1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CÓ NÊN GẶP BẠN TRAI CỦA NGƯỜI ẤY !?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi man2008, 02/01/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. man2008

    man2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2008
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    CÓ NÊN GẶP BẠN TRAI CỦA NGƯỜI ẤY !?

    Tôi đang có một câu chuyện khá băn khoăn mong anh em trên diễn đàn giúp đỡ tư vấn.

    Tôi 31 tuổi đang cưa 1 "đồn có địch" và tôi biết rằng cô ấy yêu mình. Điều này không phải băn khoăn vì những tình cảm, thời gian và sự quan tâm của 2 người dành cho nhau thì chỉ có tình yêu mới biểu hiện như vậy. Đây là tình yêu mãnh liệt và chân thành của tôi và tôi mong muốn đuợc đi đến hôn nhân cùng người mình yêu .

    Câu chuyện rắc rối từ hoàn cảnh của cô ấy hiện tại là đã có bạn trai yêu được 2 năm và 2 gia đình đã đi lại với nhau, bạn bè, anh chị em trong gia đình cũng đã ủng hộ và vun vào, dự tính năm sau sẽ làm đám cưới. Bạn trai cô ấy bằng tuổi đã theo đuổi cô ấy từ ngày học phổ thông và được cô ấy chấp nhận trong hoàn cảnh cô ấy rất đau khổ và yếu đuối khi chia tay với mối tình đầu tiên, có lẽ bởi vì vậy nên giữa họ chỉ có tình yêu đơn phương dù trên danh nghĩa họ yêu nhau. Cậu ấy đã như là một chỗ dựa tinh thần và là người đã ở bên cô ấy trong suốt 2 năm qua.

    Cô ấy yêu tôi nhưng không thể chia tay với người bạn trai được vì sự níu kéo của người ấy, vì lo lắng bố mẹ đã hứa lời với gia đình bên kia, vì bạn bè đều đã nghĩ ván sẽ đóng thuyền... và bản thân cô ấy cũng nghĩ là sẽ có lỗi với cậu ấy và mang tiếng là kẻ phụ tình. Giữa họ đã có nhiều sóng gió mà phần nhiều do cô ấy cố tình tạo nên và nói lời chia tay nhưng dường như chàng trai đã bất chấp tất cả vì tôi biết tình cảm của cậu ấy cũng thật nhiều. Những sự ủng hộ của gđ và bạn bè sau thời gian 2 năm đi lại, bản thân cậu ấy là 1 người hiền lành, và các quan niệm giá trị đạo đức truyền thống đã như những rào cản vô hình níu kéo và cản trở cô ấy không thể dứt khoát được trong mối quan hệ này.

    Tôi cũng đã chờ cô ấy quyết định dưt khoát nhưng dường như cô ấy sẽ không thể giải quyết bằng trái tim mềm yếu của mình . Nhìn cô ấy tự dằn vặt và đau khổ tôi hiểu mình không thể chờ đợi được mãi, tôi đã sẵn sàng làm tất cả mọi chuyện để mang lại sự thanh thản, hạnh phúc cho ng mình yêu và được ở bên cạnh nhau bình an và trọn vẹn.

    Tôi dự định sẽ gặp người bạn trai đó để nói chuyện để cậu ấy biết rõ tình yêu của cô ấy đã dành cho tôi không và hãy dành lại quyền quyết định cho cô ấy để mọi sự thanh thản và nhẹ nhàng trở lại? có nên cho cô ấy biết về cuộc gặp này ko?

    Rất mong các bạn cho ý kiến khách quan của mình, tôi tin là tôi sẽ biết cách xử trí thế nào để buổi gặp diễn ra lịch sự và không để ảnh hưởng nhiều nhất đến cô ấy dù sau này có kết quả như thế nào. Cảm ơn trước các bạn đã đọc và cho ý kiến.
  2. schreier

    schreier Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2006
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    31t , bác hơn em cả 1 giáp
    Bác biết rõ mọi chuyện như thế thì có lẽ cô gái kia kể hết cho bác rồi, mà bác cũng 31t, già dặn, trưởng thành rồi.
    Em nói thật là em ghét nhất ai xen vào hạnh phúc của ng` khác, nhưng theo bác kể thì cô gái kia chỉ đang thương hại anh zai kia thôi, thế thì việc bác xen vào hoá ra lại tốt, giải thoát cho cả 3 ng`
    Bác gặp anh kia thì bác cứ gặp thôi, nhưng nên trang bị cẩn thận, kẻo ăn gạch, an dao, đá vào đầu, ng` hiền hiền mà cục lên thì ghê lắm đáy bác
    Em chả dám khuyên bác gì vì em... nhỏ quá, thôi thì chúc bác may mắn
  3. backtolife

