1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CÓ NÊN GẶP BẠN TRAI CỦA NGƯỜI ẤY !?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi man2008, 02/01/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Lan_than

    Lan_than Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý với bạn này!
  2. Nguoi_la_o_Moskva

    Nguoi_la_o_Moskva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2005
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng đồng ý với bạn này.
    Mượn người đàn ông khác để lấp chỗ trống cho nỗi đau của mình, thì cô gái đấy chỉ biết yêu có bản thân cô ta mà thôi.
    Em là con gái, nhưng em dị ứng nhất với kiểu con gái đồng ý yêu một người chỉ vì đang đau khổ vì người khác. Cái lý do nghe nó củ chuối làm sao ấy. Mà nếu thực sự cô kia sợ anh người yêu bị tổn thương, thì đã đề nghị chia tay ngay khi nhận ra mình yêu người ta chỉ vì muốn lấp chỗ trống, chứ cũng chẳng đợi đến lúc gần cưới thế này. Làm thế thì yêu thương gì, hại nhau thì có.
    Mà cái việc bác đòi gặp anh bạn kia, em cũng thấy không ổn đâu. Nói thẳng ra là, dơ lắm, vì hiện tại, bác chẳng là cái gì để khiến người ta nhìn mặt bác cả, chứ đừng nói là bỏ chút thời gian ra ngồi nghe bác giãi bày.
    Giờ cô bạn bác yêu đang vướng trong cái vòng luẩn quẩn, thì phải tự mình gỡ rối thôi, chẳng ai giúp được cô ấy nữa đâu.
  3. man2008

    man2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2008
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn ý kiến của 2 bạn nhưng các bạn đã hơi lạc đề khi nói về bạn gái của mình rồi. Mình tin vào cô ấy và tình cảm dành cho mình là chân thành. Bọn mình đã tìm hiểu nhau gần 1 năm nay và bản thân mình cũng là người già dặn và có hiểu biết về con người. Gặp cao thủ thì ko rõ nhưng cô ấy ko phải là loại người đó
    OK, cảm ơn tất cả các bạn đã cho ý kiến, cảm ơn Frozen_flame, technician_alone, vina_tsunami, bathazer, nangmuadong_20dn .. thật nhiều. Một điều quan trọng là mình cảm thấy đã làm hết những gì lý trí mách bảo, còn lại là quyết định và hành động của người đó nữa thôi, sự hài lòng về bản thân là điều ý nghĩa nhất đúng ko, còn phải tập trung thời gian cho công việc và bao mối quan hệ khác nhỉ.
    Ta cùng hát 1 câu quên đi những khi ngồi vắt óc
    ''''.. Đường lộng gió thênh thang 5 cửa ô..
    ..nghe tiếng cười không quên niềm thương đau..."

    Mình xin dừng topic này ở đây, chúc các bạn luôn vui vẻ!
  4. NiceStock

    NiceStock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2007
    Bài viết:
    1.217
    Đã được thích:
    0
    Em 77 phải ko ạ .nếu đúng thì em nghe nói con gái 82 hợp 77 lắm đấy. Chúc bác may mắn, nếu yêu thực sự thì hãy chiến đấu vì nó
  5. NiceStock

    NiceStock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2007
    Bài viết:
    1.217
    Đã được thích:
    0
    bác giống em. Em ko bao giờ cho phép mình nhảy nhót vào chuyện người khác. Biết đối tượng có rồi là thôi luôn từ đầu. Nhưng còn bác chủ topic chắc cũng lâu rồi.
  6. NiceStock

    NiceStock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2007
    Bài viết:
    1.217
    Đã được thích:
    0
    Khi nào em pm bác tư vấn cho em với nhé
  7. NiceStock

    NiceStock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2007
    Bài viết:
    1.217
    Đã được thích:
    0
    Sao em ghét chữ " Phụ tình " thế. 2 ngày mà nghe đến 3 lần. Con gái dùng từ này cứ như thượng hại người khác ghét thật
  8. towsml

    towsml Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2007
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Tuy em cũng k đồng ý với cô bạn bác chủ topic. Đúng là lòng người nhiều khi mềm yếu, cũng là con gái nên em cũng hiểu nhưng khi nhận ra sai lầm thì nên cố gắng để sửa chữa ngay, không bao giờ muộn vì sai lầm này sẽ kéo theo sai lầm khác nghĩa là ngày càng sai hơn. Nhưng người bạn trai của cô gái này cũng thật là, cô bạn ấy đang đau lòng, yếu đuối, một người con trai chân chính và tự trọng về tình cảm sẽ k hành động như vậy, nhất là lại tìm đủ cách để ràng buộc níu kéo khi cô gái cũng đã cố gắng chia tay.
    Cá nhân e k ủng hộ việc lấy chồng, vợ hay duy trì nó với bất cứ lý do nào ngoài tình yêu thương và mong muốn thực sự, có yêu thương thực sự tự nhiên sẽ có trách nhiệm thôi. Lấy nhau xong có hạnh phúc k là chuyện khác nhưng đầu tiên cứ phải có tình yêu.
    Chỉ mong bác chủ topic có làm gì thì cũng nên cân nhắc nếu cư xử k khéo người bác yêu sẽ phải chịu thiệt thòi. Nói gì thì nói xh VN vẫn còn có cái nhìn nhiều khắt khe với phụ nữ, nhiều người hay muốn xen vào chuyện của người khác. Cái này thì em hâm mộ người phương Tây. Thấy nhiều đôi vợ chồng thật thấy nhìn nhau còn lạnh hơn người dưng mà vẫn giữ danh nghĩa vợ chồng bảo vì con cái. Nhưng 1 đứa bạn em bảo nhìn bố mẹ nó, nó đến sợ lấy chồng]. E sau này cũng thế, chỉ lấy chồng vì tình cảm thôi, mong con mình sinh ra phải là đứa con của tình yêu, như thế mình nghĩ bé sẽ được chúc phúc và may mắn. Nên chẳng may dù cố gắng mà bố mẹ vẫn đổ vỡ thì bé vẫn có thể tự hào vì là kết quả của tình yêu.
    Xin lỗi bác chủ topic, tự nhiên lại dài dòng, nhưng bên box tâm sự có một topic mà em nhìn ngay cái tiêu đề cứ thấy bất nhẫn lạ
  9. libra84

    libra84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2006
    Bài viết:
    852
    Đã được thích:
    0
    Bác có gặp thì giải quyết được vấn đề gì nhỉ ?
    bác muốn anh kia dâng 2 tay cho bác à . 31 tuổi mà bác suy nghĩ kì quá .
    chuyện chia tay để 2 bác lấy nhau được hay không là do cô gái quyết định , chứ 2 bác trai gặp mặt nhau để được cái gì .
    việc của bác bây h là bộc lộ tình cảm cho cô ấy biết rồi tuỳ cô ấy quyết định , chứ bác đừng dính mấy cách xử lý kiểu HQuốc kia vào rồi lại thêm rắc rối cho chính bác và cô gái đấy .
  10. Frozen_flame

    Frozen_flame Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2003
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    Ug, nick mình dưới chữ ký ấy. Nhưng không hiểu có tư vấn được gì không hay là toàn xúi dại, vì mình còn chưa lo được cho thân mình nữa. Lúc nào rảnh thì chat với mình, nói chuyện cho vui nhé Tư vấn thì bạn lên đây post bài có được nhiều ý kiến hơn, nhiều khía cạnh hơn.

Chia sẻ trang này