1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có nên đi dự wedding của tình cũ

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi xebus, 15/09/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. missBBTH

    missBBTH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2008
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Àh, còn điều quan trọng nhất, khi đi đám cuới hay kô đi thì hãy gửi tiền mừng cho kẻ ngu ngốc đó, đừng gửi 200k như mấy bạn ở trên nói, hãy gửi 1 số tiền tuơng ứng gần bằng, hụac = 1 nửa anh kia đã cho em,
    KHông thì gửi 2triệu đi
    Thế mới fải đạo làm nguời có truớc có sau
  2. NCD

    NCD Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    7.059
    Đã được thích:
    1
    Khi thực sự yêu một ai đó thì người ta luôn muốn hiện diện trước mặt người mình yêu với tư thế đàng hoàng nhất, đẹp đẽ nhất. Trai mà phải mượn hơi rượu mới đủ dũng khí để tỏ tình đã là kém rồi, còn lè nhè bẹp nhẹp mà tìm đến người mình yêu thì coi như xong hẳn, quá đuối. Bây giờ không có cảm tình với một ai đó, mà người đó với bộ dạng nhơ nhớp mò đến nhà mình thì tất nhiên là phải "ghê tởm", chẳng lẽ chạy ra ôm lấy???
    Buồn cười hơi là qua chuyện này có người còn lên mặt bảo phải sống thế lọ thế chai, quy kết tính cách là abc..xyz.. [​IMG]. Quả nhiên nhận xét về con người VN "Ai cũng muốn người khác giống mình" thật không sai.
    Yêu vốn là việc tự nguyện, không gò ép. Nếu một phía không có tình cảm thì cố quá cũng chỉ ******** hình bi đát thêm mà thôi. Nếu mà cứ yêu là phải có đáp lại thì thân mình liệu xẻ ra được bao nhiêu mảnh đây
  3. nhim2012

    nhim2012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.040
    Đã được thích:
    0
    Èo, nhỡ đâu anh kia mua cho đống quần áo như núi, đt này nọ, còn nhìu thứ abc xyz khác mà cỡ tính ra cũng chục T thì em í lấy đâu ra tiền mà mừng lại = 1/2 số đó?
  4. MrNGCK

    MrNGCK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2008
    Bài viết:
    1.025
    Đã được thích:
    0
    Ông này hiểu vấn đề 1 cách quá thiển cận, ở đây có ai nói đến yêu đâu ??, yêu jì ở đây
    Ở đây chỉ nói đến lợi dụng nguời khác và cái sự Tởm của chủ Topic
  5. JonnyEnglish

    JonnyEnglish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    4.152
    Đã được thích:
    0
    Bác Đạt hình như sau thời gian bôn ba xứ người thì bắt đầu rung động trước gái ah? Em thì em cũng "TỞM" trường hợp này, chẳng phải vì muốn người khác sống theo mình mà vì những gì chủ top nói cho thấy một con người quá đề cao mình. Còn việc chú kia khóc lóc, ruợu chè cờ bạc đến gặp thì chỉ cần thấy và biết được là quyết định mình k yêu ng đấy là chính xác, đâu cần phải xỉ nhục ng ta bằng từ "ghê tởm" khi mà trước đó vẫn còn đón nhận sự quan tâm của ng ta (có lẽ vì điều này nên làm ng ta ngộ nhận là có tc). Còn bây h sao tự dưng lại lăn tăn giữa việc đi đám cưới và k đi. Nếu bạn bè bình thường thì chẳng có gì fai lăn tăn, hơn nữa chưa bao giờ yêu nhau. Giả sử trc cô xebus này yêu anh chàng kia thì lăn tăn cũng có thể, chứ cô ý chưa bao h yêu và h đây anh A kia quyết định dứt áo ra đi thì cô xebus lại tiếc rồi quay lên đây hỏi, nhưng k muốn nói ra cái sự tiếc của mình nên vẫn cố gân cổ lên nói cứng
  6. sansnom83

