1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có nên đi Tìm Tình yêu ????

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Gangster__, 23/10/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ghost_casper

    ghost_casper Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    1.485
    Đã được thích:
    0
    Nếu như mình cũng thích họ,họ cũng thích mình....nhưng vấn đề ở đây là : "trước kia mình cũng rơi vào trường hợp như thế này,mình đã quyết định là án binh bất động,theo thời gian thì mình lại hết thích người ta..."
    Vì vậy mình mới sợ là hiện tại tình cảm của mình vẫn không "thật " lắm.....hic....như thế có quá cẩn thận không mọi người...?

    ghost_casper
  2. Gangster__

    Gangster__ Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2002
    Bài viết:
    897
    Đã được thích:
    1
    tại sao lại phải "án binh bất đổng " nhỉ Ghost Casper...mình chưa thực sự thấy ai mà mình Chết mê ,chết mệt ,cho nên mới thế..còn nếu như gặp rồi ,thì nhất chết cũng phải tỏ tình chứ...mà nếu bây giờ Ghost thấy không thích nữa..thì có lẽ đó chỉ là chút tình cảm qua đường thoáng qua mà thôi ,chưa phải là người mình cẩn thực sự mà...

    ?-ав?,??а не б?fде?, !
  3. ghost_casper

    ghost_casper Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    1.485
    Đã được thích:
    0
    Đó đó chính là sợ cái tình cảm thoáng qua đó...làm sao phân biệt được nó đây...?

    ghost_casper
  4. notbad

    notbad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.715
    Đã được thích:
    0
    Ôi giời Ai mà chả thế nếu mà gặp được người mà mình chết mê chết mệt thì còn nói làm gì. Đôi khi nó chỉ là một cái gì lý tưởng hoá tình yêu, một sự lý tưởng hoá từ phim ảnh, báo chí: Tình yêu cao cả lắm, lớn lao lắm, tình yêu là phải trải gian lao thử thách. Yêu là cái gì đó vĩ đại lắm nhưng rốt cuộc suy nghĩ lại có khi tình yêu rất đơn giản cứ gần gũi nhiều, hiểu thêm nhiều về nhau. Rồi chợt nhận ra rằng mình yêu, Yêu mà vẫn sợ đó chỉ là cảm giác thoáng qua, yêu mà sợ đó không phải là người mình đang tìm kiếm, yêu mà sợ mình không thích hợp với người ta, yêu mà sợ nhiều thứ.......
    Hãy đơn giản hoá mọi thứ
    When I need you
    Just close my eyes and I'm with you
    And all that I so want to give you
    Its only a heart beat away
    When I need love
    I hold out my hands and I touch love
    I never knew there was so much love
    Keeping me warm night and day
  5. paye

    paye Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/04/2002
    Bài viết:
    716
    Đã được thích:
    0
    Tìm chứ,...nhưng không biết có thành công không nhỉ???Nếu mạnh dạn không chừng có thể tìm thấy hạnh phúc của mình cũng nên bạn ạ,...!
    Con đường đến với Tình Yêu
    Giật mình chợt thấy quá nhiều ngã 3....!


    Con mai voi thoi gian
  6. Gangster__

    Gangster__ Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2002
    Bài viết:
    897
    Đã được thích:
    1
    notbad hieu sai y toi roi...toi dau co thần thánh hoá tình yêu ,hay là coi nó vĩ đại đâu..nhưng mà tôi dang noi den a true love co ma .Toi nghi la mot tinh yeu that thi khong the de dai nhu notbad noi duoc..neu the thi chi can thay mot girl nao do xinh xinh ,ua nhin mot chut..la bam theo co ta cua cam a..roi lau ngay cung thanh yeu nhau.... the thi cung chang phai ( tat nhien co truong hop se thanh tinh yeu that) ... sorry cac Girl chu.Neu ma tinh yeu kieu do thi la Yeu for *** roi... chu chang co thieng lieng gi ca...
    Minh chang lam to tat van de dau ,nhung ma qua la kho ma...voi nhung nguoi ma minh khong co chet me chet met..thi se chang co nhiet huyet de ma gan gui lau ..roi lau ngay thanh yeu nhau dau..ma ngay tu dau minh da khong du nhiet tinh roi