    backtolife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2007
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Không!
    Tốt nhất là bác nên quan tâm đến em nó nhiều hơn và nhất là phía gia đình của cô ấy như là 1 cách để công khai mối quan hệ.Em tin gia đình của cô ấy sẽ hiểu và thông cảm cho 2 người nếu cô ấy thực sự yêu bác ngoại trừ trường hợp bác không ngon bằng chú bé kia.Và đương nhiên với thái độ của cô ấy và gia đình thì chú bé kia cũng sẽ hiểu ra vấn đề mà thôi.
  4. davincitki

    davincitki Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/10/2007
    Bài viết:
    691
    Đã được thích:
    0
    Em nói thật bác có bản lĩnh dám cướp của người khác thì bác phải có bản lĩnh xử lý vụ này.Nói một cách thiện ý với bác nhé:lúc bác tán em đó thì bác có ra xin phép thằng kia không?chắc là không,vậy lúc khi nó phản công lại sao bác lại quay ra nói chuyện "đàng hoàng "với nó,thôi bác thể hiện bản lĩnh để em nó tự đi theo bác đi.Còn nếu mọi việc không đâu vào đâu thì đấy là do bác,bác nhảy vào bác tự chịu.Em chưa đủ tuổi để khuyên bác nhưng em không thích ai nhảy nhót lung tung vào chuyện của người khác
    Được davincitki sửa chữa / chuyển vào 03:08 ngày 02/01/2008
  5. Cold13Zero

    Cold13Zero Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2007
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    có nên cho cô ấy biết về cuộc gặp này ko?
    NÊN
  6. Frozen_flame

    Frozen_flame Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2003
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    Chuyện của bạn éo le nhỉ? Theo mình thì bạn nên hỏi ý cô ấy trước khi gặp người bạn trai kia. Vì việc bạn gặp, có nghĩa là sẽ có sóng gió lớn trong quan hệ giữa họ và hai gia đình mà bạn là nguyên nhân. Trong câu chuyện của bạn, người quyết định là cô ấy chú không phải là bạn đâu. Chính cô ấy đã tạo nên sự rắc rối này bởi sự mập mờ trong tình cảm. Bạn đừng gặp anh chàng kia mà không cho cô ấy biết.
    Câu chuyện của bạn, nếu muốn có kết cục tốt đẹp cho tất cả thì bạn phải thuyết phục được cô ấy rằng : mối quan hệ của bạn với cô ấy cần được công khai, được sự ủng hộ của bố mẹ, và bạn bè. Rằng nếu cô ấy yêu một người rồi lấy một người khác thì đó là một sai lầm. Và chính cô ấy phải có cách để nói với bố mẹ cô ấy cũng như anh chàng kia.
    Còn bạn, nếu bạn nói với chàng trai kia. Thì sẽ chẳng còn gì tệ hơn thế. Cô gái sẽ bị đánh giá là một người bắt cá hai tay, không chung thuỷ và .... nói chung là chẳng tốt đẹp gì. Người bạn đời của bạn ( nếu cô ấy bỏ người chồng sắp cưới kia để yêu bạn thì khả năng hai bạn "phải" lấy nhau sẽ rất lớn - từ "phải" đúng hay sai là tuỳ vào mong muốn của bạn lúc đó) là người thiếu cương quyết và không khôn ngoan. Sai lầm đầu tiên của cô ấy là nhận lời yêu một người mà cô ấy không có tình cảm, sai lầm tiếp theo là trong 2 năm liền cứ yêu, rồi hứa hẹn, rồi đưa các mối quan hệ 2 bên gia đình vào. Để rồi trước khi cưới vài tháng thì chọn yêu một người thứ 3.
    Bạn hãy để cho cô ấy nghĩ lại đi, có thật cô ấy muốn gắn bó lâu dài với bạn? Hay đây chỉ là một sự ngộ nhận về tình yêu dành cho bạn? Biết đâu trong vài năm nữa ( hoặc sớm hơn ), cô ấy lại nhận ra rằng việc bỏ người chồng sắp cưới kia để yêu bạn là sai lầm, hoặc cô ấy lại gặp một người nào đó yêu hơn bạn?
    Bạn hãy giúp và yêu cầu cô ấy giải quyết những điều đó đi. Còn nếu không, dù đau thật nhưng hành động khôn ngoan nhất của bạn lúc này là nên dừng lại.
    Mình biết, với những kẻ yêu nhau thì mọi lời khuyên trái ngược tình yêu đó là sự vô ích. Chuyện của bạn, mình đã nếm phải. Chúng mình đã yêu nhau khi cô ấy được gia đình hứa hôn với người khác. Giờ không còn giữ được nữa.
    Bạn nghe mình đi, không phải là bạn phải làm gì. Vấn để bây giờ là cô ấy có thái độ như thế nào và cô ấy sẽ lựa chọn gì đây. Đừng yêu mù quáng bạn ạ, ai khi yêu cũng nhầm tưởng rằng chỉ có cô ( hay anh ) ấy là dành cho mình. Rằng đó là tình yêu duy nhất trong đời. Không phải thế đâu, cuộc đời không nhỏ như thế đâu.
    Chúc bạn sáng suốt.
  7. notmaybe

