1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có nên đi học thiền hok ạ, dạo này cơ quan em nhìu nguời rủ nhau đi học quá??!

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi vote_me, 17/10/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vote_me

    vote_me Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/09/2005
    Bài viết:
    351
    Đã được thích:
    0
    Thiền có thể nhìn thấy ma nhập ở người đúng hok các bác, em nghe các bác đi học về kể nhìu chuyện ly kỳ lắm :-s
  2. fervidlove

    fervidlove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2006
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Không hắn, nhưng có điều chắc chắn nó làm cho đầu óc bạn minh mẫn hơn
  3. minusa

    minusa Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    790
    Đã được thích:
    2
  4. maquyen

    maquyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2007
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    1
    Thiền khó phết, k phải chỉ ngồi nhắm mắt đâu
    phải tìm nới học mới đc, tự họ thì rất khó!
    Thiền Viện Trúc Lâm (yên Tử)
    Thiền Viện Tây Thiên
    đều có dạy cả, nhưng hơi xa
  5. bhavaghita

    bhavaghita Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/09/2010
    Bài viết:
    3.577
    Đã được thích:
    2
    .
    ai bảo với bạn chuyện điên khùng này. Chuyện ma quỷ đối với những thiền sư đều là chuyện không có thật. Bạn có biết Công án Thiền sư giúp người chồng đuổi hồn ma của người vợ chứ:" ông bảo người chồng nắm trong tay 1 nắm đậu và hỏi con ma xem trong tay mình có bao nhiêu hạt. Nếu con ma không đáp được thì nó chỉ là ảo giác trong tâm người chồng, Và khi người chồng làm theo chỉ dẫn thì sự thực là chẳng có con ma nào cả.
  6. Mot_ngay_mua_em_dem

    Mot_ngay_mua_em_dem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2010
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Cái này gọi là ảo cảnh. Vì thế, có thiền sư dạy rằng, (trong lúc thiền) gặp ma giết ma, gặp Phật giết Phật, gặp ai cũng giết là vì lẽ đó...
    Nhưng có người nói không phải là ảo cảnh, mà là thực, gặp ai biết đó là ai...

    Các bác thấy có khó không?
  7. kohieusao

    kohieusao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/08/2007
    Bài viết:
    1.563
    Đã được thích:
    0
    thiền là tĩnh tâm ,trong tâm có ma trong tâm có phật
  8. bhavaghita

    bhavaghita Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/09/2010
    Bài viết:
    3.577
    Đã được thích:
    2
    .
    Câu này chính xác phải là:" Phùng Phật sát Phật, Phùng Tổ Sát Tổ". Nói nôm na là khi ngồi Thiền bất cứ điều gì xuất hiện bạn chỉ cần biết là. Đây không phải là của ta, Tâm của ta không có những thứ này.
    Khi ngồi Thiền chỉ cần biết mình là chủ của Tâm, Lúc đó Tâm bạn giống như ngôi nhà vậy và bạn chính là chủ nhà, bất cứ ai, bất cứ điều gì bước vào tâm thì đều là khách. Những người khách này đều muốn thay bạn làm chủ của Tâm. Chỉ cần bạn luôn nhớ mình là chủ thì những vị khách dù có cố đến đâu cũng phải ra đi thôi, còn đối xử với khách như thế nào là tuỳ ở bạn, chỉ cần nhớ mình là chủ nhà là được.
    Thiền sư Thoại Nham hằng ngày đều tự nói và tự trả lời: " ông chủ! rồi tự đáp: Dạ ! . Tỉnh táo nhé , Dạ!. Chớ để mọi người dối gạt nhé, Dạ ! Dạ !.
  9. Kidxinh213

    Kidxinh213 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2009
    Bài viết:
    1.072
    Đã được thích:
    0
    thiền k đúng cách là dễ bị lầm đường lạc lỗi lắm
    lúc đấy phải tĩnh tâm, loại bỏ mọi nhục vọng đời thường ra khỏi tâm trí
    em nhất quyết sẽ theo môn này :D
  10. fanX

    fanX Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/03/2006
    Bài viết:
    8.687
    Đã được thích:
    0
    Không tu thành phật thì tu thành ma là vậy >:)

Chia sẻ trang này