1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có nên đi tìm một tình yêu mới ?(For only man)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi bobobo, 29/05/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. paye

    paye Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/04/2002
    Bài viết:
    716
    Đã được thích:
    0
    Hâm,....ko có việc gì làm à??? --- (bị xoá vì có lời lẽ khiêu khích) ---
    ...My dreams really wouldn't matter without You...
    Được truongdu sửa chữa / chuyển vào 16:56 ngày 31/05/2003
  2. kakalot

    kakalot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2000
    Bài viết:
    1.796
    Đã được thích:
    0
    Thằng này bị đứt dây thần kinh liêm xỉ rồi. Ko ngờ bây h lại còn có loại Mã Giám Sinh đi khoe hàng. Chết nhục.
    Còn gì vui thích bằng chúng ta cùng ăn kem sữa chua SUSU
  3. angellandung

    angellandung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    Thằng con trai nào cũng như ông thì thà bọn tôi ở giá ... đọc xong mà thấy xót xa cho cô bạn của ông quá .... Tin và yêu cho lắm vào rồi giờ mang khổ vào thân ...
    Ông có biết chữ khốn nạn là gì không ? có sở khanh cũng vừa thôi chứ ... nói như anh tinhlagiacmo có lẽ đúng đấy ... thật bỉ ổi , chả có từ nào sánh được .
    Ông là người hay là thú mà như thế ?chỉ có thú vật mới yêu đương theo thú tính ,mới hết con cái này đến con cái khác ..... ông dẫu sao cũng mang hình người kia mà ... thế nhưng hành động chả khác gì thú ... thật khốn kiếp .
    Tôi khuyên ông 1 câu nhé Chết quách đi cho đỡ bẩn đời ....
    Nếu bảo tim ơi đừng nhớ nữa,thì trái tim em sẽ chẳng chịu nghe lời.Như mặt trời càng xa,bóng xế đổ càng dài, trùm lên em,em quay cuồng thương nhớ.Càng trốn trong lãng quên, anh hiện về càng rõ....
    Được Angellandung sửa chữa / chuyển vào 12:28 ngày 31/05/2003
  4. bobobo

    bobobo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2003
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Làm gì mà "bức xúc" thế, ôi tôi sợ lắm...
    Tao nghĩ nếu mà nhìn thấy mặt nhau thì các chú và các cô sẽ nói khác đấy.
    Các vị tự gây sự với chính mình đấy thôi, đây là trang "for only man" mà các bé gái vào rõ đông, thật là "đa sự", lại còn bày đặt này nói này nọ....thôi đi cho tôi nhờ...
    Còn các cậu con trai kia, tôi nghĩ là các cậu còn nhỏ, chắc lại hơi "pêđê" nên mới nói thế, thật tình tôi đã nhịn không muốn nói gì nhưng các vị cứ như thế thì "tôi chịu sao nổi đây", đành phải lên tiếng thôi, đúng là bọn "gà mái" và lũ "pêđê" ..ha..ha..
    MÌNH CŨNG XIN CÁM ƠN BÁC: nha_viet và red_rose đã nói đúng ý mình....tặng mỗi bác 5* làm quà 1-6.
    Riêng bác tinhlagiacmo là đồ c...l... hiểu không em ?
  5. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0
    Topic này đã đi quá giới hạn những tâm sự + những lời an ủi. Xin phép được lock tpic này, mong tác giả và các bạn tham gia thông cảm.

    ... think of you, every night and day ...
    truongdu

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này