1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có nên đi xe bus?

Chủ đề trong 'Hà Tây' bởi cantocnau, 23/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cantocnau

    cantocnau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2003
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    0
    Có nên đi xe bus?

    Thực ra hồi xưa thấy bọn bạn nô nức xếp hàng hàng tháng để dán tem tháng xe bus mình thấy rất chi là buồn cười. Việc qoái gì phải thế nhỉ.Xe thì đông phát khiếp . Ngồi đợi thì lâu. Lại còn phải đi bộ rõ xa. Thế nhưng cả tháng vừa rồi đi xe bus, lại thấy có khi mình cần nghĩ lại.
    Đúng là xe bus vẫn còn quá nhiều điều bất cập như ai cũng có thể nghĩ ra. Nhưng thực ra mà nói đi xe bus hơi bị sướng bà con ạ.Thứ nhất, chẳng lo trời nắng nóng hay gió rét, việc của ta chỉ là lên xe và ngồi đấy thôi.Thứ hai, một tháng chỉ có 30k để đi đến mọi nơi. Thứ ba, sáng dáng cứ đúng giờ là phải dậy , không dám ngủ nướng nữa, lâulâu lại thành thói quen ngủ dậy đúng giờ, cũng tốt đấy chứ,Thứ ba nhé, tớ từ hồi đi xe bus đã giảm được mấy cm vòng hai rùi đấy, mà chẳng phải nhịn ăn tí nào.He he các ban nữ nên học tập bí quyết đấy nhé. Tớ chẳng còn phải lo lắng về tiền xăng xe nữa, thật là thoải mái. Đành rằng đi xe bus tốn thời gian do xe đi chậm và phải ngồi chờ, Nhưng tớ có thể tranh thủ thời gian đi xe để ăn sáng, ăn tối( do tớ vẫn thường phải đi xe luc 8h tối nên tranh thủ ăn chút gì trên xe chắc cũng là hợp lí.), hay tranh thủ chợp mắt một tí mỗi hôm cảm thấy mệt mỏi. He he lợi quá còn gì, Đi xe máy thì mắt lúc nào cũng phải căng ra, về đến nhà thì mắt mũi mặt miệng đầy những bụi là bụi, phát khiếp.

    Thế đã đủ thấy cái lợi của đi xe bus chưa? à quên, thêm một lí do nữa để tớ đi xe bus đây là: cho nó giống mấy chị trong phim HQ, không có người yêu đến đón thì toàn tự đi xe biz về thui. hi hi.



    I love u more than yesterday but less than tomorow
  2. crys84

    crys84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2003
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Mới đi xe bus mà đã kết thế rồi, cũng tốt, anh em đỡ fải lo lắng mà em cũng có người thấu hiểu được cảnh ngộ ngày nào cũng fải bon chen. Nhưng cẩn thận sau này, người lại dặt dẹo, đứng cũng ko thẳng được đâu.
    Ngày mai em đi biển nhớ tên em gọi về...
  3. blessthechild

    blessthechild Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2003
    Bài viết:
    4.252
    Đã được thích:
    0
    thế em cantocnau đi xe số mấy đấy để hôm nào anh thử lên di phát, mà kô biết có đi nổi đến 1 trạm kô nữa hay lại ói hết vào em nào đó thì toi.


    zhen ke xi wo de xin bu liu xia le ni , na shi ni zai wo pang bian , wo xi wang ni ke dong wo de xin qing.............​
  4. hmquan606

    hmquan606 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    các cái khác thì công nhận đúng, nhưng món này thì nghi ngờ quá à, đi xe bus sao lại giảm vòng 2 được nhẩy , ko lẽ trong lúc đông người có thằng... "YOU TOO"
    Sống trên đời khó nhất là làm 1 trang nam tửÝ chí vững vàng mà tình cảm mêng mang
  5. akita13416

    akita13416 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Text
    sao lại nói là giảm vòng 2 nhờ cái : "YOU TOO" nhỉ ? nghe ko hợp lý tí nào các bác ạ !
    em lá nhân đi xe bus lâu năm đây, thỉnh thoảng thấy cũng hơi bất tiện 1 tí, nhưng mà thiếu nó thì cũng không sống nổi (vì làm quái gì có cách nào đến trường mà không dùng xe bus ?) ặc ặc
    tiện thể cho em hỏi cái bác cantocnau 1 tí là bác đi xe số mấy thế ạ ? bác tên là Hằng đuúng ko ạ ? có khi em gặp bác rồi cũng nên, em đi xe 27 !
    hôm trước vừa bị mất vé xe bus, tưởng trời sập(can cái tội dán tem liền mấy tháng) may quá lại có người trả lại cho ! ko biết ai là người nhặt được nếu có đọc được dồng chữ này của em thì cho em cám ơn với ạ (còn hậu tạ để sau nhé !)
  6. _godfather_

    _godfather_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    2.235
    Đã được thích:
    0
    -----------------------------------------------------------
    Bất cập là thế nào đấy????????
    Mọi chuyện rồi cũng qua đi!!
  7. miuconbietnoi

    miuconbietnoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    1.557
    Đã được thích:
    0
    hic hic phải anh là cái thằng...you too không .
  8. BANH_MI_CHAY

    BANH_MI_CHAY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Di xe bus đi....Nếu trên xe mà không có một cô gái nào thì chắc chắn,sẽ chẳng có ai đi xe bus nữa đâu...Và dĩ nhiên...Thất nghiệp hàng loạt...
    Ở đời phải biết mình là ai chứ.....!!!!
  9. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    ờ đúng đấy
    cầm cái vé tháng
    đi tung tăng khắp nơi
    không mất xiền
    nhưng mà hơi mệt

    ...Never Ending Dreams...
  10. hmquan606

    hmquan606 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    hờ, anh liên tưởng đến mấy thằng trong cái quảng cáo YAMAHA ấy mà, ko bít em cantocnau có bị giống bọn đó ko? nếu có thì đúng là ...... YOU TOO rùi, hè hè
    Sống trên đời khó nhất là làm 1 trang nam tửÝ chí vững vàng mà tình cảm mêng mang

Chia sẻ trang này