1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có nên đi xe bus?

Chủ đề trong 'Hà Tây' bởi cantocnau, 23/03/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. emlaluan156nct

    emlaluan156nct Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2004
    Bài viết:
    334
    Đã được thích:
    0
    íu zời xe bí với chẳng xe bủng nghĩ mà tức .
    sáng sớm hôm qua tớ có đi chuyến 26 lên bách khoa mk tớ chẳng mấy khi đi nên không biết luật của bọn lơ xe tớ đưa cho nó tờ pôlyme nó không cầm nó đuổi suống đi xe khác mà lai trong lúc trời đang mưa mới đau chứ được cái bác lái cũng tốt tính nên cho ở lại nhưng gặp ngay phải thằng lơ xe củ chuối chấm muối nhất định không cho đi thế là lời qua tiếng lại rồi đến lươt tay qua chân lại một hồi không phân thua thắng bai tớ quyết định suống xe thì cũng đi được nữa đường mà trả mất xiền lào ...hê hê thế mới đau.....
    Một Ngày Hà Tây-Mãi Mãi Hà Tây-Yêu vợ Nhất Nhà
  2. cantocnau

    cantocnau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2003
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    0
    Có lần tớ thấy một người bị thu thẻ xe bizz rồi, chỉ vì cũng chỉ cho cái ảnh của bạn vào thôi mà không chịu làm tinh vi một tí, ông ấy phát hiện ra, thế là tèo luôn.
    Xe 27 tất nhiên phải đi qua chỗ của bless rồi, không bít à? Nghe thế thì có vẻ như không phải người đi xe biz chính hiệu rùi.
    Mà ai bẩu với anh Quân là đi cả ngày chỉ mất một khìn đấy hả?Chán anh quá, đừng nói ra thì em cũng không biết là anh mù tịt về xe biz cơ mà. 2500 VND một lượt, rõ chưa ông anh?
    Mấy hôm nay tớ phải đi một đôi dép cực cao và khó đi. Vì thế tớ phải đi chậm rãi, khoan thai cho ra dáng yểu điệu. Chả bít có ma nào thèm để ý hay không, chỉ thấy có mấy lần phải đau cả cõi lòng nhìn xe biz chạy qua mà không thể chạy đuổi theo được. Không ăn ớt mà cay thế chứ.
    Còn chuyện thằng nào lem nham chị em mình trên xe thì sẽ phải trả giá xứng đáng thôi. Đằng nào chả mang tiếng sư tử Hà Đông, không ghê gớm thì vẫn bị tiếng cơ mà. Thôi thì đã thế cứ ghê gớm là hơn. Coi như là bản chất tốt nhưng dòng đời xô đẩy đi. he he
    I love u more than yesterday but less than tomorow
  3. hmquan606

    hmquan606 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    em ơi là em, sao ko chịu suy nghĩ 1 chút chứ, mua cái vé tháng hết 30k thì dùng 1 ngày hết 1k còn gì
    Sống trên đời khó nhất là làm 1 trang nam tửÝ chí vững vàng mà tình cảm mêng mang
  4. spm

    spm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2004
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    Đi xe bus tránh được gió, bụi nhưng lại bị người khác thở vào mặt (những người chưa đi xe bus thử tưởng tượng xem nếu bị một tên nào đó há mồm thở vào mặt mình thì cảm giác sẽ ra sao nhỉ ) mà nhỡ có chú nào bị bệnh lây qua đường hô hấp thì?ặc ặc? tía má ơi cứu con với.
    FLove is empty word
    MMMMM
  5. blessthechild

    blessthechild Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2003
    Bài viết:
    4.252
    Đã được thích:
    0
    Híc, em cantocnau bảo anh kô phải là người đi xe buýt chính hiệu thì cũng đúng, nhưng đúng với thời điểm cách đây 2 năm thoai, ngày trước anh di suốt đấy chứ, nhưng vì bây giờ cảm giác xe buýt sợ quá nên kô đi nữa, híc, cứ lên xe là oẹ, oẹ, nghe mà xởn cả gai, híc, nhưng nếu hôm nào khoẻ khoẻ chút cũng đi được 1 đoạn đấy, ví dụ như 1 đoạn từ Đinh Tiên Hoàng đến Lý Thái Tổ chẳng hạn, híc, đau đời.
    zhen ke xi wo de xin bu liu xia le ni , na shi ni zai wo pang bian , wo xi wang ni ke dong wo de xin qing.............
  6. libra_angel

    libra_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    3.897
    Đã được thích:
    1
    Có cần chính xác đến từng chi tiết thế kô bạn hiền .......~ mất hết chí khí nam nhi ...........đúng là đau đời ...nhờ
    Muối đã mặn , ngàn đời vẫn mặn .Gừng đã cay , muôn thở còn cay Tình đã trao , dù xa cách vạn ngày Nơi sâu thẳm , là tên anh ...em vẫn nhớ .....!
  7. blessthechild

    blessthechild Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2003
    Bài viết:
    4.252
    Đã được thích:
    0
    Híc, tất nhiên là phải cần chứ, nếu kô mọi người biết sao được, híc.
    zhen ke xi wo de xin bu liu xia le ni , na shi ni zai wo pang bian , wo xi wang ni ke dong wo de xin qing.............
  8. emlaluan156nct

    emlaluan156nct Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2004
    Bài viết:
    334
    Đã được thích:
    0
    Trong xe buýt giờ cao điểm đông nghẹt người. Một anh chàng đứng áp quá chặt vào cô gái đằng trước. Bỗng cô quay lại tát đánh "bốp" vào mặt anh ta và cao giọng mắng.
    - Anh đứng cho nghiêm chỉnh vào nhá!
    Anh chàng nọ vừa xoa má vừa đáp:
    - Nhưng không phải như cô nghĩ đâu. Hôm nay là ngày lĩnh lương của tôi, và cái mà cô cảm thấy là cuộn tiền lương của tôi đấy.
    Cô gái xin lỗi, nhưng vài phút sau, cô lại tát anh chàng nọ đánh "bốp" rồi bảo:
    - Chắc anh không định thanh minh là từ nãy đến giờ anh đã được tăng lương hai lần đấy chứ?
  9. cantocnau

    cantocnau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2003
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ thật là khổ thân ông ấy. Thế tát cả hai bên, mỗi bên một cái hay là chỉ tát một bên hai cái thôi. Mà loài người thường làm những việc phi lí cực kì nhé. Tớ ví dụ nếu mình mà làm gì không phải là thể nào cũng bị lôi bố mẹ ra để chửi. Cũng tương tự như trong trường hợp này, cái mẹt làm gì nên tội mà đánh nó chứ.
    Hôm nọ tớ bị xe 27 bỏ tuyến hai phát liền nhau, mất một buổi điểm danh và có khả năng không được thi môn đấy luôn. Cay ơi là cay, buột miệng chửi một câu, rồi đứng chơ vơ ở cái bến chờ mà ân hận mất hẳn 5 phút, sau đó trèo lên xe khác để đi. Tức ơi là tức mà chẳng bít làm thế nào.
    Nhưng mấy hôm sauđi xe máy đi làm, về đến nhà cứ gọi là mệt dứt cả hơi. Mới phát hiện ra rằng đi xe biz bảo vệ sức khoẻ bao nhiu. Nhưng cũng phải công nhận là kinh nhất cái khoản bị thở vào mặt như mọi người nói. Kinh lắm ấy.
  10. blessthechild

    blessthechild Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2003
    Bài viết:
    4.252
    Đã được thích:
    0
    Hun mui xa đó em ạ, híc.

Chia sẻ trang này