đi
    đi để ko nghĩ ngợi vướng bận gì từ nay về sau nữa
    ko sau này lại thấy tiếc nuối gì đó.
  5. MrNGCK

    MrNGCK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2008
    Bài viết:
    1.025
    Đã được thích:
    0
    Vàng đầu tiên, 1 kẻ kô có tình nguời, ít ra là với nguời đối xử tốt với mình như thế mà còn nói đến từ ghê tởm, tôi thì lại thấy bạn quá ghê tởm
    Vàng thứ 2, bạn là 1 nguời tham lam, nói thẳng là về vật chất và lợi dụng nguời khác, dạng nguời như bạn kô còn biết đến từ vô liêm sỉ, vô liêm sỉ ở chỗ nào, ở chỗ biết nguời khác tốt với mìh, cho mình tiền, mua quần áo cho mình, mình kô thích nguời ta nhưng thích tiền của nguời ta và chỉ muốn lợi dụng, rẻ rách quá bạn ạh
    Vàng thứ 3, đến fút cuối vẫn nhận đc những đồng tiền mà kô thấy nhục, câu này có lẽ thừa với bạn
    Vàng thứ 4 là cái vàng cuối cùng 1 lần nữa thể hiện bản chất 1 con nguời ích kỷ, xấu xa, kô bút nào diễn tả, đi chỉ bởi vì muốn thể hiện mình, chứ kô fải vì ai , vì điều jì, vì tình nghĩa thì càng kô
  6. IllusionMan

    IllusionMan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2007
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Riêng đoạn đầu thấy bạn hơi tởm và anh giai thì hơi ngu.
    Không hiểu đâu ra cái thể loại con gái như bạn chỉ lợi dụng người khác, trắng trợn và bỉ ổi khi lợi dụng sự quan tâm, xát muối vào tình cảm của người khác.
    Tởm người ta mà vẫn nhận tiền, sự quan tâm của anh ta lại còn hạ thấp tình cảm của người ta.
    Giờ đây người ta đã nhận ra đã thấy cách sống và tình cảm của bạn thật ko xứng, có lẽ h anh ta đang tởm bạn đấy.
  7. mthien

    mthien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2007
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    đi, đi chứ, vui buồn gì cũng fải đi. dù gì thì cũng còn là bạn mà. đi đi chị ơi, đừng ngại, chị kô đi anh ấy sẽ nghĩ chị tiếc nuối, hôm đi dự đám cuới nhớ là fải thật đẹp nhé
  8. Sota

    Sota Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    3.401
    Đã được thích:
    0
    chậc, ít nhất cũng có cái "dũng cảm và thẳng thắn" phô bày bản chất con người mình trên đây
  9. xebus

    xebus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2006
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Tôi chưa hề tự nhận mình là cô gái tốt hay gái ngoan, mà bản chất tôi như thế nào thì anh ấy hiểu hơn ai hết. Câu chuyện này tôi viết khá ngắn gọn dễ hiểu thôi, còn nhiều điều không thể nói hết.
    Một từ "ngây thơ" thì có thể bào chữa được hết mọi sự. Nhưng bạn cũng có thể nói về tôi như thế cũng được.
  10. Kata

    Kata Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/04/2003
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    Đúng roài, cô chủ topic không phải là good girl mà là Big girl. Xinh xắn, thông minh, cá tính,etc. Nếu không phải mọi người nghĩ thế thì cũng tự cho mình là thế( cái thứ 2 có vẻ đúng hơn). Anh chàng A tuy chỉ như "bãi nước bọt nhổ đi không thèm liếm lại" nhưng là cần thiết để nuôi dưỡng, vuốt ve cái sự kiêu ngạo của cô, nay tự nhiên bỏ đi lấy vợ làm cô B hụt hẫng tí chút, lòng tự trọng sứt mẻ tí chút thế thôi.
    Mọi người chửi cũng nhiều nhưng chắc cô chủ topic chả nghe đâu. chắc cô sẽ nghĩ thế này : chả ai hiểu ta cả, mọi người phải vật vã, lăn lóc tán dương ta mới phải chứ. Ta xinh đẹp, thông minh, cá tính như thế cơ mà. Cái thằng A thật là ngu xuẩn và đáng ghét. Nhưng ta không khóc đâu( Big girl don''t cry), tự ta sẽ vuốt ve cái lòng tự trọng bị tổn thương của ta vậy. Rồi một ngày sẽ có người hiểu được giá trị thật của ta. Mgười ấy thật kool, lạnh lùng, lịch lãm và tôn thờ ta nhất. Ta sẽ làm cao rồi sau đó thương cảm mà ban phát cho ty.
    Thôi tỉnh mộng đi là vừa Bad girl ạ. Chắc cũng tầm 26,27 rồi, cũng muốn lấy chồng lắm rồi. Cứ giữ cái tính ấy thì đến thành bà cô mất.

Chia sẻ trang này