1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CÓ NÊN GẶP BẠN TRAI CỦA NGƯỜI ẤY !?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi man2008, 02/01/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. 3www

    3www Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/01/2002
    Bài viết:
    776
    Đã được thích:
    0
  2. Kattyko

    Kattyko Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2004
    Bài viết:
    1.042
    Đã được thích:
    0
    Em không ưa bọn chọc ngoáy vào chuyện tình cảm của người khác, giả sử em mà là chú sn 82 thì kiểu gì em cũng phải phang cho ông 31 tuổi vài phát.
    Ông 31 tuổi phải xác định mà chuẩn bị trước thôi.
    Chú 82 kể cũng đau, 2 năm làm chỗ dựa tinh thần xong rồi lại bị bồ bỏ đi tìm "tinh thần" khác, hay em kia chuyên đi săn "tinh thần"
  3. robinhoodhn

    robinhoodhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2005
    Bài viết:
    757
    Đã được thích:
    0
    Chán cho loại gái quen dựa dẫm vào người khác, mà cái loại này thì chỉ hợp với mấy ông dại gái. Tôi chả hiểu ông chiến với chú kia vì con đàn bà mà ông hớt trong tay nó thì hay ho chỗ nào nhỉ, vì tình yêu và niềm tin của ông dành cho nó phỏng. Nhưng nghe ông bảo bạn ông nói yêu đồng chí kia vì '' thương hại" tôi thấy cực chối về cách nhìn người của ông dù ông bằng tuổi tôi, yêu đương 2 năm mà cứ như nói đùa.
  4. tetuong02

    tetuong02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    1
    31 tuổi đời, có mấy năm kinh nghiệm rình.. mò gái đang thuộc quyền sở hữu của thằng khác. Chủ topic rất bản lĩnh, lại còn hoạt động trong vòng ***.. hậu như là chổ không người. Rất ngay thẳng, thật thà, dũng cảm.. và sẵn sàng để đóng film tình cảm Mỹ. Trên film bọn Mỹ nó thường hay tuyên truyền 1 vài xen như mơ.. thằng giai vì lý do gì đó chia tay gf, hay là ly dị vợ. Xong.. 2 kẻ cũ người và mới ta tay trong tay dắt nhau vào pub, kêu ra 2 ly rượu:
    Thằng cũ người mắt buồn xa xăm, rồi chậm rãi nói với thằng mới ta:
    - Anh phải đối xử tốt với vợ (gf) của tôi, nếu không sau này tôi sẽ đến hỏi tội anh.
    Thằng mới ta cảm động rưng rưng:
    - Anh yên tâm.. tôi sẽ luôn đối xử tốt với nàng. Khi nào anh rảnh mời anh đến nhà chúng tôi nhậu chơi.
    Chú chủ topic 31t, đụt đẽo gái từ ngay trong bàn tay thằng khác.. rồi thèm khát muốn được bưng gái đó về nhà mần vợ. Bản lĩnh thì chú có, nhưng cái tư duy logic trù liệu tính của chú hình như nó không chạy theo kịp cái cơn đau đẻ tình ái đang sôi xùng sục trong người chú.
    Có lẽ thời điểm này chú chỉ thích hợp để làm tài tử đóng film.. hơn là để cưới vợ.
    Chúc chú may mắn.
  5. Cross_link

    Cross_link Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2004
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    0
    Nhìn vào cái vàng vàng thì hiểu, bản thân gái nó cũng hiểu nếu dứt tình với cậu bạn vì giai già thì:
    - Tàn nhẫn vứt bỏ tình cảm với người bạn trai cũ, người đã giúp đỡ gái lúc yếu đuối. khó khăn, để chạy theo giai mới, gái sẽ thành 1 đứa bất nghĩa với người bạn cũ.
    - Đặt cha mẹ, họ hàng vào thế khó xử, muối mặt vì con gái như vậy sẽ khiến gái thành 1 đứa bất hiếu.
    - Bản thân gái cũng sẽ mang tiếng xấu, sẽ bị coi là đứa không ra gì, thiếu tình thì kiếm tình, no tình thì vẫy đuôi.
    Gái bị giằng xé giữa ham muốn bản thân và việc giữ bộ mặt đạo đức của mình nên vật vã đau khổ. Gái đã nhiều lần dùng các thủ đoạn bỉ ổi (cố tình tạo sóng gió - như lời chủ topic nói) để có thể chia tay với người bạn cũ mà vẫn ngẩng cao đầu mà trưng hai chữ tiết hạnh.
    Giai già nóng lòng muốn nên duyên chăn chiếu với gái nên muốn giúp cho gái. Trăm kế không kế nào bằng cách làm trai trẻ tự nguyện ra đi. Kế đó là cách xuất tướng, đánh vào lòng cao thượng của địch thủ theo kiểu "Nếu yêu cô ấy xin hãy để cô ấy sống bên người mình yêu thực lòng".
    Người bị thiệt cuối cùng vẫn là trai trẻ, bị tổn thương về tinh thần, mất mát về thời gian và vật chất. Bù lại, trai già và gái hư kia sẽ trùm cho một cái giẻ rách mang nhãn hiệu " người đàn ông cao thượng" và cái bài hát "Em sẽ là người ra đi" (Vì anh nói lời chia tay trước đấy nhá).
    Nếu giai trẻ mắc phải cái bẫy thủ dâm tinh thần này thì chỉ còn biết đêm nằm thở dài vỗ gối trong khi vẫn chúc cho gái nên duyên chăn chiếu với 1 thằng khác mà không nhận ra 1 điều rằng:
    Đôi trai già gái hỏng kia đứa nào cũng chỉ ích kỷ vì bản thân mình nhưng lại núp dưới cái bóng nhân danh tình yêu.
    Ô hô ai tai!!!!
    Được Cross_link sửa chữa / chuyển vào 01:03 ngày 04/01/2008
  6. davincitki

