1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có nên đi làm ở KCN ko ạ?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi uyenftu, 11/05/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. springlight

    springlight Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    286
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý với quan điểm của bác.

    Đã từng đi làm ở KCN rồi, chán quá nên phải bỏ :( với cái môi trường làm việc trong đó
  2. Firefox4

    Firefox4 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2008
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    Tớ chả thích làm KCN tẹo nào mặc dù chưa làm ở đó bao giờ. Cứ tưởng tương ở đó từ sáng đến tối, từ thứ 2 đến thứ 6 là tớ chán rồi. Ở trong này lúc có việc gấp còn té được, muốn cafe với bạn cũng tranh thủ được. Chứ ở KCN thì tranh thủ kiểu gì? :D
  3. dinhbuisy

    dinhbuisy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2011
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Vài lời cùng cả nhà
    - Tính trong thời điểm hiện tại, tìm được một công việc không phải là dễ.
    - Làm việc ở KCN với công ty nước ngoài, mà đặc biệt là cty của Nhật thì không còn gì phải phân vân. Ở đó họ sẽ rèn cho bạn tính chuyên nghiệp trong công việc, trong ứng xử. Mặt khác, chế độ lương thưởng và phúc lợi khác rất rõ ràng. Họ sẽ tìm cách phát huy hết năng lực của bạn, bù lại bạn được nhận sự tưởng thưởng tương xứng.
    - Tuổi trẻ phải nên xông pha, nếu với cung cách tiểu thư, công ty (ngại dậy sớm, đi lại xa,...) thì bạn sẽ không bao giờ trưởng thành được và dù cho làm ở đâu bạn cũng rất dễ bị đào thải, bởi cuộc sống cạnh tranh, ai nhanh mạnh sẽ chiến thằng.
  4. sunny_boy

    sunny_boy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    1.088
    Đã được thích:
    21
    Theo ý kiến cá nhân anh thì không ủng hộ, vì thân gái dặm trường, không có lợi, ngồi bàn giấy lương thấp 1 tí còn được, chứ vất vả, di chuyển nhiều, thời lượng làm lớn, rồi quan trọng là không có thời gian giao tiếp để đi tới hôn nhâu (ê sắc) thì có 2 triệu/ tháng chứ 20 triệu/tháng cũng không lại được đâu hà [-X.
    ;))
  5. snovvhite

    snovvhite Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2007
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    xét về phần đông, ví dụ lương của canon đối với NV mới ( có bậc CĐ, ĐH), thuộc diện mới ra trường tầm > 5 củ ( tất tật trợ cấp).

    Theo mình biết là cao hơn mức lương cơ bản của vài vị trí lèo tèo trong Ngân hàng hay như FPT....

    Thưởng hoặc vị trí ngon hơn thì thôi ko nói ;))

    Lương kế toán trưởng ở KCN > 2K $ cũng ko phải hiếm.
  6. springlight

    springlight Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    286
    Đã được thích:
    0
    Có thật không bác, em nghĩ làm gì được :(
  7. NhaGiauCungKhoc

    NhaGiauCungKhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2006
    Bài viết:
    2.493
    Đã được thích:
    0
    Gặp đúng việc rồi, em mình đây, làm ở khu công nghiệp cho bọn Nhật từ lúc ra trường đến h là hơn 1 năm, công ty về công nghệ đất hiếm, ở khu công nghiệp ở Hà Nam, lương khoảng 7tr, đi làm có xe đón từ Hn, làm nhân viên phòng nhân sự, dự định làm nửa năm nữa rồi về nội thành chuyển sang cty khác làm chức cao hơn
    Làm cho bọn này có cái hay là học hỏi đc nhiều để tính kế lâu dài
    Còn khổ thì vô vàn, , sáng 7h đi, tối 7h về, chả kịp đi đâu chơi, chỉ có ngày cuối tuâgn giao lưu bạn bè, tiền thì tiêu vẫn kịp hết chứ ko đc như bạn chủ topic nói ko kịp tiêu tiền
  8. lemd

    lemd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2005
    Bài viết:
    1.341
    Đã được thích:
    1
    Hoá ra tương tư em kid à? [:D]
  9. shimohara

    shimohara Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2009
    Bài viết:
    693
    Đã được thích:
    0

    nghe bác này nói tớ nhớ lại cách đây khoảng 5 năm, ông sếp Nhựt cũ của tớ khi vừa nhận được thiệp mời đám cưới của thằng NV chung phòng, đã phải thốt lên đầy đau đớn là:" another man is going to die.." =))
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    đen: quên đi bạn ah..
  10. kid_lam_dieu

    kid_lam_dieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    7.215
    Đã được thích:
    1
    Để mà nói là thích thì chẳng có ai thích làm ở KCN cả ^:)^
    Chẳng qua làm mãi nó thành thói quen, ban đầu thấy khó khăn vất vả, sau nó thành quỹ đạo rồi lại thấy bình thường.
    Em cứ tầm 6h là về tới nhà :)>-
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Để mà nói là thích thì chẳng có ai thích làm ở KCN cả ^:)^
    Chẳng qua làm mãi nó thành thói quen, ban đầu thấy khó khăn vất vả, sau nó thành quỹ đạo rồi lại thấy bình thường.
    Em cứ tầm 6h là về tới nhà :)>-

Chia sẻ trang này