1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có nên gặp lại người cũ ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi onewayroad, 20/11/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. onewayroad

    onewayroad Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2006
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Có nên gặp lại người cũ ?

    Tử trước đến nay mình vẫn luôn tự tin là mình là người có thể tự đưa ra được nhưng quyết định cho bản thân, và ít khi cần đến sự chia sẻ của người khác. Nhưng hiện tại mình cảm thấy ko biết đâu là lối thoát cho bản thân. Chuyện của mình thì chắc chắn những ai đã từng yêu đều trải qua.
    Mình và bạn gái chia tay nhau đã phải đuợc hơn 1,5 năm rồi, mình đi du học , cô ấy ở nhà chờ đợi, được 2 năm thì cô ý nói lời chia tay và yêu một người khác, lúc đó mình bị tổn thương vô cùng, đó chắc chắn là một cú shock lớn nhất mà mình từng gặp trong đời. Có lẽ cũng là tâm trạng chung của nhưng người "bị chia tay" , mình luôn tự hỏi bản thân đâu là lý do, cô ý thật sự không còn yêu mình nữa, cô ý không thể chờ đợi được, hay người đàn ông kia đã quá cuốn hút cô ý. Thực sự thì mình không tin vào tình yêu của cô ý với người kia , bởi đó cũng chẳng phải là một người xa lạ gì với mình, một người mà cô ý đã chơi từ rất lâu, theo ý nghĩ chủ quan của mình thì người con trai kia chẳng qua chỉ là một cái phao, cô ý bám vào khi chới với, và thực tế cũng đã chứng minh khi họ cũng chỉ yêu nhau được khoảng gần 1 năm rồi cô ý cũng chia tay người con trai kia, mặc dù người đó yêu cô ý vô cũng, theo đuổi 5,7 năm rồi, trước cả khi có sự xuất hiện của mình.
    Sau khi chia tay, mình đã cố gắng hết sức để níu kéo nhưng không được, đành rủ bỏ cái giấc mơ về một tình yêu mà bọn bạn mình nói đùa là chuyện cổ tích, mình quyết định chấm dứt mọi quan hệ, ko liên lạc gì cả. Nhưng mà bằng cách này hay cách khác trong khoảng thời gian hơn 1,5 năm qua cô ý vẫn tìm cách giữ liên lạc, hỏi thăm mình, trong khoảng 1 năm đầu thì mình và cô ý vẫn chat với nhau khoảng 2 lần 1 tháng mặc dù mình luôn cố tránh cô ý, rất ít khi mình online , nhưng cứ mỗi khi mình online cô ý lại gọi và hổi thăm, chỉ là những lời hỏi thăm vô thưởng vô phạt thôi, mặc dù trong thâm tâm mình vẫn mong muốn sẽ có một lúc nào đó cô ý quay trở lại. Nhưng thực sự càng giữ liên lạc thì mình càng bị tổn thương, càng buồn, thế nên đã có lần mình nói thẳng với cô ý là mình ko muốn nói chuyện nữa, mình muốn chấm dứt mọi quan hệ, cô ý nói "nêu anh muốn thế thì em cũng chẳng còn cách nào khác, nhưng mà em nghĩ anh cứ nói thế thôi, một thời gian nữa mọi chuyện sẽ lại thay đổi". Lần đó có lẽ cô ý ko tin rằng mình sẽ chấm dứt mọi quan hệ thật, đến sinh nhật cô ý, mình đã ko có một lới chúc mừng, tối hôm đó cô ý online suốt, để status "happy bd to me" như thể chờ đợi lời chúc mừng sinh nhật của mình (cũng có thể mình tưởng bở chăng), mình vẫn ko gọi, 1h đêm, cô ý offline đi ngủ, nhưng khoảng 3h sáng lại thấy online (lúc đó là buổi tối bên mình) lại vẫn những cái status như thể nhắc nhở ai đó đã quên ngày sn của cô ý, 3h sáng thì cô ý còn chat với ai nữa nếu như ko phải muốn chat với mình, mình ..vẫn ko gọi. Lúc đấy cô ý vẫn có người yêu, ngay sn của cô ý chắc chắn rất hạnh phúc, mình cảm thấy lời chúc mừng của mình thật thừa thãi vì nó ko còn có ý nghĩa như xưa nữa, và lại mình đã quyết định ko liên lạc nữa rồi. 2 tháng không tin tức, ko liên lạc , mình lại thấy cô ý hàng ngày để status "Till we say our next hello, till the day I let you go, it''''''''s not goodbye" , đó là lời 1 bài hát, ex của mình ko phải là một người hay