1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có nên đi dự wedding của tình cũ

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi xebus, 15/09/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. susuhuong

    susuhuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    2.766
    Đã được thích:
    0
    Hoàn toàn đồng ý, và chính vì bạn chưa một lần chấp nhận tình cảm của anh ấy, nên cũng không thể coi là tình cũ được. Với lại cũng được fép nói lên ý kiến riêng rằng mình không thể đồng ý với việc nhân tiền của người mà mình kô có tình cảm, thậm chí theo như cách bạn nói là bạn đã...ghê tởm anh ấy.
    Chúc vui,
  2. nhim2013

    nhim2013 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2008
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    Đọc xong chả thấy cái gì gọi là TÌNH CŨ ở đây ngoài việc nhận tiền, nhận quần áo, nhận sự quan tâm hay nhận cả xxx? Tôi ko hỉu bạn nói từ "ghê tởm" nghĩa là sao???
    Việc đi đám cưới hay ko cũng chả có gì quan trọng mà phải kể 1 lô xích xông ra thế cả. Bạn quá tự đề cao mình thì mọi thứ cũng sẽ ra đi thôi.
  3. rukawa_bigball

    rukawa_bigball Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2004
    Bài viết:
    4.075
    Đã được thích:
    0
    K đi, gửi tạm fong bì 200k rồi bảo tôi đi ctác k đến dự đc. 200k thứ 1 là để cho ng ta thấy chỉ như ng bạn tầm thường thôi, những việc làm trc kia trẻ con lắm. t2 lấy cớ đi ctác k đến để tránh bản thân có những syu nghĩ và cảm xúc k đáng.
    Nói thật chả việc j fải đi.....k đáng bạn a :)
  4. sansnom83

    sansnom83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2007
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Lấy chồng làm cho phí ra. Ngon lành như cô chủ topic thì "vốn tự có" vẫn còn sinh lời mà. Chúc cô chủ topic ngày càng "ăn nên làm ra" với vốn tự có của mình nhé.
  5. JonnyEnglish

    JonnyEnglish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    4.152
    Đã được thích:
    0
    Không hiểu bạn này đã đọc hết những gì chủ topic post chưa!? Nếu đọc rồi thì k hiểu cái vàng vàng này là ntn
  6. luck198

    luck198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Đi hay không là do cảm xúc của chu Top, nếu cảm thấy vui vẻ được thì chung vui với " con gà " kia, còn thấy hơi tưng tức hay cảm thấy vẫn còn chãnh thì thôi, ko phong bì jì cho khoẻ. Kiếm con gà khác đi chơi vi vu
    Chủ top càng post càng thấy ngang bướng lại còn với giọng thách thức, thiệt khổ sao bạn không thấy được bạn đã dã man thế nào. Hồn nhiên nhận sự giúp đỡ của " con gà " rồi lại ném thẳng vào mặt nó 1 chữ TỞM khi người ta thể hiện tình cảm của mình .. quả thật mình thấy bạn QUÁ TỞM đấy. Sống cũng được kha khá năm nhưng mình chỉ thấy con gái nói người con trai ko bản lĩnh, yếu đuối 1chút chứ chưa nghe ai dán cho hình ảnh đó là TỞM cả hix. Bạn nói NGON nhưng mình thấy bạn THÚI rồi chứ chẳng còn ngon đâu. Cái giá trị của mình là khi nghĩ lại chuyện gì thì phải nhận ra cái hay hay dỡ của nó
  7. Lorena

    Lorena Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2008
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    Nếu đã xác định là ghét thì fải đi cho nó biết tay, để thấy dù ko có ta đây vẫn sống vui vẻ bt.
  8. xebus

    xebus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2006
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Cô gái không có ý dùng từ " TỞM" để nói về anh, mà ý cô ấy muốn mô tả cái cảm giác muốn nôn oẹ khi nhìn thấy anh ấy bê tha, say xỉn, nước dãi hoà với nước mắt đến gặp cô. Những gì anh ấy làm cho cô chỉ vì hai chữ " Hiếu thắng".
  9. thieubinh

    thieubinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2005
    Bài viết:
    1.216
    Đã được thích:
    1
    Nếu là cô xebus thì tôi không đi, cũng ko gửi gì hết. Còn nếu là anh chàng dở hơi kia thì nhất định tôi cũng ko mời mọc gì hết. Chẳng hiểu thượng đế để anh chàng kia gặp cô nàng xebus trên đường đời để làm gì , thật là vô nghĩa.
  10. MrNGCK

    MrNGCK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2008
    Bài viết:
    1.025
    Đã được thích:
    0
    Em gái ơi, em đừng nói nữa, em càng nói anh càng thấy em quá TỞM, nếu nói chuẩn hơn thì anh tin rằng từ bé em kô có đc sự dạy dỗ bảo ban của ai để làm nguời, kô đc ăn học tử tế, kô biết thế nào là lẽ sống ở đời, nên khi em nói ra những điều em nói ở trên và em càng nói anh càng nhận ra em thật đáng thưong, đáng thưong vì em quá dốt, dốt vì kô biết đc đúng sai, fải trái, tốt xấu hay đẹp, mà chỉ đầy những mưu mô, bon chen lợi dụng nguời khác mà cứ nghĩ rằng đó là điều bình thuờng, cuộc đời em rồi cũng sẽ chìm vào tăm tối thôi, kô sáng đc đâu, em cũng chỉ đc 1 ku vớ vẩn và ngốc thích thôi, những loại khôn nó kô tìm em đâu, nó sẽ chạy xa, giống như bạn của kẻ ngốc đó vậy, em chắc cũng kô trẻ nữa, 4 năm đi làm, cũng 26-27 rồi, sống khác đi em
    Nói lại lần nữa, a tin chắc em kô đc ăn học tử tế, kô đi làm ở công ty hay cơ quan jì cả, vì nguòi như em đi làm kiểu jì cũng lộ bản chất và thất nghiệp là chắc chắn, anh tin em là công nhân hay jì ji đại loại thế
    Cái điều em nói ở trên nó chả khác jì với cái chữ Tởm mà em nói cả, cách suy nghĩ của em lại giống anh nói về em ở trên thôi
    A kô biết e là ai, cũng kô ghét em, chỉ .....khinh thôi, và những jì a viết ra cũng kô fải để làm jì em, vì a biết độ TRƠ của em quá cao, đọc những jì em viết a đủ biết rồi, anh nói ăn thua jì, chỉ là nói ra suy nghĩ thôi của mình cho vui, thế thôi

Chia sẻ trang này