1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có nên đi dự wedding của tình cũ

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi xebus, 15/09/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sansnom83

    sansnom83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2007
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Càng nói, bạn càng bộc lộ cái dốt của bạn mà thôi.
    Xin thưa với bạn rằng dù anh chàng đẹp trai kia có đáng thương đấy nhưng không vì anh ta đáng thương mà tôi phải thế này, phải thế kia. Nếu không yêu thì việc từ chối tình cảm là chuyện đương nhiên. Cô chủ topic cũng vậy. Không ai có thể nói đó là việc làm sai trái. Trên đời này không phải hễ cứ thấy ai đáng thương thì người khác cũng phải đáp ứng những gi người đó cần. Nếu thế thì có mà loạn. Bạn đã hiểu chưa ? Thôi để tôi lấy ví dụ cho dễ hiểu nhé :
    Một ông lão ăn mày ở chợ, bộ dạng bẩn thỉu, nhơ nhuốc đang cầu xin sự bố thí của người khác. Bất kì ai đi qua cũng thấy ông lão đó đáng thương chứ không "ghê tởm" ông lão. Tôi cũng vậy. Nhưng tôi không nhất thiết phải bố thí cho ông lão kia. Bố mẹ tôi vất vả, gia đình tôi cũng quá khó khăn thì việc tôi không cho ông lão đáng thương kia tiền là điều đương nhiên
    Còn chuyện mấy lỗi chính tả tôi không nói đi nói lại nhiều. Nói ra hóa ra mình cũng "chấp" mấy chuyện đó.
  2. NCD

    NCD Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    7.059
    Đã được thích:
    1
    Ừ nhỉ, có lẽ dạo này mình khó tính, căn bản dạo này tập viết chữ đẹp, đọc bài của các em lớp 1 lớp 2 thấy các em viết đúng chính tả quá đi, nên hơi để ý vụ này (Mà bỏ qua thế quái nào được, trên diễn đàn chỉ nhìn thấy biểu tượng (emoticons) và chữ viết. Đọc bài viết của bạn trẹo hết cả mồm, chẳng nhẽ không có quyền thắc mắc)
    Ha ha, bây giờ mới biết là có người mắc rất nhiều fallacies trong bài viết lại đi phê phán trình độ của mình. Hiểu, hiểu, đã hiểu trình độ của bạn đến đâu. Mình có từ khóa này nhé: "Argumentum Ad hominem", "The Bait & Switch" và "Confusing Cause and Effect". Bạn cứ google trước đi để xem khả năng của bạn đang đứng ở đâu nhé.
    Mà đọc bài viết trên của bạn, cảm tình của mình dành cho bạn bay mất hết mới lạ, vì bạn chỉ nói mà không làm. Thấy một người đáng thương thế kia, bạn chỉ bày tỏ tình thương chứ không có hành động nào cứu giúp cụ thể. Như thế thì "đáng thương" và "ghê tởm" khác gì nhau? Thậm chí trong nhiều trường hợp, tỏ ra nghiệt ngã còn giúp người ta tìm con đường khác mà tồn tại, còn hơn là bày tỏ tình thương mà không giúp đỡ. Nôm na cho dễ hiểu, một người bơi gần kiệt sức sẽ tìm đến con tàu khác khi con tàu kia từ chối giúp đỡ, còn hơn là sẽ phải chết đuối khi bơi đến một con tàu đang giơ phao cứu hộ, nhưng không chịu quăng xuống.
    Trong trường hợp cụ thể ở topic này, hành động "ghê tởm" của chủ topic đã khiến anh chàng kia nhìn ra thực tế và đã tìm được hạnh phúc khác cho riêng mình. Thế là quá tốt đẹp cho cả hai. Chẳng nhẽ lại bày tỏ tình thương mà không hề có tình cảm, để rồi cả hai cứ dền dứ mãi mà kết cục chẳng đi đến đâu.
    Nói dài rồi, kết luận ngắn thôi. Bạn gì hay quote bài mình không có đủ cả kiến thức lẫn vốn sống, thế cho nhanh.
  3. sansnom83

    sansnom83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2007
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Tôi thấy tội nghiệp cho bạn là đến giờ phút này bạn vẫn chưa hiểu hành động "ghê tởm" có ý nghĩa gì. Thôi để tôi trích dẫn cho bạn nhé :
    "Hành động ghê tởm là để cảm giác không thể chịu được, muốn tránh xa đi vì thấy quá xấu xa". Chẳng hạn như người ta ghê tởm một tên sát nhân, một tên yêu râu xanh, ...
    Anh chàng kia xấu xa quá nhỉ, mất hết nhân cách rồi sao ?
    Đọan này :
    cho thấy bạn chẳng hiểu gì hết. Hóa ra không giúp đỡ được một người bất hạnh thì đều phải ghê tởm người ta hả ? Câu : "Trên đời này không phải hễ cứ thấy ai đáng thương thì người khác cũng phải đáp ứng những gi người đó cần" giải thích đi , giải thích lại, bạn vẫn không hiểu hả ?
    Lại còn cái ví dụ quá nực cười của bạn nữa. Con tàu đang giơ phao ra giúp đỡ tỏ vẻ thương tiếc nhưng lại không chịu quang xuống. Lần đầu tiên tôi nghe thấy đấy. Mà cứ giả sử có thật đi thì xin thưa với bạn là trong trường hợp này người ta gọi đó là nhẫn tâm. Những người nhẫn tâm thì sẽ không có khái niệm "đáng thương" trong đầu đâu. Nếu họ có tỏ ra vẻ đáng thương cho người khác thì cũng chỉ là giả tạo mà thôi.
    Đây là lần cuối cùng tôi viết bài tranh luận với bạn vì tranh luận với bạn mất thời gian mà bạn thì thật sự "hết thuốc chữa" rôi. Đúng sai thế nào thì để mọi người đọc những gì bạn viết, tôi viết mà phán xét. Như vậy sẽ khách quan hơn.
    Được sansnom83 sửa chữa / chuyển vào 17:30 ngày 20/09/2008
    Được sansnom83 sửa chữa / chuyển vào 17:31 ngày 20/09/2008
  4. susuhuong

    susuhuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    2.766
    Đã được thích:
    0
    Thui đừng tranh cãi nữa các bác ợ, ai sai ai đúng là do cảm nhận của từng người. Chờ xem ai còn cm cho chủ topic về câu hỏi của bạn ấy nhá,
  5. NCD

    NCD Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    7.059
    Đã được thích:
    1
    Uhm, trả topic lại chủ topic và các bạn. I beg your pardon!
    <<<< Cãi nhau với gái đã là sai rồi, cãi nhau với gái b-nited thì càng sai nữa

Chia sẻ trang này