1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CÓ NÊN GẶP BẠN TRAI CỦA NGƯỜI ẤY !?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi man2008, 02/01/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Mr_Black

    Mr_Black Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    1.797
    Đã được thích:
    0
    Người bác cần gặp là gia đình cô gái chứ ko phải anh chàng người yêu...
    Bác cần chứng minh tình cảm của mình với con gái người ta, chứng minh khả năng của bác hơn chàng kia đủ khả năng lo lắng cho vợ con sau này (Tam thập nhi lập, nam 30 mươi tuổi mà chưa có công danh, sự nghiệp, ít ra là đủ điều kiện lo cho vợ con thì cũng đừng có gặp mặt cô gái kia nữa )
    Em chỉ có vài lời vậy thôi.....
    Chẳng hiểu sao, mình ko thích những kẻ chen ngang Tự tin mang lại được hạnh phúc cho người ta hơn kẻ khác thì hãy hành động.
  2. thongtinlaptop

    thongtinlaptop Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/02/2007
    Bài viết:
    1.664
    Đã được thích:
    0
    Tin gì anh, nó lừa đấy
  3. technician_alone

    technician_alone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    Đọc chuyện của anh, thấy cảm thông cho chị kia (vì em cũng hoàn cảnh giống chị ấy), và anh. Cũng muốn nói với anh một vài cảm nhận của em - khách quan.
    - Anh hay hiểu mình (dù anh rất đường hoàng và mạnh mẽ chân thành bảo vệ cho người anh yêu và tình yêu của anh) thì trong mối quan hệ tay ba này anh là người thứ 3 - là nguyên nhân.
    - Anh chỉ có thể tự quyết được là mình có yêu nữa ko? có thể yêu nữa không với tình yêu của anh. Còn với mối quan hệ giữa chị ấy với anh kia, chỉ có chị ấy mới quyết được. Có một sự thật rất đáng thương (của con gái nói chung) là dù trái tim đang rung vì ai đó, nhưng họ vẫn ko thể theo nó, và nếu chị ấy có quyết định vẫn ở bên anh kia, đó cũng là điều dễ hiểu.Bởi vì với một người nặng tình, mà lại mềm yếu thì để dứt khoát đc thật ko dễ dàng gì, và nếu có theo anh thì trong lòng mãi không nguôi day dứt vì cảm thấy đã phản bội, đã phụ tình người con trai ấy.
    - Em sợ rằng, giờ chỉ có một cách làm chị ấy thanh thản, vui vẻ ko cảm thấy có lỗi với tất cả, là anh làm sao để anh kia tự động dời xa chị ấy. Điều này có lẽ anh phải cố gắng xoa dịu tất cả.
    - Anh sẽ lấy tư cách gì để nói chuyện với người con trai kia? và giả sử anh kia là người hiểu thiện ý của anh thì có lẽ cuộc gặp gỡ này có lẽ sẽ có kết quả tốt. Còn nếu anh kia cố chấp và ko đủ bình tâm trước cuộc gặp đầy kích động này, thì có lẽ người chịu khổ sẽ lại là chị ấy khi mà chị ấy chưa dứt đc lại bị dày vò vì anh kia nếu ấu trĩ quyết giữ chị ấy thì sao.
    - Con người ta khi tổn thương sẽ tàn nhẫn, và anh kia cũng là người đang yêu.
    Em thì cho rằng, hãy để thêm chút thời gian nữa, hay để tình yêu của anh chị mạnh hơn, hay để anh kia từ từ nhận ra là nếu yêu chị ấy thì nên dời xa, mọi tác động nên nhẹ nhàng và tinh tế.
    Trong cả ba người, không ai có lỗi, ko ai đáng phải xa ai, không ai đáng bị bỏ, và không ai đáng bị tổn thương.
    Chúc may mắn
  4. rockvn

    rockvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    2.909
    Đã được thích:
    1
    Bác gặp làm gì, tốt nhất nên giữ gìn tình cảm của 2 người, sau này là bạn bè cho vui. Mọi việc đồng chí gái kia đã ok hết roài, bác có gặp cũng ko giải quyết vấn đề gì. Cái trò đi cướp vợ thì kết cục nó thê thảm lắm bác ợ
  5. vina_tsunami

