1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có nên đi học PhD ở nước ngoài không

Chủ đề trong 'Du học' bởi nth1978, 15/06/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nth1978

    nth1978 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2006
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    1
    Có nên đi học PhD ở nước ngoài không

    Chào các Anh/Chị và các bạn ở box du học.

    Tôi có cậu bạn thân đang rất khó xử trong việc có nên làm PhD ở nước ngoài nữa không nên lên đây hỏi các anh chị và nhờ các anh chị tư vấn giúp.
    Bạn của tôi đã từng đi du học ở nước ngoài khi học MSc, chuyên môn của cậu ấy tương đối tốt thông qua GPA cũng như các bài báo published (2 int''l conf. và 2 jourrnal), tiếng anh thì cũng rất khá TOEFL 600 trước khi đi học ở nước ngoài. Lúc tốt nghiệp M.Sc cậu ấy về Việt nam và đi dạy cho một trường Đại học ở Hà nội. Sau một thời gian cậu ấy đã chuyển ra ngoài làm cho một công ty. Hiện cậu ấy đang là một leader và lương khoảng 1K (Mức lương này thì chưa phải là cao nhưng phù hợp với kinh nghiệm thực tế của cậu ấy). Cá nhân tôi thì tôi khuyên cậu ấy nên ở lại làm vì cậu ấy cũng có vợ và con rồi. Nhưng cậu ấy vẫn cứ vấn vương với chuyện học, nên tôi có khuyên cậu ấy làm Tiến sỹ trong nước rồi đi làm postdoc ở nước ngoài sau vài năm nữa. Sau đó, cậu ấy đã đi xin một giáo sư người Canada gốc Việt trước làm giáo sư bên Canada hiện đang làm việc ở Việt nam hướng dẫn NCS. Ngay khi đến nói chuyện, vị giáo sư này nói với cậu ấy là sao lại không đi làm PhD ở nước ngoài? Cậu ấy cũng giải thích lý do gì đó và vị giáo sư này nói là nếu vẫn quyết làm trong nước thì giáo sư sẽ tạo điều kiện để sau này đi làm postdoc ở nước ngoài. Sau khi đi gặp thầy hướng dẫn về cậu ấy lại cứ băn khoăn mãi là ?omình chọn làm trong nước có phải là lựa chọn đúng đắn không??. Sở dĩ cậu ấy vẫn muốn làm PhD mặc dù đã ra ngoài đi làm vì cậu ấy nói rằng khoảng 10 năm nữa khi kinh nghiệm dày dặn ngoài thương trường rồi sẽ trở về làm nghề giáo. Cậu ấy trước phải tạm dừng ước mơ làm giáo vì hoàn cảnh kinh tế hiện khó khăn nên đã quyết định đi làm ngoài. Cậu ấy rất dằn vặt về chuyện này còn em thì không biết khuyên thế nào vì bản thân em cũng cứ phân vân không biết con đường nào hơn. Ở trong nước thì vẫn đi làm được mà vẫn làm được bằng tiến sỹ (Giáo sư yêu cầu làm PhD phải có 2 int?Tl jourrnal) cộng với các mối quan hệ nữa thì có thể thành công vì bản thân năng lực cậu ấy cũng rất khá. Nhưng luồng suy nghĩ thứ 2 thì lại băn khoăn là nếu cậu ấy ko làm PhD ở nước ngoài thì sẽ lạc hậu so với thời cuộc.

    Mong các anh chị cho bạn em lời khuyên
  2. nhatph

    nhatph Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Bạn chắc vẫn giữ quan điểm cũ về mục tiêu học hành rồi. Tất cả những người đã đi học nước ngoài hay dự định đi học nước ngoài đều không phải vì bằng cấp mà là kiến thức.
    Đến học Master cũng không nên học trong nước, huống chi là làm PhD. Còn về gia đình và Salary, thì có thể mang gia đình theo, sholarship đủ cả.
  3. haichit

    haichit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    1.090
    Đã được thích:
    0
    Hiếm khi haichit lại thấy những tâm sự chân thành thế này. Haichit cũng không biết khuyên bạn của bạn như thế nào. Mỗi người một tính, một chí tiến thủ riêng nên cũng không thể bắt ép họ theo ý mình được. Vì haichit thấy rằng bạn của bạn đang dằn vặt vì hai bên giằng kéo. Một bên là lương cao, có địa vị, có cơ hội tiến thân mà vẫn có bằng PhD, bên này thì thiên về kinh tế nhiều hơn (haichit hồ đồ tạm nói vậy). Một bên là một môi trường học tập và làm việc tốt hơn ở VN nhiều, lại có cơ hội tiếp xúc với những nhà khoa học giỏi, cái này thiên về mặt học vấn.

