1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có nên " đi " hay kô , gấp lắm rùi :((************************

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi MashiMaroHN, 15/12/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MashiMaroHN

    MashiMaroHN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2006
    Bài viết:
    499
    Đã được thích:
    0
    cám ơn các bác đã góp ý cho em , mà thật là " trùng hợp " em vừa viết topic này được 1 hum thì bọn bạn em đã " rủ " em " noen " nay đi " hư hỏng " :(( em lại đưọc " bao trọn gói " thế có chết kô cơ chứ . Mà em thấy ý kiến kô ủng hộ hình như là chiếm đã số :D , có lẽ e, sẽ nghĩ ra các rì để " từ chối khéo '' với bọn bạn em
  2. minh_tien

    minh_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    7.710
    Đã được thích:
    0
    Nói chung là chẳng sợ ji đâu nếu cảm thấy nhu cầu mình phải xả thì cũng đi chứ không vật quá ốm tương tư là chết đấy, Trước khi đi thì qua nhà embuồn2811 nhé , em ý là có nhiều các loại tất phòng ngừa lắm đấy, qua đấy coi như Up lên hàng cho em ý luôn
  3. baovenghiadia

    baovenghiadia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    154
    kệ thôi chứ các cô ấy xui vậy để có thêm người giống mình dù gì cũng dễ ăn nói hơn. phỏng ạ!?!?1?
    nhưng cũng nên đi để biết cách mà làm chứ nếu không lúc cần ma lóng nga lóng ngóng thì chán chết
    Được baovenghiadia sửa chữa / chuyển vào 21:46 ngày 16/12/2006
  4. nhimconbietkhoc

    nhimconbietkhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2004
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Nói chung là chẳng sợ ji đâu nếu cảm thấy nhu cầu mình phải xả thì cũng đi chứ không vật quá ốm tương tư là chết đấy, Trước khi đi thì qua nhà embuồn2811 nhé , em ý là có nhiều các loại tất phòng ngừa lắm đấy, qua đấy coi như Up lên hàng cho em ý luôn
    [/quote]
    sao mấy bác cứ xui bạn í đi vào mấy ổ KVE như thế nhỉ. bạn í đã nói là muốn từ chối cơ mà, sao ko giúp bạn í nghĩ cách từ chối, như thế có hơn ko
    ai bẩu bác là chẳng sợ gì đâu. bác có nghĩ cho tương lai bạn í khi đã một lần đi chơi KVE chưa. mẹ em làm ở bệnh viện đây này, gặp nhiều ông đi chơi xong về, lậu với giang mai. chữa xong lại thành vô sinh. bác đừng khuyên bạn í như thế.
    bạn ơi, bức xúc thì có nhiều cách. chỉ có mình quyết tâm thì ko ai làm gì được mình cả. nếu bạn cần thì gọi điện xin tư vấn của 1080. tiếc là hôm nay đã là t7, buổi sáng bao giờ cũng có chương trình tư vấn sức khỏe sinh sản của đài FM. thui, có gì tớ sẽ tìm sđt của bác sĩ giúp ấy sau nhé.
    còn vụ condom thì hãy để giành cho bạn gái hay vợ bạn. đừng phí phạm đời mình vào những phút yếu lòng. tớ sợ rằng khi đã một lần nhúng chàm thì bạn sẽ ko rửa sạch tay được. chúc bạn sáng suốt và tỉnh táo
  5. chimse

    chimse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2004
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Hic, sao lại đi xúi chiến hữu vào ổ gà thế??? Anh gì ơi, 22t mà chưa xxx thì có gì là la. hay quái vật gì đâu. Nếu đã "đi" 1 lần là sẽ có đà để đi tiếp lần 2, lần 3... Nếu anh ko muốn đi thì cứ nói thẳng với bạn bè là không đi và nghĩ ra 1 cái gì đấy khác để làm hôm Noel, chứ đừng phí đời trai mà chui vào cái chốn ấy.
  6. aquarius1902

    aquarius1902 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/07/2005
    Bài viết:
    4.472
    Đã được thích:
    0
    Bỏ bố, thiên hạ bây giờ lại khoái chuyện mất trinh đến thế...
    Mà cũng may thật, mình hết ĐH, 23tuổi chưa ôm em nào mà chưa bị thành phật
    Anh chân thành khuyện chú vào nhà vệ sinh mà tự xử một cái, rồi ra quán cà fê ăn mừng là ổn,
    còn 2 cái cách chú đưa ra, anh nói thật, dù sao thì cũng thất đức và vô học lắm!
    --------------------
    Ngoài lề tí:
    Sống nó cao hơn người thường tí nó sướng
    Hãy theo đuổi một đam mê bản thân để giảm bớt dục tính đi
  7. minh_tien