    vina_tsunami Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2006
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Không gặp.
    - Bước 1, bác check lại tình cảm của bác với cô ấy xem có thực sự yêu để đi đến wedding ko? Nếu ko thì ko có gì phải bàn. Nếu có thì sang bước 2.
    - Bước 2, bác nói chuyện thẳng thắn với cô bé kia xác định rõ tình cảm của cô ấy với bác và với "địch" (tạm gọi thế, chứ thực ra bác mới là "địch"). Khẳng định với cô ấy tình cảm của bác và nói rõ cho cô ấy 1 thời gian để quyết định. Tốt nhất là quyết định sớm, vì lằng nhằng như hiện nay chỉ khổ cho cả ba (bác cũng nhiều tuổi rồi, cần có thời gian đi tìm cơ hội khác nữa chứ ).
  6. man2008

    man2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2008
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn các bạn đã chia sẻ và các ý kiến khách quan đều rất có giá trị với mình.
    Một bạn nào đó đã nói đúng, giữa cô ấy và bạn trai chỉ còn lòng thương hại (có thể hơi quá, nhưng cũng ko sai nhiều), cô ấy nói với tôi rằng ko thể chia tay được cậu ấy vì vẻ mặt tội nghiệp và ?o..?, thế đấy! chúng mình cũng đã đủ thân thiết và tin tưởng để cô ấy tâm sự với mình những điều ruột gan như vậy .
    Tôi cũng chưa bao giờ yêu ai như thế cả, có nhiều cô gái cũng tuyệt vời có tình cảm với mình nhưng ko mang lại được cảm xúc nhớ thương và gắn bó như cô ấy. Tôi cũng từng không mong muốn chuyện tay ba nhưng nay nó đã ?ovận? vào rồi thì cần phải vuợt qua và tỉnh táo không gây tổn thương đến ai nhưng cũng không để mất những điều thực sự có ý nghĩa mà không thể lấy lại được.
    Mong các bạn đã từng trải qua cho thêm ý kiến.
    Được man2008 sửa chữa / chuyển vào 22:17 ngày 03/01/2008
  7. thuanginola

    thuanginola Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    1.999
    Đã được thích:
    0
    Hay thế !
  8. bathazer