    Nếu xét về khía cạnh "bên nào hay hơn" thì haichit là ở hai bên đều mang lại lợi ích này nọ cho bạn của bạn. Nhưng nếu xét về khía cạnh "yêu khoa học, và muốn được cống hiến, muốn được học tập" thì mình khuyên bạn của bạn nên làm PhD ở nước ngoài. Nói không đâu xa, thì mod TJ cũng là một ví dụ điển hình. Cũng làm ở trong nước với salary rất cao, có cơ hội tiến thân mà vẫn tung tăng cắp cặp sang Mỹ với đồng lương chỉ đủ để ăn uống và đổ xăng. (Bác TJ lấy ví dụ này phát).
    Mình đọc bài bạn viết thì thấy bạn của ban thích làm bên GD và thích thú với việc học hành nên khuyên thế. Thân.
    @nhatph: Haichit đi học nước ngoài vì bằng cấp. nên đừng dùng từ "tất cả" nhé.
    Nếu xét về salary bây giờ + khả năng của bạn của bạn chủ topic thì sẽ kiếm được nhiều hơn trong tương lai. Mà với số lương đó thì sống quá ổn ở VN rồi, trong khi đi làm PhD ở nước ngoài thì lương bèo bọt, chỉ kiếm lương cao sau 5-8 năm làm PhD thôi. Mà sự nghiệp khoa học thì chông gai lắm.
    Được haichit sửa chữa / chuyển vào 04:57 ngày 15/06/2008
  4. TC2CK

    TC2CK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2005
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Mình thì lại thấy dễ lựa chọn đấy chứ!
    Theo như ý của bạn ấy nhé, đi làm PhD ở nước ngoài sẽ không bị "lạc hậu so với thời cuộc", mà với một người nặng lòng với việc học hành như bạn ấy thì sẽ là rất quan trọng: nếu bạn ấy có quyết định làm PhD trong nước thì sau này lúc nào cũng bị đè nặng bởi cái suy nghĩ này rồi thấy chán nản, thất vọng, tự dằn vặt mình. Còn cái chuyện "ở trong nước thì vẫn đi làm được mà vẫn làm được bằng tiến sỹ" vì lý do kinh tế thì mình thấy làm PhD ở nước ngoài lại càng có lợi hơn. Mức lương 1K (USD?) của bạn ấy thì không thấp, nhưng cũng chưa phải là cao. Nếu để lo cho riêng gia đình nhỏ gồm 1 vợ và khoảng 1 con của bạn ấy theo mình chắc cũng tốn hơn nửa số đó rồi. Trong khi đó, nếu làm PhD ở một số nước châu Âu (hoặc được học bổng Endeavour của Úc v.v...) thì nếu đi một mình, bạn ấy cũng có thể để ra được một số tiền bằng lương đó rồi, nếu có kèm theo vợ con thì có thêm chút ít trợ cấp, chắc cũng có thể để ra một khoản bằng khoản hiện tại bạn ấy để ra được hàng tháng. Đấy là không kể bạn ấy có thể tham gia vào một số dự án của thầy hay của lab, hay thậm chí là ở các công ty có liên hệ với nơi bạn ấy làm PhD... Còn nữa, nếu ở nhà mà bạn ấy chỉ làm kỹ thuật đơn thuần thì lương cũng không thể tăng vùn vụt được. Túm lại là nếu đi thì bạn ấy có thể dành toàn bộ thời gian cho việc làm PhD mà không phải lo lắng hay bon chen về các mối quan hệ hay cơm áo gạo, và có thể là tiền nữa. Nếu làm PhD ở nhà thì riêng cái sức ép từ vị trí leader kia cũng đủ làm bạn ấy nghẹt thở rồi, nói gì tới chuyện làm PhD - người ta trả cho bạn ấy 1K có phải để bạn ấy làm PhD đâu. Nếu mà là mình thì có khi tới trăm tuổi về già vẫn chưa giật được cái bằng ý chứ.
    Bạn ấy vừa muốn có kinh nghiệm thương trường dày dặn, lại vừa muốn có bằng PhD để sau này đi dạy thì đâu phải là cứ vừa đi làm, vừa làm PhD ở nhà - riêng cái này mình thấy hơi bị tức cười đấy nhá .
    Đành rằng năng lực tự bản thân mỗi người là rất quan trọng, nhưng mình nghĩ môi trường làm PhD cũng cần được cân nhắc cẩn thận.
    P.S. 1: Giờ tới lượt mình băn khoăn là sao bạn ấy đã đi học Msc ở nước ngoài, rồi về dạy ở một trường đại học, sau đó mới ra làm ngoài, lại phải trăn trở với những suy nghĩ như bạn mô tả nhỉ?
    P.S. 2: Mình lại thấy khó khăn duy nhất là về mặt gia đình. Bạn ấy có muốn xa bố mẹ (chắc cũng đã có tuổi) hay không, và có nên đem theo vợ con hay không. Cá nhân mình thì thấy rất ái ngại cho những người vợ phải xa quê hương và từ bỏ công việc của mình để đi theo chồng tới một nơi xa lạ, ngày ngày quanh quẩn với việc đi chợ, dọn dẹp, nấu cơm, rồi chăm con, đợi chồng về. Các chị ấy cũng phải miệt mài đèn sách bao năm, và cũng là niềm hi vọng, tự hào của bố mẹ chứ, đâu phải chỉ riêng gì chồng các chị ấy.
    P.S. 3: Chỉ là những suy nghĩ cá nhân của riêng mình. Mình chưa làm PhD.
  5. vqhvietnam

    vqhvietnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2007
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    "Bạn của tôi đã từng đi du học ở nước ngoài khi học MSc, chuyên môn của cậu ấy tương đối tốt thông qua GPA cũng như các bài báo published (2 int''''l conf. và 2 jourrnal)..." làm mình cảm thấy xấu hổ khi định học cao lên :(. Người như anh bạn của bạn mà không đi làm nghiên cứu tiếp thì uống phí quá, để cho những thằng như mình đi làm quả là bất công :((
  6. Mrsuccess

    Mrsuccess Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Đọc topic này tớ lại lăn tăn đến trường hợp của bản thân, nhân tiện đây nhờ các bạn đã từng du học hoặc rơi vào trhợp như mình cho lời khuyên:
    Vợ tớ cũng đã học xong MSc ở nước ngoài và hiện đang dạy ở 1 trường ĐH ngành KHKT tại HN. Tại đó yêu cầu khá gắt cho công tác giảng dạy, thêm vào đó bạn bè cùng lứa vợ cũng lần lượt ra đi học nước ngoài nên lần này vợ tớ quyết đi học PhD, nếu ko có j thay đổi thì sẽ trong vòng 1-2 năm nữa (bây h chỉ lăn tăn lựa chọn nơi học bổng cao và cho phép mang theo chồng con).
    Về phía tớ thì khá là khó nghĩ, mình ko thể để vợ đi 1 mình đc, vả lại hiện tại về công việc cũng là khá ổn định về thu nhập cũng như có 1 chức danh trong 1 CQNN..
    Vừa rồi tớ đã quyết định thoát khỏi CQ cũ (vì mình chỉ lo cứ cuốn vào con đường tiền - quyền đấy rồi ko rút ra đc) để đến 1 CQ khác có điều kiện tiếp cận việc học hành hơn (nhưng nếu quyết theo đường tiền - quyền thì vẫn có cửa ) . Bây h tớ đang khó nghĩ có nên theo vợ đi ko? Sang đấy nếu mình tìm được học bổng cùng học thì rất vất vả vì có con nhỏ nữa mà nếu chưa tìm đc học bổng thì chỉ sợ mình ko trụ được bên đấy ....Hic
    Các bạn cho lời khuyên júp mình
  7. nth1978

