1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có nên dừng lại?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi fabianf, 25/05/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. fabianf

    fabianf Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2008
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Có nên dừng lại?

    Tớ cũng mới nhận lời với lão khoảng mấy tháng nay nhưng dạo này tớ thấy phân vân quá vì có quá nhiều chuyện khiến tớ cảm thấy k tin tưởng nổi lão nữa.

    Thứ nhất: về công việc. Ra tết lão bảo lão nghỉ việc, bảo là làm việc ở nhà. OK. Thực sự là cứ thỉnh thoảng lão lại bảo lão đi tỉnh này tỉnh nọ. Tuy nhiên, tớ thấy có 1 điều ngạc nhiên là làm việc ở nhà nhưng điện thoại của lão luôn ở tình trạng k có tiền, chỉ nhận cuộc gọi chứ k gọi đi đc. Nếu làm việc ở nhà và thường xuyên fải đi như vậy thì việc liên lạc với khách hàng là thường xuyên vậy mà... thế thì tớ có nên nghi ngờ k?

    Thứ 2: cách đây 3 tháng lão bảo lão cho thằng em mượn xe khoảng 1 tháng nhưng giờ đã 3 tháng rồi xe vẫn chẳng thấy đâu. Tớ hỏi thì bảo là thằng em vẫn mượn. Lão làm việc ở nhà và thường xuyên đi thế thì k có xe sao đc. Tất cả các buổi đi chơi đều là tớ đến đón. Vấn đề là xe có hết xăng đi chăng nữa lão cũng chẳng thèm nói gì. Một lần, hai lần thì chẳng sao nhưng tớ thử đến ít nhất là chục lần liền mà vẫn thế. Chẳng phải là tiếc gì khoản tiền đổ xăng ấy nhưng nó lại làm tớ nghi ngờ.

    Thứ 3: Đi chơi với lão nhưng nhiều lần tớ bị bỏ đói. Ai lại đi từ 6h tối đến 10h đêm thế mà lão chẳng buồn nói năng gì đến chuyện ăn uống. Tớ bảo đi ăn thì lão cũng lờ đi.

    Giả sử như lão bảo lão đang gặp khó khăn về kinh tế tớ có khi còn dễ cho qua, đằng này cứ nói loanh quanh thế tớ đâm ra nghi ngờ. Mà vấn đề là lão đấy còn chẳng thấy lão có ý định tìm việc khác nữa chứ.
  2. xuayxuay

    xuayxuay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2008
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    Nhiều vấn đề quá nhỉ
    Bạn can đảm thật đấy
  3. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Bạn nhận lời nuôi người thất nghiệp à?
    Bây giờ bạn muốn gì? Bạn muốn biết tình hình kinh tế thì bạn hỏi thẳng anh ta, chứ bạn hỏi box thì ai biết anh ta giàu hay nghèo thế nào đâu.
    Hỏi thẳng mà không nhận đc câu trả lời hợp lý thì bạn cũng tự biết giải quyết thế nào mà.
  4. jemand

    jemand Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Bài viết:
    3.081
    Đã được thích:
    0
    Thôi bỏ đi em ạ. Âu cũng là cái số.
    Cậu ta làm bọn con trai xấu hổ quá. Thế mà cũng iu được.
  5. junvip

    junvip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2008
    Bài viết:
    250
    Đã được thích:
    0
    bỏ đi bạn ạ, thật xấu hổ cho cánh con zai
  6. mua_hoa_quynh

    mua_hoa_quynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2005
    Bài viết:
    978
    Đã được thích:
    0
    Bỏ thôi. Thế cũng fải hỏi.
  7. giangxao

    giangxao Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/07/2008
    Bài viết:
    548
    Đã được thích:
    0
    Con trai bám váy con gái.Cho Quit luôn chứ do dự j nữa.
  8. Ukyo_mitsuruadachi

    Ukyo_mitsuruadachi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    3.738
    Đã được thích:
    0
    Ngưỡng mộ quá, ngưỡng mộ cả đôi luôn
  9. cong050

    cong050 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    23
    các công việc ở nhà mà không cần nạp tiền điện thoại, không cần xe:
    - Trông cửa hàng tạp hóa cho bà già (cái này chắc chả phải vì chủ top biết nhà)
    - Oshin (Cái này chắc cũng chả phải vì hay đi công tác thì chủ nó oánh chết)
    - Lô đề, cá độ bóng đá, tổ tôm, phỏm, phé (khả năng cao, vì đi mất con xe, không tiền, mất việc)
    Khả năng đúng nhất là ông này làm nhà báo (báo đời). Nhưng như vậy thì xét lại vai nữ chính, nhận lời yêu nhà báo nhưng lại chả biết tòa soạn nào, cái sự lỳ và sự liều của nữ chính cũng phải ngang ngửa nam chính.
    Nữ chính xét lại coi, nếu nữ nát đến mức chỉ tiêu lựa chọn của nữ chỉ là "đàn ông là được", thì thôi coi như nuôi con chó cảnh trong nhà, chấp nhận ngày ngày dọn phân chó.
  10. lastnickname

    lastnickname Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2009
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    hehe ủng hộ ý kiến này
    "Lô đề, cá độ bóng đá, tổ tôm, phỏm, phé (khả năng cao, vì đi mất con xe, không tiền, mất việc"
    Bạn chờ anh ý hết trận C1 năm nay, rồi mọi việc lại đâu vào đó thôi! mà không biết lão ấy có máu bóng banh không nhỉ

Chia sẻ trang này