1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có nên đi xe bus?

Chủ đề trong 'Hà Tây' bởi cantocnau, 23/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cantocnau

    cantocnau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2003
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    0
    Trả lời em Bố già trước nhé. Bất cập ở chỗ nếu mà chị ra muộn dù chỉ một giây thôi thì cái cửa xe biz sẽ đóng sập mọtt cách phũ phàng trước mẹt chị,và thế là tèn tén ten" Anh ở trong của kính, em ở ngoài cúa kính...."luôn.Thứ hai là thường thì chị phải đi bộ khá xa mới ra được bến xe biz. Đó cũng là lí do vì sao mới chỉ đi xe biz đượ một tháng mà vòng hai của tớ đã giảm đi được mấy cm, chứ chả phải có thằng nào giám ''u too" đâu đấy nhé. Gớm, chúng nó nhìn thấy mẹt em chả chạy mất cả dép luôn rồi anh Quân ah. Với lại chẳng phải anh phụ xe nào cũng ngọt ngào cà dễ thương cả. Tình hình là phải tổ chức tuyển vợ và người yêu cho các anh ấy, sao cho đến khi các anh ấy đi làm thì tâm lí đã ở trạng thái thật là thoải mái.Chứ vừa bị vợ chửi trước khi đi làm thì bà con hôm ấy.....lãnh đủ.
    Mình tên là Hương chứ không phải Hằng đâu, và cũng đi xe 27 luôn. Sáng đi học và đến tận 8h tối mới về. Chỉ sợ Bless không chờ được mà đi cùng thôi.
    To em Châu: Chị đi xe toàn được ngồi thôi chứ không phải chen lấn như em đâu, yên tâm là cùng đi xe biz nhưng sau này em sẽ phải dặt dẹo một mình thôi. Chị không dặt dẹo cùng em được đâu.
    I love u more than yesterday but less than tomorow
  2. cobengheokho

    cobengheokho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    1.263
    Đã được thích:
    0
    Ko nên đi xe buýt ,tuyệt đối ko nên các bác ạ.Rút ra kinh nghiệm từ 2năm đi xe buýt của em ,em khuyên các bác thật lòng là ko nên đi.Công nhận là xe buýt có điểm lợi thật,kinh tế này,mưa ko tới mặt nắng chẳng tới đầu này.............đại khái là những ưu điểm mà các bác đã kể.
    Hèm hồi đầu em to mồm tuyên bố có chết cũng ko rời cái xe buýt mặc dù bố mẹ đã treo một con xe máy dụ dỗ(dại thật)Căn bản hồi đấy xe buýt mới mở,ít người đi, còn rộng rãi thoải mái,phục vụ cũng tốt,mùa hè ngồi trên xe thì cứ gọi là chẳng muốn xuống.Ngày mưa ngồi trong xe nhìn ra ngoài thấy mình đúng là sáng suốt vì trọn xe buýt
    Nhưng bây giờ thì có các vàng em cũng ko lên xe buýt nữa đâu.Chờ thì lâu,ngòai những chuyến tăng cường ,hay đông như 22,03.........thì những chuyến khác chắc cũng mất 15 phút một chuyến
    -Đã thế lại còn phải chen khổ sở,ngày trước rộng rãi là thế,bây giờ xe to thế nào cũng thấy chật.Đã thế lại còn cho người ta mang hàng hoá lên xe.Bác nào mà đi những chuyến qua các ga hay bến xe thì thôi rồi,bao lớn bao nhỏ,cứ thế mà thi nhau lên cùng với khách.Khách chiếm 1 chỗ thì hàng chắc chiếm 4,5 chỗ.Mặc dù soát vé đã ko cho nhưng cuối cùng vẫn phải cả nể.Kết quả là xe chật ko còn chỗ mà thở.Đứng cũng khổ mà ngồi cũng khổ.Cứ xô đấy nhau lúc lên lúc xuống.Người có chỗ ngồi khéo còn ko ra được nữa là đằng khác.Em đã từng hộc tốc đi bộ hơn cây số mới quay lại được chỗ cần đến vì ko ra được cửa xe để mà xuống chỗ mình cần xuống
    -Đã thế trên xe lại đủ thứ mùi,mùi nước hoa,mùi thuốc lá,mùi......đủ thứ mùi..........đông cũng như hè,lúc nào mà xe chẳng kín mít cửa bảo thế thì ai chịu cho thấu
    -Chen lấn xô đẩy,ai lên cứ lên ai xuống cứ xuống,ko cần biết cửa nào lên cửa nào xuống ,cứ nhẩy bừa.Gặp soát vé khó tính thì quay lại ko thì còn lâu nhé.Hậu quả là bị đẩy xuống xe một cách thảm thương như người ta quang một bị rác vậy.Đi xe buýt bây giớ cứ như đi xếp hàng thời bao cấp tem phiếu vậy,tơi tả
    -Đấy là chưa kể lợ dụng xe đông nhiều tên còn giở máu 35 ra.Nghe kể mà rùng rợn
    kể sơ sơ thế thôi,xe buýt bây giờ nhiều bất cập lắm,ko đuwọc như xưa hôm nào rảnh rỗi ngồi kể tiếp cho các bác rùng rợn theo
    Sau vụ bị đẩy xuống xe một cách thô bạo,ko đi lại được mấy ngày ,em thề ko bao giờ thèm lên cái xe buýt nữa
    Một lần nữa em thành thật khuyên các bác ko nên đi xe buýt
  3. cantocnau

