1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có nên đưa cả vợ đi học

Chủ đề trong 'Du học' bởi hatranv, 12/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hatranv

    hatranv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Có nên đưa cả vợ đi học

    Chào các bậc tiền bối trong box du học. Em thấy trong hot topic "Du học - Đôi điều tản mạn"nói khá nhiều về cuộc sống của du học sinh. Mọi người có thể chia sẻ kinh nghiệm về vấn đề đưa cả gia đình di cùng không? trả là em sẽ lấy vợ cuối năm nay và cũng đag chuẩn bị apply di Mỹ tháng 8 sang năm. Hai bên gia đình bắt bọn em phải có kế hoạch chi tiết cho cuộc sống 2 đứa sau khi cuới, nhất là bên ngoại. Híc, khổ em thế đấy.
    Thanks
    htv
  2. Annie_Moon

    Annie_Moon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Bác lo sớm nhỉ? Bác phải xem trường nó cho bao nhiêu tiền rồi mới tính được chứ.
    Như ở chỗ em, thì bác phải mướn cái apartment hạng bét, toàn Mễ, gián vào chuột to bằng con chó như chỗ em đang ở mất khoảng $550/tháng . Những chỗ sang hơn thì khoảng $750/tháng. Tiền điện, gas, nước và internet sài tiết kiệm lắm lắm thì mất khoảng $150/tháng (như em ở một mình đã mất từng đấy rồi ) Tiền ăn kham khổ lắm là khoảng $300/tháng. Tiền xăng, bảo hiểm xe bỏ rẻ $100/tháng nữa. Bác có vợ sang mà chịu khổ cực như em ở chắc sẽ ok
  3. hatranv

    hatranv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn Annie_moon, em có muốn tính sớm thế đâu chứ. bị bắt buộc thôi, để xem có khả thi không rồi mới cho cưới.
    nếu apply thành công và xin dc HB thì em dc khoảng 16k/1 năm, chi phí em có hỏi bên đó thì biết là không quá đắt mất khoảng 800/tháng.
  4. Christie

    Christie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/09/2001
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    Theo em thì cứ mang vợ đi bác a. Bác học bên đấy sẽ vất vả và stress lắm. Mang vợ sang nấu cơm, chắm sóc bác. Thêm một người ăn thôi không nhiều đâu, em biết mấy anh làm thế rùi. Không những sống hạnh phúc lại còn có thêm 1 cư dân Mỹ . Đương nhiên vợ chồng cũng phải phải hết sức tiết kiệm mới đủ Nếu không thêm dân cư thì chị vợ có thể apply đi học.
    Đại loại là vote cho vợ đi!
  5. Tropical_Jungle

    Tropical_Jungle Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    1.834
    Đã được thích:
    320
    Nếu các bác có vợ rồi, chẳng còn sự lựa chọn nào khác thì mang đi cũng tốt, đã lỡ có vợ rồi thì mang vợ đi cho có nhau vẫn hơn, chứ để ở nhà, sang bên đó đã cô độc mà lại còn "lo ngay ngáy" vì chuyện ở nhà có trời mà biết được....còn các bác chưa lấy vợ thì theo em đừng vội lấy làm giề....sang đó kìm kẹp bức bí lắm....cứ tự do đi 1 thời gian lấy vẫn chưa muộn....
  6. haichit

    haichit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    1.090
    Đã được thích:
    0
    Bác chỉ có cái xui dại người ta. Ai được tự do như bác, đã dính vào mấy cái chuyện này thì phức tạp lắm. Mà vợ bác ấy còn lo ngay ngay cho cái bác đi du học ấy chứ. Mấy bác trai đi du học phong lưu lắm. Nói chung là nên mang vợ đi, cố gắng bảo vợ học một cái gì đó, chư để vợ ở nhà suốt 5-6 năm thế thì chán lắm.
  7. myvelvetyrose

    myvelvetyrose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2005
    Bài viết:
    708
    Đã được thích:
    0
    Mới tưởng tượng ra bối cảnh này mình đã rùng mình, sởn gai ốc rồi .
  8. Annie_Moon

    Annie_Moon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Về khoản này thì đúng là có vợ là nhất. Dân du học sang đây suốt ngày cắm đầu vào học học rồi lại chổng mông lên làm, sau 2 năm thì chú nào cũng bệnh nọ bệnh kia, đấy là chưa kể nhiều lúc nhớ nhà quá chẳng muốn ăn nữa, lúc đấy có vợ ôm kể ra sướng nhất Tớ nói thật đấy, sang đây buồn và cô đơn lắm, bận rộn mấy cũng không khỏi có lúc chạnh lòng.
    Bác được tầm 1,000/tháng là ok rồi, chứ $800/tháng e không đủ (còn tuỳ tiểu bang bác sống nữa).
    Còn về vụ xin visa thì 2 vợ chồng cùng sang sẽ khó được visa hơn 1 người. Em có thằng bạn người Miến Điện bảo lãnh vợ và con qua. Thế mà bọn sứ quán chỉ cho 1 trong 2 người qua thôi, một là vợ, hai là con chứ nhất định không cho cả 2 người qua. Thế là nó chọn vợ, thằng láo thế
  9. Annie_Moon

    Annie_Moon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Àh, mà bác cũng đừng lo chị nhà sẽ làm gì khi ở đây. Nếu vợ bác đã có bằng đại học và vẫn còn siêng học thì học thêm GRE hoặc GMAT để apply vô học master ở một trường nào đó học. Việc thi cũng như việc apply vô trường khi vợ bác đã ở Mỹ dễ dàng hơn rất nhiều so với việc apply từ VN.
    Còn nếu vợ bác muốn đi kiếm thêm tiền thì có thể học một khoá học khoảng 6 tháng tại một medical school nhỏ nhỏ, như ở chỗ em mấy trường này nhiều lắm, sau đó lấy chứng chỉ và đi làm phụ tá ở những phòng mạch nhỏ. Lương cũng khá lắm, khoảng từ $10 - $15/h. Nói chung sang Mỹ cũng nhiều cơ hội lắm nếu mình chăm chỉ cũng không sợ chết đói đâu
  10. hatranv

    hatranv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn các bác đã tư vấn. vậy là em cũng thấy an tâm lập kế hoạch trình lên cho các sếp. Hi vọng em có thể thực hiện dc nó.

Chia sẻ trang này