1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có nên đi Tìm Tình yêu ????

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Gangster__, 23/10/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Gangster__

    Gangster__ Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2002
    Bài viết:
    897
    Đã được thích:
    1
    Có nên đi Tìm Tình yêu ????

    22 tuổi mà chưa có một lần Yêu "Thật sự" ,dám hy sinh và không ngại điều gì.Nhiều khi buồn và tự hỏi..: Phải làm thế nào đây?? Khái niệm tình yêu trước mắt mình thật là mù mờ....những người thích mình thì mình lại không thích họ...còn người mình thích thì chưa thấy đâu ,và thực tình thì cũng chưa biết mẫu người con gái nào là mình thích nữa...Nhiều lúc băn khoăn rằng mình phải xông xáo đi tìm nửa bên kia của mình ,hay là cứ để theo tự nhiên thì nó sẽ đến? Mình luôn lãnh đạm trước những cô gái thích mình...và thậm chí còn hơi hoảng sợ nếu một ai đó thích mình mà mình lại không thích họ...nhưng nếu thấy ai đó yêu người con gái đó rồi thì trong lòng mình lại sinh ra " ấm ức ,khó chịu"...vậy là sao nhỉ??
    Người ta nói rằng tình yêu là một cái gì đó tự nhiên và không nên miễn cưỡng ,như vậy có nghĩa rằng ta không nên cố gắng đi tìm nó phải không?? mà hãy đợi tới một ngày đẹp trời nào đó khi ta đang lang thang trên đường và đột nhiên bắt gặp ánh mắt ,nụ cười một ngưòi con gái..ta sẽ mải nhìn theo dáng đicủa họ ..đem đó về nhà ta sẽ không ngủ được ,và bàn chân ta bảo ta rằng mai lại ra đoạn đường đó ....Như vậy cô tã sẽ là tình yêu của mình phải không các bạn??
    mọi người giải đáp thắc mắc giúp mình nhé!


    -ав,?а не бfде, !
  2. Iwillneverbreakyourheart

    Iwillneverbreakyourheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2002
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Cái gì của mình sẽ mãi là của mình ,cái gì ko phải của mình thì chẳng bao giờ mình có đc nó !
    Will you never break my heart?
    Will you never make me cry?
  3. ghost_casper

    ghost_casper Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    1.485
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ cũng có trường hợp nên mạnh dạn đi tìm và quyết định nửa còn lại của mình chăng ?

    ghost_casper
  4. Bagiaxinhxan

    Bagiaxinhxan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Mình thì chẳng biết nữa, mình cũng đã 22t và cũng như bạn thôi, nhưng mà mình chẳng chờ đợi gì nhiêug và cũng chẳng nghĩ đến đi tìm kiếm nửa bên kia.
    Vì sao ư? thì bạn đã trả lời rồi đó thôi, người mình thích thì họ không thích mình, còn thì mình lại không thích họ...Thế mời gọi là Tình Yêu.
    Nhưng bạn yên tâm đi, bạn cũng sẽ thấy cái "xương..rẽ quạt thứ bảy" của mình nhanh chóng thôi 22 tuổi rồi cơ mà.
    Chỉ sợ nó đến bất ngờ quá khiến cho bạn điêu đứng không chống trả nổi thôi (hi hi hi -__- ).
    Chúc bạn nhanh chóng tìm được ... "cái xương".
    BIBI
  5. chobe

    chobe Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    994
    Đã được thích:
    0
    Nếu như bạn muốn thì có thể đi tìm 1 nửa còn lại của mình, nhưng nhiều khi đi mòn gót giày tìm k thấy , mệt mỏi quay lại thì hoá ra nó ở ngay bên cạnh mình mà mình k hay.
  6. Gangster__

    Gangster__ Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2002
    Bài viết:
    897
    Đã được thích:
    1
    Đúng vậy..chẳng biết đâu mà tìm phải không bạn ! ,Nhưng mà cứ đợi nó đến thì cũng buông lắm..có khi đến 30 tuổi cũng chẳng có một mảnh tình vắt vai ...Biết làm thế nào đây????

    ?-ав?,??а не б?fде?, !
  7. ghost_casper

    ghost_casper Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    1.485
    Đã được thích:
    0
    Vậy thì làm sao để có thể biết chắc chắn được mình đã gặp đúng 1/2 của mình hay không...Sự cẩn thận trong lĩnh vực tình cảm không bao giờ là thừa,nhưng cẩn thận quá thì có nên không nhỉ....chính vì vậy mà tớ mới đưa ra ý kiến trên...:có nên chăng hãy quyết định ai là 1/2 của mình khi có thể mà đừng suy nghĩ nhiều....

    ghost_casper
  8. Gangster__

    Gangster__ Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2002
    Bài viết:
    897
    Đã được thích:
    1
    cám ơn Ghost_casper ,không phải là cẩn thận..mà là không biết làm thế nào cả..chẳng lẽ chấp nhận một người thích mình mà mình thì không hề thích người ta...hoặc chẳng lẽ lão đẽo theo đuổi cưa cẩm một người mà mình không có thực lòng..như thế thì tự mình cũng thấy chán nản và không đủ nhiệt tình để mà theo đuổi họ....hoặc theo đuổi được rồi mà ta lại không thấy thanh thản mỗi khi ở bên người ta..như thế có nên không??
    Hay là như các cụ mọi năm ...cứ lấy nhau đi rồi thế nào cũng sẽ yêu nhau ..ôi ,thế thì thật là khủng khiếp với mình..
    Nếu tự mình quyết định lấy 1/2 của mình thì khó quá....phải tự nhiên chứ miễn cưỡng như thế ,thì có khi chỉ là sự tôn trọng nhau chứ không phải tình yêu...mà cuộc sống như thế thì là bất hạnh chứ không phải là hạnh phúc...

    ?-ав?,??а не б?fде?, !
  9. maianh_84

    maianh_84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    chao ban
    minh thay de tai nay cua ban hay qua.minh cung giong ban thoi deu co suy nghi nhu vay.tai sao doi khi nhung ng minh quy lai ko quy minh va nguoc lai.minh tu hoi phai chang do la loi do minh?minh ko the tu tim dc cho minh mot ng ban hop minh mac du da co gang.nhung hinh nhu cang co thi cang mat hut
    ma doi khi minh cung thay rang "theo tinh tinh phot ,phot tinh tinh theo".ban minh da tung bao ranh con ng ma minh thich phai biet cuoi dung lic,buon dung lic va noi dung luc.phai chang la vay.co nguoi nao dc nhu vay ko nhi?doi khi thay buon thay co don can mot ng tam su mot loi hoi han mot cu chi quan tam......nhung deu vo vong.doi khi da phai buon va co luc khoc tham trong long.minh la nguopi the nao co nen di tim cai ma minh ko the voi toi hay ko?hay do al dinh menh roi.co le se mai ko tim dc cho minh mot nua con lai dau nhi:(
    MAI ANH
  10. VLONG

    VLONG Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    371
    Đã được thích:
    0
    Mọi người có vẻ bi quan về chuyện tình cảm yêu đương mà có khi chỉ nay đây thôi sẽ có !
    Lost time is never found again !

Chia sẻ trang này