    sansnom83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2007
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Xem ra cứ ai khóc lóc với nước mắt nước mũi bộ dạng nhơ nhớp thì đều phải "ghê tởm" nhỉ. Thế đã bạn đã đi đám tang bao giờ chưa. Chắc là "ghê tởm" lắm nhỉ. Ở đó nhiều người khóc lóc, bộ dạng tệ hai lắm đấy. Thôi bạn chịu khó học lại tiếng Việt đi xem có bao giờ "ghê tởm" dùng để chỉ bộ dạng bên ngoài của 1 người không nhé
    Cô chủ topic đã viết là "tôi ghê tởm anh ta". Bạn ra đường hỏi mọi người xem người ta hiểu câu nói này như thế nào nhé.
    Đúng là có những người sai nhưng vẫn cố tình ngụy biện.
    Bạn đọc lại xem có ai đem chuyên cô xebus từ chối tình yêu của anh chàng kia mà phán này phán nọ không nhé ! Từ chối tình yêu của 1 người thì chẳng có gì sai cả nhưng từ chối rồi mà vẫn nhận tiền, quà tặng, sự quan tâm ở trên mức độ bạn bè thì đó là điều không thể chấp nhận được.
  7. susuhuong

    susuhuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    2.766
    Đã được thích:
    0
    Èo, bài trước thấy bạn nói có lý lắm, đọc bài này thấy chán quá à, chán làm sao thì bạn sansnom83 đã nói giùm luôn ý của tớ roài,
  8. bthungvn

    bthungvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2007
    Bài viết:
    744
    Đã được thích:
    2
    Chủ topic cho xin cái định nghĩa về người cũ cái. Tôi thấy có yêu nhau được một giây phút nào đâu mà là người cũ. Nếu là người quen cũ thì như là bạn quý mến thì đi không thì thôi có gì mà phải đăng đàn kêu kinh thế. có một số bác đọc không kỹ cắm đầu vào comment.
  9. NCD

    NCD Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    7.059
    Đã được thích:
    1
    Ha ha, sáng dậy vào đây đọc thấy thư giãn quá.
    Hành động "ghê tởm" chỉ xảy ra trong khoảnh khắc, khi có một con người có bộ dạng nhơ nhớp hiện diện trước mặt mình. Chứ nếu "ghê tởm" thực sự thì chả gặp mặt đến lần thứ 2 rồi, làm gì còn có thời gian mà qua lại tiếp.. [​IMG]
    Lại còn đi so sánh với khóc lóc đi cầu xin một tình yêu thương hại với khóc lóc khi tiếc thương người đã khuất nữa chứ [​IMG]. So sánh ngu x tả nổi.
    Thế thôi nhỉ, còn mấy thứ giáo dục và quy kết abc... gì đó là tật xấu cố hữu chung rồi, mình hiểu
    P.S. chú JE: Tâm lý gái là một phạm trù rất phức tạp, a nghiên cứu mãi vẫn chưa ra hệ thống gì cả. Có thể hiểu đại khái thế này, chủ topic thì hoàn toàn không có tình cảm gì với anh kia, nhưng tất cả những gì anh kia làm cho chủ topic khiến có một chút băn khoăn: "có nên đi dự đám cưới không?". Nếu đi thì thực sự không thích, mà nếu không đi thì theo một số bạn giàu tình thương người ở đây là sống không có đạo lý, không có tình nghĩa, blah bloh...
    Được ncd sửa chữa / chuyển vào 16:07 ngày 19/09/2008
  10. MrNGCK

    MrNGCK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2008
    Bài viết:
    1.025
    Đã được thích:
    0
    Riêng cái từ ngu x mà bạn dùng là kô nên
    Bạn nói đến từ "đám cuới", bạn đừng gọi thế, sai rồi, chủ Topic kô fải đi để dự đám cuới mà băn khoăn chỉ bởi vì kô đi thì thằng ku kia lại nghĩ mình sợ kô dám đi, đi để muốn thể hiện mình, thể hiện bà đây cần jì mày, bà sợ jì mà ko đi, đồ rẻ zách của bà
    Còn về cái gọi là nên đi hay kô thì có quan trọng jì ở đây ??, vấn đề ở đây là nếu có đi thì bỏ fong bì nhiều vào, coi như trả đc 1 fần đã đớp của zai ngốc kia
    Trong truờng hợp này đi đc thì cũng ok, kô đi thì gửi fong bì tầm 2 củ là đẹp
    Mình băn khuan kô hiểu sao bạn NCD kô hiểu rõ khía cạnh vấn đề ở đây là ji` ?, bạn càng nói mình càng thấy kô chuẩn, là jì thì mấy bạn ở trên nói rồi

Chia sẻ trang này