    davincitki Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/10/2007
    Bài viết:
    691
    Đã được thích:
    0
  7. goldenboy_xxx

    goldenboy_xxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2005
    Bài viết:
    1.909
    Đã được thích:
    0
    nên đi theo tiếng gọi của con tim, kẻo không ăn năn cả đời, làm việc kia ác 1 chút nhưng rồi sẽ quên
  8. man2008

    man2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2008
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
  9. leo_queen_8x

    leo_queen_8x Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    2.361
    Đã được thích:
    0
    Có một đôi lần em đưa jai nhà em đến các buổi gặp mặt bạn bè. Một số trong họ có tình cảm với em. Sau này các bạn ý tâm sự lại, thì cảm giác của người thứ 3 khi gặp 2 người này đi cùng nhau rất chi là kinh khủng, trống rỗng, cô đơn lắm lắm... Có người còn muốn xông vào oánh giai nhà em, chẹp
    Em xin lỗi lạc chủ đề, nhưng mà túm lại, cái việc anh chủ topic tìm hiểu về bạn trai của cô ấy là đúng, để biết người biết ta, đồng thời cũngđể hiểu thêm về tình cảm thực sự giữa hai người.
    Em cũng là con gái em nói thật, nếu em là cô gái kia thì em cũng tâm sự với anh chủ topic những điều đáng thương trong mối quan hệ của em. Nhưng em sẽ chẳngbao giờ kể rõ trong 2 năm yêu nhau, những ngày lễ tết anh ấy đã làm em vui lòng bằng những món quà và sự quan tâm thế nào. Rồi thì anh ấy đến nhà em và bố mẹ em quý mến thế nào... Hậu quả là, anh chủ topic chỉ thấy tình yêu và cuộc hôn nhân ấy đầy bất hạnh và muốn giải thoát cho chị ấy.
    Một nửa cái bánh mì vẫn là bánh mì nhưng một nửa sự thật thì không còn là sự thật. Nên tốt nhất, để có được quyết định sáng suốt cho mình thì anh thử tự mình tìm hiểu về mối quan hệ của họ, về bản thân 2 người đó từ nhiều nguồn xem sao. Chắc chắn anh sẽ có được quyết định đúng đắn.
    Chúc anh thành công
  10. Frozen_flame

    Frozen_flame Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2003
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    Các bạn không khuyên nhủ tư vấn cho người ta được cái gì thì thôi, sao lại tỏ ra khó chịu và cay cú thế nhỉ?
    Mình thì thấy một điều rất rõ ràng : tình yêu là chuyện tình cảm cá nhân, chỉ người trong cuộc mới có quyền phán xét và quyết định. Người ta yêu nhau 2 năm thì không được bỏ nữa à? Lấy nhau rồi mà còn bỏ nhau, vậy chưa lấy mà bỏ thì cái nào nhẹ nhàng hơn?
    Mình không nghĩ chuyện của man2008 là một điều khôn ngoan nhưng nó chẳng có gì là xấu. Xin hỏi các bạn, khi các bạn yêu ai đó rồi, tình yêu đó bị mọi người ruồng rẫy, khinh ghét, vậy các bạn có vì thế mà bỏ người yêu, vì thế mà tan vỡ hay không? Các bạn sẽ không làm thế chứ? Sẽ cố gắng vun đắp và thay đổi nhìn nhận của mọi người về chuyện của bạn chứ? Vậy thì ở đây cũng vậy thôi.

Chia sẻ trang này