    cantocnau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2003
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    0
    Nghe kể cũng đã hơi thấy sợ, nhưng chắc chưa dính thì còn liều..Để hôm nào thằng nào mà dám... bà cho bít tay bà luôn( chắc thằng đấy miễn được khoản....vợ con luôn)
    I love u more than yesterday but less than tomorow
  4. blessthechild

    blessthechild Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2003
    Bài viết:
    4.252
    Đã được thích:
    0
    Nhưng nó có cái hay là ngồi trên đó có hôm còn được như là đang trên mây đấy chứ, híc, vãi cả hàng đấy chứ, híc.
    Mà em cantocnau đi xe 27 hả, thế anh phải đi xe nào để có thể đi cùng em mà cũng có thể đến trường được đây??? nếu anh đi thì sẽ đi từ cầu Khương Đình, gần trường Thăng Long, còn nếu ra tận Ngã Tư Sở thì xa quá, híc. có khi phải bắt cả chục xe mới đi được cùng em đấy nhỉ, sao mà đời lại bất công thế chứ, kô biết còn cách nào kô hả em ????


    zhen ke xi wo de xin bu liu xia le ni , na shi ni zai wo pang bian , wo xi wang ni ke dong wo de xin qing.............​
  5. cdv

    cdv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    2.327
    Đã được thích:
    0
    Kha lam dung la con gai HA DONG
    Nothing to lose
  6. blessthechild

    blessthechild Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2003
    Bài viết:
    4.252
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng cũng lòi ra cái đuôi, híc


    zhen ke xi wo de xin bu liu xia le ni , na shi ni zai wo pang bian , wo xi wang ni ke dong wo de xin qing.............​
  7. One_in_a_bluemoon

    One_in_a_bluemoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2004
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    Đuôi gì ????????????????
    Xe buýt ngoài Bắc đắt thế nhờ ...những 4500d/lượt ..trong SG á ....có 1500 thôi ....đi kắhp SG cũng chỉ tốn có 10000 ...quá rẻ ....

    [​IMG]
    ghost đây
     
     
     
  8. hmquan606

    hmquan606 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    đi nguyên 1 ngày khắp HN cũng chỉ hết 1 ngàn thui em ạ, ko đắt thế đâu
    Sống trên đời khó nhất là làm 1 trang nam tửÝ chí vững vàng mà tình cảm mêng mang
  9. Mon_amour

    Mon_amour Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2004
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    Không có tiền để mua xe máy ,không có anh chàng nào nhận làm xe ôm thi thui ta đành đi xe bus cũng được biết đâu lại gặp được anh chàng nào đó .Mà tệ hơn là không phải mua vé hay là làm vé tháng ,cứ mượn của đứa nào cùng phòng ,sau đó cho cái ảnh vào thế là xong .Đúng là giá trị đảo lộn chẳng biết lối nào mà lần.Trời không mưa mà lại mặc áo mưa .Thôi chả thiết
    apres` la pluie le beau temps
  10. blessthechild

    blessthechild Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2003
    Bài viết:
    4.252
    Đã được thích:
    0
    Híc, bác nầy cứ đùa, bác bước lên xe mà xe đi được 1m rồi bác đòi xuống cũng đã mất 2500đ roài, híc.
    zhen ke xi wo de xin bu liu xia le ni , na shi ni zai wo pang bian , wo xi wang ni ke dong wo de xin qing.............

Chia sẻ trang này