    bathazer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    0
    Chào bác chủ topic, em đã đọc tâm sự của bác và cũng đã đọc hết những ý kiến của những người khác.Theo em thấy thì có những luồng ý kiến thế này:
    1_Bác sẽ phải gặp bạn trai kia, để trao đổi để nói rõ hơn cho cậu ấy biết về tình cảm của bác gái, để tỏ rõ tình yêu của mình cho bạn trai kia biết và hiểu được hoàn cảnh của bác gái bây giờ và mục đích cuối cùng thì rõ ràng là để anh bạn kia biết mà rút lui.
    2_Bác không gặp anh chàng kia mà ngày càng tỏ ra quan tâm bác gái, đưa tình yêu của 2 người đến một mức nào đấy rất lớn để cho tất cả mọi người cùng biết và tất nhiên là bạn trai kia cũng biết và chắc chắn mục đích của hành động này cũng là cậu kia sẽ rút lui, gia đình cô bé sẽ hiểu và tác hợp cho 2 người.
    3_Bác không gặp anh chàng kia mà đến gặp gia đình nhà cô gái và nói cho gia đình cô ấy biết tình cảm của mình như thế nào, khả năng kinh tế của mình ra sao, mình sẽ lo lắng cho cô ấy như thế nào, để từ đó gia đình cô ấy sẽ hiểu được tình cảnh của cô ấy, rồi sẽ từ chối cậu kia, sẽ vun vào cho bác, tóm lại là thế.
    Vậy thì để em nói ý kiến của em cho bác nghe nhé. Nếu như bác áp dụng cách 1 thì bác thực sự không nên. Thứ nhất quyền yêu hay không yêu của cậu kia bác không có tư cách gì cấm đoán, và tuy rằng bác cho rằng bác yêu cô gái và cô ấy cũng yêu bác, thế hai người đã công khai chưa hay còn lén lút, cậu kia đã biết chưa? Nếu tất cả đều chưa thì bác chả có cái tư cách gì để gặp riêng cậu ấy, và nếu có gặp thì trong con mắt của cậu ấy bác chỉ là một thằng chọc gậy bánh xe tự nhiên ở đâu nhảy vào phá đám, có khi việc không được mà bác còn bị ăn đập như chơi.Cách này chỉ áp dụng khi bác và cô kia yêu nhau lâu rồi tự nhiên cậu kia nhảy vào thì còn được.Mà trong trường hợp của bác chắc chắn cậu kia chưa biết mối quan hệ của 2 người chứ không em tin nếu biết thì người chủ động muốn gặp là cậu ấy chứ không phải là bác.
    +Nếu như bác áp dụng cách 2 mà ngày càng yêu và càng làm cho bác gái yêu bác để bác gái vì tình cảm lên đến quá lớn mà sẽ từ bỏ người con trai kia và theo bác, thế thì bác cũng chả ra gì, thằng nào mà khuyên bác câu này thì thằng đấy là thằng ngu. Nếu áp dụng cách này thì bác thực chất chính là một tay thứ 3 phá đám, một người đang phá hoại đi mối quan hệ đang tốt đẹp của cô gái kia. Em hỏi nhé, thực sự thì mối quan hệ của họ đang rất tốt, nó diễn ra 2 năm nay rồi và tất nhiên như bác nói là được cả 2 bên gia đình cùng ủng hộ, vậy thì việc làm cho mối quan hệ ấy bị phá vỡ, làm cho tình cảm của cô gái kia với chàng trai kia bị thay đổi thì chính bác lại là người có lỗi. Cô ấy nói với bác là cô ấy đang rất đau khổ ,vì tình yêu của cô ấy với chàng trai kia là không có chỉ là anh kia yêu đơn phương, và bác thông cảm với hoàn cảnh của cô ấy, muốn ?ocứu vớt? cô ấy? vậy em muốn bác xem lại xem lời cô ấy đúng bao nhiêu %, có đúng là cô ấy đau khổ thật không hay đang tà lưa, làm hàng với bác.Cô gái ấy nói rằng cô ấy yếu đuối và không thể dứt khoát được, lol, cô ấy chấp nhận cái đau khổ ấy những hơn 2 năm rồi đấy bác ạ, và nhiều lần cô ấy làm mọi cách để cậu kia chia tay? thế đó là những cách gì? theo em muốn thôi cậu kia thì thiếu quái gì cách, và như bác nói thì cậu kia cũng hiền lành, có suy nghĩ, thế thì sau 2 năm bị ?ođủ mọi cách? như thế mà không nhận ra à, không thấy chán à.Có thể có những người vẫn mù quáng nhưng làm thằng con trai mà 2 năm đeo đuổi 1 người không yêu mình mà không được đáp lại thì có mà điên, chắc chắn chính bác gái đã có những hành động tỏ ra yêu cậu ấy hoặc chí ít làm cho cậu kia tin rằng cô ấy thật lòng yêu mình, thế thì lỗi lại chính ở bác gái.Và điểu đúng đắn là chính bác gái phải giải quyết dứt điểm mối quan hệ ấy chứ không phải là một thằng bên ngoài như bác.Với lại khi mà cả 2 nhà đều đã biết mối quan hệ và đồng tình với mối quan hệ ấy thì liệu tình cảm của bác với cô gái có được họ dễ dàng chấp nhận hay không, bác gái có khi lại bị đánh giá là mất nết, là lừa tình...vv...
    +Đến cách thứ 3 nhé, có chú ở trên khuyên bác là nên đến gặp thẳng gia đình cô gái và giãi bày với họ, và chứng tỏ cho họ thấy là bác hơn thằng kia, bác sẽ yêu và chăm lo cho bác gái hơn thằng kia, và họ sẽ chấp nhận bác. Ôi, chú nào khuyên bác cái này chắc là có ý đểu với bác, muốn cho bác thành một anh hề đây mà ha ha. Để em nói cho bác nghe, đối với gia đình cô gái họ đã từ lâu chấp nhận mối quan hệ của 2 người kia, coi cậu kia như con rể tương lai và thậm chí là sắp tổ chức đám cưới cho 2 người đó, thế thì việc đột ngột bác xen vào giữa 2 người khi mà 2 người ta sắp tổ chức đám cưới thì chỉ khiến cho gia đình cô gái coi bác như một thằng điên, một kẻ chọc gậy bánh xe chính cống mà không cần biết tư cách bác thế nào vì giai đoạn này là giai đoạn sắp cưới mà.Và như bác nói thì mối quan hệ của bác với bác gái là quan hệ bí mật, giấu mọi người nên không ai biết,bởi vì nếu cả 2 bên đều biết quan hệ của cô gái kia với bác như thế thì chí ít cũng phải có động thái thế nào chứ, đằng này chả thấy bác nói gì về động thái của mọi người xung quanh nhất là động thái của gia đình cậu kia và chính cậu ấy, như thế thì việc bác xuất hiện với hành động trên càng không nên và họ sẽ chả coi bác là cái gì đâu bác ạ.
    * vì thế theo ý em lúc này bác thương cho bác gái,OK .Bác hiểu sự khổ sở, yếu đuối của bác gái bây giờ và muốn giải thoát cho bác gái khỏi hoàn cảnh hiện tại, OK. Bác muốn kết hôn và sống trọn đời với bác gái, OK. Thế thì lúc này bác hãy bảo với bác gái là mọi việc chỉ có thể giải quyết bằng chính hành động của bác gái mà thôi, chứ bác thì chả có tư cách gì xen vào. Hãy để bác gái tự động chia tay với người kia để đến với bác, tự động thể hiện với cả 2 gia đình là mình thực sự không có tình cảm với cậu kia để họ hiểu, và khi bác gái đã chia tay được rồi thì khi ấy bác mới đường đường chính chính đến với bác gái, như thế là tốt nhất. Còn cái kiểu ?oem yếu đuối lắm, em không thể chia tay với anh ấy được đâu?! Rồi cứ tìm bác để tâm sự, để tìm kiếm sự thương hại thì bảo bác ấy thôi đi, nghe củ chuối lắm.Bảo với bác gái là yêu và cưới là chuyện cả đời chứ không phải chuyện yếu lòng hay không yếu lòng, là nể hay không nể, thế thôi. Tóm lại chấm dứt mối quan hệ trên hoàn toàn hãy để tự bác gái quyết định nếu như bác ấy muốn như thế thực sự. Bác chỉ động viên và giúp đỡ bác ấy mà thôi, còn nếu như bác nhảy vào với bất kỳ hành động gì thì bác chỉ thể hiện bác đang phá hoại, đang chia rẽ họ. Đó là ý kiến của em, mặc dù em ít tuổi hơn bác nhiều và....chưa có yêu ^_^ nhưng đây em viết trên tinh thần góp ý và là nhận thức của riêng em chứ không có ý nói rằng hành động và suy nghĩ của bác là sai vì nói thật em cũng rất ghét kẻ chọc gậy bánh xe...Thế nhé, chúc bác và bác gái sớm đến được với nhau.
  9. nangmuadong_20dn

