1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Co nen di khong

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi hoacomay8507, 27/05/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Stephen_Cuong

    Stephen_Cuong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/01/2007
    Bài viết:
    773
    Đã được thích:
    0
    đi với !!!!
  2. htcuong_vs2

    htcuong_vs2 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2006
    Bài viết:
    397
    Đã được thích:
    6
    Đê tớ đi bảo vệ cho, tối cho tớ vào phòng ngủ cùng, bạn trai mà dám bém mảng vào thì
  3. htcuong_vs2

    htcuong_vs2 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2006
    Bài viết:
    397
    Đã được thích:
    6
    Đê tớ đi bảo vệ cho, tối cho tớ vào phòng ngủ cùng, bạn trai mà dám bém mảng vào thì
  4. hieu_sh13

    hieu_sh13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    2.709
    Đã được thích:
    0
    Đi cho vui ... tội gì !!! Chưa mất bò đã lo làm chuồng ... hâm
  5. hieu_sh13

    hieu_sh13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    2.709
    Đã được thích:
    0
    Đi cho vui ... tội gì !!! Chưa mất bò đã lo làm chuồng ... hâm
  6. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Đi đi, thích thì cứ đi.
    Nhưng đi với nhau mà thuê được 2 phòng ngủ á ? Em thề là có thuê 2 phòng thì bác cũng bỏ 1 phòng ạ.
    Thà chẳng thuê phòng làm gì, đi lang thang hết đêm cho an toàn, chứ cái gì mà dính đến giường chiếu, ngủ nghỉ là.... chả bít đâu mà lần...
    Bản thân mình còn chả tin được nữa là người khác....
  7. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Đi đi, thích thì cứ đi.
    Nhưng đi với nhau mà thuê được 2 phòng ngủ á ? Em thề là có thuê 2 phòng thì bác cũng bỏ 1 phòng ạ.
    Thà chẳng thuê phòng làm gì, đi lang thang hết đêm cho an toàn, chứ cái gì mà dính đến giường chiếu, ngủ nghỉ là.... chả bít đâu mà lần...
    Bản thân mình còn chả tin được nữa là người khác....
  8. trumbai

    trumbai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Trước khi đi sắc cho bạn trai uống nửa cân rau răm, bắt ăn toàn đậu phụ với cơm, lúc đấy bạn trai có muốn cũng không được.
    Tội cho chú kia quá.
  9. trumbai

    trumbai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Trước khi đi sắc cho bạn trai uống nửa cân rau răm, bắt ăn toàn đậu phụ với cơm, lúc đấy bạn trai có muốn cũng không được.
    Tội cho chú kia quá.
  10. andt

    andt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2006
    Bài viết:
    281
    Đã được thích:
    0
    kể ra cũng khó. anh í bẩu, anh í giữ gìn, nhưng mờ, đến lúc phòng kín, ấm áp, chăn nệm thơm tho, ngoài giời mưa gió ... vv và vv ... thì anh í vãn giữ gìn, but, bạn lại là người chả giữ nổi .... Khó lắm. vì chiến thằng thằng bạn giai, có khi còn dễ. chiến thắng bản thân mìh thì ngang lên giời
    muốn tránh, chỉ có cách, là tránh xa giường ấm, nệm êm, tránh xa những gì lãng mạng :| đêm ra biển ngắm trăng (Dà lạt có biển nhờ ) , sớm mai lên núi ngắm mặt trời mọc. k nghỉ ngơi phút nào. hơ hơ. may ra thoát.
    Níu bạn chửa muốn tiến tới abc, thì có thể tự cho mìh đến 1 mức gần gần thế. 69 chẳng hạn. có vẻ dễ hơn là tự nhủ k , đến lúc ấy lại có

Chia sẻ trang này