1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

có nên "đong" nữa không hay quay lại là chính mình?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi scalet, 10/05/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cong050

    cong050 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    23
    Thường thì thay đổi hành vi thì tính cách thay đổi, cô em trong chuyện này cứ dần thế thì tính cách sẽ thành như thế, lúc đó có khi lại mừng vì "ngày xưa em ngu, giờ em đỡ rồi".
    Tâm lý học phương Tây "gieo hạt hành vi, nhận được tính cách, gieo hạt tính cách thu được tập quán, gieo hạt tập quán thu được vận mệnh"
    Cuồi cùng thì cô gái đó muốn vận mệnh của mình thành như thế nào thì cứ hành động theo hành vi dẫn đến vận mệnh đó thôi.
    Thay đổi hay không đây
  2. mrlinh1

    mrlinh1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2009
    Bài viết:
    331
    Đã được thích:
    0
    Nhìn mẹt cu em này quen quen
  3. haclongthanvu

    haclongthanvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2006
    Bài viết:
    1.648
    Đã được thích:
    0
    Nếu kô ta thay đổi bản thân để tốt lên , đẹp lên trong mắt mọi ng và ng yêu ... chả tội gì mà ko fát huy ... cái đó gọi là tiến bộ , là fát tiển , đi lên ...
    Con ng chẳng fải luôn fấn đấu hoàn thiên bản thân để ngày càng tốt đẹp và vươn lên nhưng tầm cao mới sao ...
    Còn nếu kô ta dàn dưng , đóng kịch tạo ra một hình ảnh phóng đại hoặc đẹp đẽ một cách giả dối về pản thân thì quay lại chính mình kiểu gì ... Chính mình kô ta là kái quái gì mà fải quay lại , cô ta chạy trốn nó còn chả xong ...
    Trở lại chính mình ... hài hước vật ...
    Ngày xưa e chơi bời đú đởn đua đòi lắm , cờ bạc như ranh , bóng bánh lô đề kả ngày , toàn trêu gái , thụt kẹt nhà di chơi qua đêm , bar sàn khác nào nhà nghỉ ...bản chất e thích ăn chơi nhảy múa hưởng thụ cực kỳ luôn ...... nhưng bi h e ngoan lắm biết lo cho gia đình thương bố mẹ , lo làm ăn , tìm hiểu yêu đương bạn gái cực kì nghiên túc , ăn nói kinh trên nhường duới , chịu khó học hỏigiao tiếp XH ... bla bla
    Nhưng nói thật bản chất e chúa ghét lao động rùi văn hoá lọ chai , e thích ăn chơi đua đòi lắm , e thích đú đơn hưởng thụ cự kỳ ,... e thề luôn ...
    Liệu e có nên vứt bỏ tất kả trở lại với bản chất của chính mình ko ??

    P/s : E bốc fết đấy nhớ ...
  4. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Anh HLTV nói hơi nặng rồi nha
    Tớ thấy bạn chủ topic rất giống tớ lúc trước, chỉ khác là tớ ko dùng bí kíp j, mà chỉ KO DÁM thể hiện nhiều những j mình có thôi.
    Và đương nhiên là tớ đã knock out đầy cay đắng, chỉ vì chính sự dở hơi của mình khi hành động y như... 1 ng` khác. Nói cách khác, sự thiếu thoải mái trong tình cảm, trong hành xử của mình trước họ đã làm họ chán mình.
    Ng` ta chỉ có thể tự tin khi họ ko phải nơm nớp che giấu sự thật j về bản thân mình cả. Ví dụ đơn giản cho dễ hình dung nhé, bạn có sở trường môn Văn mà cứ khăng khăng tỏ ra mê Toán (vì anh ấy muốn thế) thì, sớm muộn j cũng trở nên... như tớ thôi Và nếu vì bạn tỏ ra gắn bó với môn Toán mà anh ấy yêu bạn, thì cũng chả bền đâu, vì chắc chắn sẽ có lúc bạn cảm thấy mệt mỏi, ngán phải sống cuộc đời của 1 ng` khác, ngán bản thân, và ngán luôn anh ta.
    Thế nên ng` ta mới phải tìm hiểu nhau trước khi yêu E lệ ít nói có thể là mưu mẹo lấy điểm, nhưng nếu anh ta đã yêu bạn thì chắc chắn ko phải chỉ vì điều đó. Nên chả phải lo đâu, cứ để tình yêu của mình trở nên thoải mái vui vẻ đi.

Chia sẻ trang này