    notmaybe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2007
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    chị ý chắc là sẽ phải nghĩ nhiều lắm đây
    em đoán chị ý sẽ chọn anh người yêu thôi , đã yêu nhau lâu thế rồi , với lại 2 nhà biết nhau rồi ( xin lỗi chú chứ cháu mà là chị ý thì cũng sẽ không vứt bỏ lại tất cả đâu , cảm giác mình fụ tình người khác khó chịu lắm )
  8. interyl

    interyl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2007
    Bài viết:
    2.306
    Đã được thích:
    1
    bác đủ bản lĩnh và sự trưởng thành để quyết định
  9. Frozen_flame

    Frozen_flame Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2003
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    Sự thật là thế. Không ai vứt đi một lựa chọn trong 2 năm để đi theo một cái mới gặp có vài tháng. Dù yêu đến thế nào thì họ cũng không thể hiểu nhau bảng một người đã gắn bó đến 2 năm đúng không? Như thế là mạo hiểm. Với lại, gia đình và bạn bè đã biết và ủng hộ cả rồi. Giờ làm gì đó ngược lại phải là người can đảm lắm.
  10. camilla

    camilla Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2004
    Bài viết:
    1.438
    Đã được thích:
    0
    Cuộc gặp thượng đỉnh của bác và anh chàng kia sau này sẽ được 1trong 2 bác kể lại cho con cái " con ạ,bố đã ra tay dàn xếp chuyện của mẹ con ở quán xyz,vì thế mà h mới có con đấy !"
    Hì hì theo em,anh phải xem từ phía cái chị gái kia chứ sau đấy hãy tính xem có nên gặp bạn trai " đương nhiệm " của chị ấy k.Bởi vì chị ấy nếu k phải là người dứt khoát ( dù là theo lời bác tán trên kia là yêu bác đi chẳng hạn ),thì khi bác cố công này nọ để có được chị ấy,để hai người đến được với nhau mà k còn sự ngăn cản nào to tát,nhưng khi mọi việc bác làm sự đã rồi,chị ấy lại " mềm yếu " k tự quyết định được,thì có phải tất cả chỉ là đống hoang tàn đổ nát hay sao ?
    Đại khái là bác phải nhận thức và khẳng định được tình cảm của chị ấy và cái thái độ của chị ấy mà bác sẽ nhận được khi bác " dọn đường " để 2 ng là của nhau. Bác có thể cố,nhưng phải cố vì cái gì xứng đáng và nó sẽ là của mình sau cố gắng đó.
    Chứ gặp gỡ rồi tác động này nọ rồi chị ấy lại cũng k ngã vào bác,thì bác chỉ có ngã sấp ngã ngửa thôi.
    Theo em í mà,bác k nên gặp anh chàng kia,bởi vì anh ta chẳng có lý do gì để phải gặp bác cả,bác chỉ là người thứ 3 với anh ta,gặp gỡ lôi thôi phải đấm đấy ạ ( bác thử đặt bác vào mà xem có ức k). Chẳng nhẽ gặp rồi bảo " Tớ yêu cô ấy lắm,thôi làm xong cốc bia này cậu nhường cho tớ,cậu còn trẻ ( sinh 82 mà ),tìm đâu chả được vợ,tớ..gấp quá rồi "..
    Haizzz người quyết đinh ở đây chính là chị kia ấy bác ạ !

Chia sẻ trang này