1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có nên gặp em không

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi lau222, 29/01/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. htcuong

    htcuong Phải lấy người như anh!

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    6.542
    Đã được thích:
    9
    Chị mình có khác, phán là chuẩn, chỉnh là trật :D
  2. designmrs

    designmrs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2011
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    hai người yêu nhau thế nào mà hơi ốm 1 chút lại sợ người ta, chắc mới quen nhau nên ngại cái ngoại hình hả. Các cụ nói rồi, " gầy là thầy mấy thằng ..."=)):-ss
  3. lau222

    lau222 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2010
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    hj, chuyện rắc rối nữa rồi, mấy bữa rtrước gặp em nó rồi, nó cũng như bình thường thôi
    nhưng mà nhà nó theo thiên chúa,đạo gốc mới ác
    mà nhà em lại không thích cho cưới vợ thiên chúa, vì: thứ bảy đi lễ, không thờ ông bà, thủ tục lê thê, bla bla...
    em nó khóc quá trời em phải làm sao đây các bác
  4. trangbac

    trangbac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2007
    Bài viết:
    1.808
    Đã được thích:
    1
    đứa bạn mình nhà theo đạo chồng nó mà ko học đạo thì đám cưói ko có ngưòi nhà nó tham dự, mẹ chồng nó bảo với vợ chồng nó thế này: mày cứ đi học đi, để làm đám cuới cái đã rồi thì bỏ [:D] (bỏ đạo ý ạ :P có điều nó cũng chả học nổi cuối cùng lại nhờ quen biết cha rồi cũng có cái bằng j j đó) cưới rồi cơ mà chả thấy nó đi lễ bao jờ. Túm lại mình là zai, thuyền theo lái, gái theo chồng thế thôi.
  5. lau222

    lau222 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2010
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    ok mem, thánk, có thế mà em rối từ tối giờ

Chia sẻ trang này