    nangmuadong_20dn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2006
    Bài viết:
    464
    Đã được thích:
    0
    Chị gái mà anh yêu hay thật đấy. Yêu vì lòng thương hại? Ko dám bỏ người ta? Vậy còn tình cảm với anh? Liệu là tình yêu thật sự hay lại là tình yêu thương hại vì anh đã theo đuổi chị ấy? Hay là cảm giác mới mẻ trong mối quan hệ với anh vì tình yêu kia có phần nhạt nhẽo? Chị ấy ko tự giải quyết được mối quan hệ tình cảm với anh kia, day dứt? Thế anh có nghĩ khi chị ấy chia tay người kia đến với anh thì chị ấy có thanh thản với mối quan hệ mới hay bị dằn vặt trong mối quan hệ cũ? Rất khó để thanh thản lòng đấy. Lúc đó hạnh phúc của anh sẽ bị đe doạ. Anh ko cần đến gặp anh kia vì trong chuyện này người có thể giải quyết vấn đề là chị gái kia thôi. Chị ấy yêu ai, muốn lấy ai? Đã quyết định sẽ cưới nhau mà có thể nói yêu một người khác và đến với người kia vì thương hại. Chị ấy phải xem lại tình cảm của chị ấy. Yêu một người vì lòng thương hại, ko dám bỏ người ấy vì sợ người ấy đau lòng hay thất vọng chỉ là nguỵ biện, tất cả là tại chị ta ích kỉ thôi. Anh đến gặp anh kia để bảo anh kia nhường người yêu cho anh? Nghe hàn guốc thiệt. Anh làm thế chỉ biến mình thành trò hề thôi. Anh nên xác định lại tình cảm chị ta đối với anh kia và cả với anh. Và công khai quan hệ của anh với chị ta. Chuyện còn lại là của chị ta. Muốn yêu, lấy ai?
  10. davincitki

    davincitki Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/10/2007
    Bài viết:
    691
    Đã được thích:
    0
    em thấy bác này nói đúng nhất.bác cứ lo cách thức giải quyết vấn đề làm gì mà không để ý để bản chất vấn đề ra sao?Lòng thương hại không lớn đến mức phải bỏ tình yêu đâu.Vấn đề chị gái kia yêu thật ai,hay là chẳng ai cả mà chọn ai đấy VÌ... Bác đi gặp tên kia nói chuyện để hắn rút lui rồi hắn rút lui thì không phải như phim hàn nữa em thấy như sân khấu ý.Mà bác đi gặp nó đã là hạ mình xuống một chút rồi,giả sử tên kia có bản lĩnh một chút nó lúc đó xuất thần tỉnh táo thì bác lại có phen muối mặt để kể cho anh em nghe
    Được davincitki sửa chữa / chuyển vào 15:06 ngày 02/01/2008

Chia sẻ trang này