    minh_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    7.710
    Đã được thích:
    0
    Nói thế nào cho các chú hiểu nhỉ, nếu bảo các chú là không nên đi thì cũng là chân thành, khuyên các chú nên đi, thì cũng là thật tâm, cái jì nó mà bí thì cần phải cho nó ra bớt đi chứ để làm ji, khổ nó ra, Nếu chú nào đủ bản lĩnh chỉ cần vào la hét trong toilet 1 tí rồi xong ra vẫn như bình thường thì không sao, Thế mọi người biết tất cả các vụ hiếp dâm đều xuất phát do không xả đc cái bí đó thôi, không nên giấu diếm làm chi,
  8. nhoc_cnn

    nhoc_cnn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    neu thay ko the chiu dc nua thi em khuyen anh nen di di,ko co j` dau neu anh chuan bi an toan`,neu ko thi ''''an nhanh'''' thoi vay.em gioi thieu cho anh 1 vai cho~ hay hay nhe'',neu nhieu` tien` thi anh len han DAEWOO ma` choi,700k ca phong`,con` khong thi len TO NGOC VAN( ngo~ 12 nhe'')_hoac la` may quan'' o pho VONG cung dc.chu'' y'',anh dung bao gio` choi gai'' o NEW nhe'',dat ma` toan` hang lom thoi anh a`,toa`n bon mien` TRUNG( nghe giong da ko buon` choi rui`,hihi).con` 1 cho~ re ma` hay lam'',cai quan'' dau tien ben tay trai'' tinh'' tu cong pârabon,phuc vu tuyet voi,nhat la` em HA` o TUYEN QUANG,xinh vai~,nhung o day ko dc overnight dau anh a`,100k thoi anh se la` vua va co nhung~ phut'' giay thu gian tuyet voi`.chuc anh se tim` duoc nhung cam giac ma` nguoi` ta hay goi la` CUC KHOAI".bye
  9. nhimconbietkhoc

    nhimconbietkhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2004
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    ui, kinh dị. bạn này còn biết tường tận đến thế kia à. vui thiệt, đúng là ở đời chả bít thế nào. nghe giọng thì hông thể là con gái rùi. làm quen cái nhẩy.
  10. nhimconbietkhoc

    nhimconbietkhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2004
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    à quên, kể thêm cho bạn nghe chuyện này. tớ có con bạn thân. nó và người iu đầu tiên của nó như một cặp trời sinh vậy. nhưng rồi con bé bị bố mẹ ngăn cản, nó sợ nên sau khi yêu một thời gian thì con bé lạnh lùng với anh kia luôn. sau khoảng 1 tháng thì nhớ anh quá ko chịu được, nó nhất quyết xin bố mẹ quay lại với anh. ko ngờ khi nó đề nghị quay lại thì anh người yêu nó ko nói gì cả. và đến mấy hôm sau thì con bé ấy nhận được thư của anh người yêu ( mà từ xưa tới giờ chưa bao giờ anh này viết thư).
    hoá ra là thời gian nó bỏ rơi anh thì anh kia ko chịu nổi sốc. nghe mấy đứa rủ rê, anh í đi chơi và cũng chỉ "đi" có đúng 1 lần thôi. nhưng bây giờ thì ko thể quay lại với nó vì anh í ko muốn đổ "bệnh" cho nó. 2 đứa yêu nhau mà chia tay cực kì đau đớn. con bé đấy đã sẵn sàng tha thứ cho anh í, nhưng anh í ko đủ tự tin vì anh í biết mình cũng chẳng thể trở thành chồng nó. nó khóc với tôi một ngày một đêm. bây giờ thì tạm nguôi nhưng nó cũng chẳng thiết làm quen với ai.
    tôi ko kể chuyện này ra để doạ bạn đâu nhưng có nhìn cái cảnh nó khóc lóc vật vã tôi mới thấy xót xa và tiếc cho nó, tiếc cho cả anh người yêu kia. tôi mong là ko ai phải có những kết cục đau khổ như vậy. cố gắng lên mashi ạ. đời còn dài mà
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này