    nth1978 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2006
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    1
    Cảm ơn các bác trong này đã chia sẻ với thằng bạn em.
    Em phải nói thêm là, cu bạn em nó phải ra ngoài làm vì tình hình kinh tế của nó cũng khó khăn. Nó học xong M.Sc thì giáo có mời lại làm PhD nhưng mà fund it quá nên nó ko ở lại mà về nghĩ là đi làm chân trong chân ngoài. Nhưng khi về thì lương cơ quan của nó không đủ để chi phí nó cứ phải lấy tiền saving hồi đi học ra ăn nên nó cũng chán.
    Giờ tới lượt mình băn khoăn là sao bạn ấy đã đi học Msc ở nước ngoài, rồi về dạy ở một trường đại học, sau đó mới ra làm ngoài, lại phải trăn trở với những suy nghĩ như bạn mô tả nhỉ?
    Nó lăn tăn vì nó nghĩ khoảng 10 năm nữa đã có môi truờng đích thực cho những nguời học hành đích thực đuợc trọng dụng chưa. Nó thì nói hiện tại nó đi học nuớc ngoài về luơng của nó thua cả những nguời bằng cấp thấp hơn . Vì trong thời gian đi học không tăng luơng gì hết.
    Bạn ấy vừa muốn có kinh nghiệm thương trường dày dặn, lại vừa muốn có bằng PhD để sau này đi dạy thì đâu phải là cứ vừa đi làm, vừa làm PhD ở nhà - riêng cái này mình thấy hơi bị tức cười đấy nhá
    Thì cậu ấy nói với thầy huớng dẫn là tiêu chuẩn thế nào thif xong tiến sỹ thì ông giáo nói phải có báo. Mà nó có kinh nghiệm nghiên cứu và những nghiên cứu truớc đây vẫn có huớng phát triển tiếp nên nó không quá vất vả. Hơn nữa yêu cầu chung của Việt nam thì thế là ổn rồi còn gì.
    Sau khi tham khảo ý kiến của mọi nguời, em định khuyên nó là truớc mắt cần kinh tế mà lại có vị trí tốt luơng lậu ổn như thế thì nên đi làm khoảng 10 năm rồi dứt ra đi làm PhD ở nuớc ngoài rồi trở về làm giáo. Cá nhân em thì em nghĩ, cậu ấy nên làm giáo vì sức ảnh hưởng của nó rất lớn. Nó mới đi dạy được ba học kỳ nhưng sinh viên rất quý trọng. Khi nó xin nghỉ làm giáo, sinh viên xin là đến nhà thầy làm liên hoan chia tay thầy không còn dạy nữa. Hoặc giờ nó đi ra ngoài làm rồi mà nó vẫn hướng dẫn đề tài nghiên cứu khoa học cho sinh viên, hoặc sinh viên làm đồ án với thầy khác nhưng tuần nào cũng xin gặp để hướng dẫn. Em đã từng gặp những buổi làm việc gần đây của nó với sinh viên. Bọn sinh viên bảo rằng, thầy ra đi bọn em ai cũng tiếc nhưng đến đây thấy cuộc sống của thầy thế này thì thầy nên ra đi!!! Đúng là hoàn cảnh chú này khó khăn quá nên nó phải dừng đam mê lại.
    Các bác có nghĩ phương án của em cho nó có ổn không?
    Được nth1978 sửa chữa / chuyển vào 14:18 ngày 15/06/2008
  8. seeker19

    seeker19 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2008
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Em lạc đề chút, bạn của bác là một giáo viên tuyệt vời so với trong nước hiện nay. Sau vài năm nữa thì nhiều thứ đã thay đổi, sao mà biết trước được nhưng đam mê của bạn của bác có thể vẫn không thay đổi. Chẳng nên cân nhắc quá chi tiết. Trong khi tính thiệt hơn giữa hai phương án không phải là quá nhiều thì em nghĩ cứ chọn phương án mà mình yêu thích.
    Được seeker19 sửa chữa / chuyển vào 18:08 ngày 15/06/2008
  9. Chapi2007

    Chapi2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2007
    Bài viết:
    612
    Đã được thích:
    0
    Trường hợp vợ chồng bạn này thì mình nghĩ nên ở nhà. Cả hai có học thế là đủ. Đi làm lại có địa vị thì cứ thế mà làm cho tốt, con cái, sao lại theo đuổi cái gì xa vời.
    Còn trường hợp bạn chủ topic. Mình nghĩ nên theo nghề giáo và có thể làm thêm nữa.
    Bây giờ đi dạy mình thấy rất nhiều người khá đấy chứ.
    Nhiều bạn hay kêu ca việc trả lương không xứng đáng với bằng cấp. Mình không đồng ý. Suy nghĩ cứ ta có bằng cấp là phải được trả cao hơn là không chính xác.
    Tôi cũng từng chịu được trả ít hơn người khác có bằng cấp thấp hơn. Vì tôi hiểu, ngoài bằng cấp còn nhiều cái khác nữa, như kinh nghiệm. Cho nên, mình phải biết mình bán được cái gì cho XH. Tất nhiên, làm NN thì ít lương rồi. Ai cũng biết, và nó là vấn đề hệ thống. Nhưng cũng phải biết tìm cách làm cái này cái khác. Như mình thấy nhiều người đi dạy thêm, làm tư vấn là rất hợp lý. Tại sao cứ đòi phải hoàn thiện theo ý mình.
  10. Mrsuccess

    Mrsuccess Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Khổ cái vợ vẫn mún đi học, còn tớ thì ko ép đc vì trước kia trót hứa là cưới , đẻ con xong thì cả nhà cùng đi thế mới đau ... Mình thì ko nói làm gì chứ vợ mình thì nếu ko đi dạy chắc khó hợp với các công việc khác lém ... mà đi dạy thì phải có bằng PhD ...

Chia sẻ trang này