    ?-ав?,??а не б?fде?, !
  7. TinhYeuDaHet

    TinhYeuDaHet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2002
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Topic này hay quá...
    ------------------------
    Rồi sẽ đến một ngày, anh của ta lại về bên vòng tay người khác....
  8. Gangster__

    Gangster__ Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2002
    Bài viết:
    897
    Đã được thích:
    1
    Mai Anh la girl cho nên dưới cái Văn hoá đông Phương thì sẽ khó hơn tôi rồi ,dù sao bạn cũng không thể chủ động như Male chúng tôi được ( tất nhiên thời nay thì đã có girl chủ động ,nhưng còn it)...
    nhưng mình cũng không coi người Yêu của mình là cao siêu mà " Không thể với tới" được..nếu mà đã có tình cảm thật thì có thế nào cũng phải xin chết dưới chân nàng....còn nếu đã chẳng có cảm hứng thì Nàng có đẹp đến đâu đi nữa tôi cũng chẳng ngó ngàng gì ...
    Nhưng mà đúng là buồn ,buồn kinh khủng...mỗi khi có gì trong tâm tư mà không biết chia sẻ cho ai...những lúc đó muốn liều lĩnh một phen tự đi tìm một người để đỡ ấm ức ..nhưng rồi chỉ được 2 hôm là lại chán rồi...và lại quay lại như ban đầu..
    thế nhưng cũng có những người mà tôi cảm giác Ai họ cũng yêu được là sao nhỉ.....nếu thấy một girl khá một chút là cắm cổ theo ,và cũng sẵn sàng liều lĩnh làm mọi chuyện...để được nàng yêu lại...NHƯNG , khi hỏi lại thì lại thấy ngưòi đàn ông kia chẳng phải là Yêu thực lòng cho lắm...yêu cứ như để lấy thành tích vậy..Hỏi anh ta là : Nếu cô ấy không yêu thì sẽ phản ứng thế nào.....Trả lời: -thì thôi luôn . Ô hay ,tình cảm yêu đương sao buồn cười thế...nếu là say đắm và sẵn sàng chết vì cô ta rồi...thì khi cô ta ko yêu ,ắt hẳn anh ta phải đau khổ và chán nản lắm chứ ,tại sao lại " thôi ngay" được...??? Có những người khi bị nguòi yêu bỏ rơi thì họ thường nói là' Không có gì phải buồn' vì cô ta không xứng đáng làm cho mình bận tâm như thế... Tôi nghỉ TInh yêu như vậy là càng không thật..Nếu là tình yêu thật thì cho dù cô ta thế nào đi thì lúc phạn bội mình vẫn đau buồn chứ!!!
    Nếu tôi gặp một người mà có cùng nhịp đập trái tim thì Người đó có phạm tội ,giết người ..thì tôi vẫn cứ Yêu

    ?-ав?,??а не б?fде?, !
  9. notbad

    notbad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.715
    Đã được thích:
    0
    Trước tôi cũng nghĩ vậy thôi. Nhìn người ta, tôi lại nghĩ không biết họ yêu nhau nhưng có lấy được nhau không. Đấy là cả vấn đề vì vậy tôi cũng sợ, sợ mọi thứ như đã nói, Nhưng có lẽ cuối cùng cũng nên nhận ra một điều rằng Tình yêu có lẽ cũng đơn giản. Nó có thể đến nhẹ nhàng như hơi thở và ở lại luôn. nhẹ nhàng đến nỗi mình không nhận ra. Nó đơn giản đến mức ta coi nó gần như tầm thường nhưng nó lại rất bình thường. Tạm thời tranh luận thế thôi, về nhà đã. Mai tranh luận tiếp.
    When I need you
    Just close my eyes and I'm with you
    And all that I so want to give you
    Its only a heart beat away
    When I need love
    I hold out my hands and I touch love
    I never knew there was so much love
    Keeping me warm night and day
  10. big_panda2783

    big_panda2783 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2002
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    dung tim lam gi voi cu de no tu nhien nhu ban tinh von co cua no di , keo mai nay lai an han , toi cung da tung va van yeu mot nguoi con gai , du nguoi do ko yeu toi , chi luon coi toi nhu mot nguoi anh , doi voi toi toi co the danh doi moi dieu de co duoc tinh cam cua co ay , nhung lieu co ich gi khi co ay ko yeu toi

Chia sẻ trang này