1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có nên đợi chờ

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi vanchien04, 28/12/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vanchien04

    vanchien04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2007
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Chào mọi người,em biết ttvn cũng dc 2 năm ui nhưng trước giờ e chi wam tâm đến mục GDQP và KTQSNN thui.Hôm nay em có chuyện mún nhờ mọi ng tu vấn.
    Chuện là thế này:e và cô ấy quen nhau dc 1 năm khi cô ấy vẫn học 12,khi e bày tỏ tc với cô ấy thì cô ấy nói là đang hoc ko nghì đến chuện tc nên a đợi e thi DH xong đã.E cũng đã đợ cô ấy ui sau khi thi DH xong cô ấy đồng ý yêu em.2 đứa chúng em đang hạnh phúc bên nhau,cô ấy cũng cho em sờ mó lung tung ùi(nhưng chưa đi quá xa...)thì tự nhiên có 1 thằng trong xóm chen ngang,cách đây 1 tháng cô ấy chia tay em để đến với thằng kia chỉ với lý do cô ấy thấy tc mà cô ấy dành cho e ko kòn như ban đầu nữa.Giờ e muốn cô ây quay lại với e thì e phải làm sao?Cô ấy cũng nói với e rằng"giờ mà quay lai với a thì e là ng lật mặt".Giờ e phải làm sao để cô ấy quay lại với e,e rất iu cô ấy.Nhà 3 đứa e ở chung 1 xóm ngày nào cũng chạm mặt nhau,buổi tối thì e và cô ấy đi học chung lớp với nhau nhưng cô ấy ko bảo e chở đi dù ban đầu dk hoc chung lop là để đưa đón nhau cho tiện.
    Em cũng xin đưa ra 1 số mốc tg:
    2/1(âl)em bày tỏ tc với cô ấy tại đường hoa NGUYỄN HUỆ
    20/9/2010 cô ấy đồng ý wen em
    07/12 cô ấy ra đi bỏ e lại một mình,dù hôm trước vẫn đi chơi với nhau kòn wa nhà cho e sờ mó nữa,trước đó mấy ngày cô ấy đi uống nc với thằng kia lúc về e thấy e hỏi thì nói là tiện dng chở về,wa ôm sau em hỏi lại thì cô ấy nói chỉ là ban bè thui kòn sợ em ghen nữa nên nói e ko dc suy nghĩ.
    Giờ e phải làm sao đề cô ấy ko kảm thấy kắn dứt với thằng kia khi quay lại vớ e đây.E nói từ giờ đến tết âL hãy từ từ giời xa thằng kia ui quay lai với e
    Liệu e có hy vọng dc ko?Sự chờ đợi của e có dc đền đáp ko?
  2. vanchien04

    vanchien04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2007
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    E bố xung thêm e sinh năm 1989 kòn cô ấy và thằng kia cùng sinh năm 1992
  3. chua_lap_nick

    chua_lap_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    2
    Em sinh năm 89 thì nên đợi em ấy thêm 3 năm nữa. Lúc ấy em vừa ra trường xong, mà không quay lại thì em kiếm đứa khác mà lấy luôn. Thế là ổn nhất đấy! [r24)]
  4. okiaemdayah

    okiaemdayah Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2008
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    1
    Tìm cách gặp mặt và làm quyết liêt hơn nhé em[r24)]
  5. premiro

    premiro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2008
    Bài viết:
    1.518
    Đã được thích:
    0
    Bác nói rõ ràng hơn may ra em nó mới hiểu được :))
  6. langxang

    langxang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2009
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    1 : sao ko tự đặt câu hỏi , "khi cô ấy đá em đi theo thằng kia cô ấy có cắn rứt gì ko ???" . Và sao ko đặt câu hỏi cậu cảm thấy gì khi yêu 1 người phụ nữ đã bỏ cậu ra đi theo 1 cái mới lạ trong cs .

    2 : Hi vọng tuỳ thuộc vào hành xử của cậu chứ ko phải tuỳ thuộc vào cô ta ! Ng` con gái cần chỗ dựa, và họ cảm thấy cậu ko đủ cứng cáp nên họ tìm cái cây khác cứng cáp hơn . Tương tự cho sự trả lời của vế sau .

    ----------------------

    Tớ ko thích tính cách của người con gái trên, nhất là cái điều cô ta thở ra : "giờ mà quay lai với a thì e là ng lật mặt" <<<<<<< thối hơn rắm chó .
  7. lamlacoste

    lamlacoste Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/09/2010
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Bác sợ mó nhưng không chén em ý 92 phơn phớn thế kia bỏ bác là đúng rồi. he he
  8. vanchien04

    vanchien04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2007
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    e ko biết nữa,nhiều lần đã cố nghĩ thoáng thôi thì để cho cô ấy ra đi nhưng e lại lo sợ thằng kia ko thật lòng với cô ấy vì thằng kia bit hết chuyện chúng e đã làm gì với nhau mà nó vẫn cứ iu,nhìn vẻ mặt đắc thắng của nó mà lại sôi máu lên.E iu cô ấy rất nhìu,e phải àlm sao để cô ấy quay về với e đây?ngày xưa bao nhiu tc,mỗi khi e hay cô ấy đi học bằng xe buýt khi về đến trạm xe gấn nhà là cô ấy lại gọi e ra đón và ngược lại.
  9. narita11188

    narita11188 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2010
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Chú chả hiểu gì thế nào là yêu cả :))
    Thôi bỏ đi , mệt lắm
    Thiếu gì gái hả em :D
  10. Fixed

    Fixed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2010
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    0
    Hên xui đi chú ạ, giờ chú éo chủ động đc gì cả, chọc gậy bánh xe thì chú chưa đủ tuổi...
    Kiếm đứa khác chiến cho lành, mà a dự chú ko dám đâu vì sợ "ấy" giận luôn ;))
    Thằng e vướng vào cái tội NGU. ráng mà chịu đi, rút kn lần sau, đói mà làm màu mè ko ăn

Chia sẻ trang này