online và để status lung tung, mỗi status của cô ý đều gắn với tâm trạng, và mình cũng ko dám chắc rằng nó có phải dành cho mình hay không và một lần nữa mình vẫn ...kệ. Nhưng rồi cố một hôm ko hiểu sao cái stealth mode trong YM ko hoạt động và rồi cô ý nhìn thấy mình online và đã gọi, vẫn cũng chỉ là nhưng lời hỏi thăm mà cô ý thường nói. Vậy là thỉnh thoảng từ đó mình và cô ý lại liên lạc với nhau. Đến hè vừa rồi thì qua một lần nói chuyện với cô ý mình biết rằng cô ý đã chia tay người yêu, mặc dù vẫn còn yêu cô ý nhiều vô cùng nhưng mình ko thể lại "lao vào" ngay lúc đó đuợc, đó sẽ là một hành đông thật ngu xuẩn, và có lẽ cũng vì lòng tự ái ko cho phép mình tiếp tục là người chủ động nối lại quan hệ mà có chăng chỉ là cô ý. Một tháng sau, cũng lại qua một lần nói chuyện với cô ý mình đã biết cô ý có người yêu mới, một người đàn ông hơn cô ý 9 tuổi, đã có vợ nhưng họ ko hanh phúc và chuẩn bị ly dị, khi nghe tin đó, mình thất vọng và buồn vô cùng , vậy là còn gì để mà hy vọng nữa đâu. Sau lần đấy mình lại viết một cái mail nói rằng mình muốn chấm dứt mọi liên lạc, mình ko muốn cô ý liên lạc với mình nữa. Thêm vào đó mình đã xoa nick của mình khỏi list của cô ý , xoá nick của cô ý ở list mình, coi như mọi thứ chưa tồn tại. Nhưng rồi cô ý lại add lại, vì lịch sự mình lại accept và nói chuyện nhưng sau đó lại delete và cô ý lại add lại rồi thắc mắc ko hiểu sao nick của minh luôn biến khỏi list của cô ý, rồi mình lại delete, được 2 lần như thế có lẽ cô ý tự hiểu và ko thấy add lại nữa, và hơn nữa trong một lần tình cờ nói chuyện với bạn thân của cô ý, ban ý cũng thắc mắc là tại sao nick của mình luôn biến khỏi list của cô ý và mình đã nói thẳng là mình cố tình như vậy .Mình muốn nói thêm là người bạn này la người bạn duy nhất của cô ý mà mình có quan hệ, tất nhien là chỉ trong khoảng thời gian mình và cô ý yêu nhau và quan hệ cũng hoàn toàn giữ ở mức xã giao thôi, nói ngắn gọn thì đây là cái cầu nối duy nhất giữa mình vầ cô ý sau khi chia tay, và cũng chính vì muốn chấm dứt mọi quan hệ nên mình cũng đã cắt luôn cái cầu nối này bằng cách như đã làm với cô ý là delete nick ở cả 2 bên, nhưng ngạc nhiên ở chỗ là người bạn kia add lại nick mình ngay sau đó, trong khi mình nghĩ rằng bạn đó thậm chí sẽ chẳng để ý rằng nick của mình đã bị delete vì mình và bạn ý rất ít khi nói chuyện. Vậy phải chẳng cô ý muốn thông qua người bạn này để có thể biết được thông tin về mình ? Một lần nữa mình lại ...kệ.
    3 tháng trôi qua, ko hề có tin tức gì của nhau, cho đến sinh nhật mình, cô ý viết mail nói rằng cô ý hy vọng thời gian đã đủ dài để mình có thể suy nghĩ nhẹ nhàng về mọi chuyện trong quá khứ và rằng cô ý rất muốn biết đôi chút thông tin về mình,..... Lần này thì mình chẳng thể lờ cái mail của cô ý đi được, và đã chấp nhận add lại nick và nói chuyện mặc dù hơi miễn cưỡng. Đó là khoảng thời gian cách đây 1 tháng. Tết này mình sẽ về thăm nhà, cũng trùng với khoảng thời gian sinh nhật của cô ý, cái sinh nhật mà mình chưa bao giờ được dự, và điều mà mình hằng mong ước là ko phải nhờ bạn mang hoa đến nhà cô ý nữa mà có thể tự tay tặng cô ý trong ngày sinh nhật. Nhưng ngay cả cái ý định gặp cô ý mình cũng ko chắc chắn nữa, đây ko phải là lần gặp nhau đầu tiên sau khi chia tay, trước đó mình cũng đã về phép 1 lần. Thực sự mình ko hiểu cô ý muốn gì ở mình, một tình bạn ư, điều đó ko thể, vì mình còn yêu cô ý rất nhiều, nó sẽ chỉ làm tổn thương mình thôi. Mình ko hiểu chuyện mình có giông chuyện mọi người ko , mình thấy khi 2 người chia tay mà đã ko thể trở thành bạn bè bình thường được thì họ thường cắt hết mọi quan hệ, và có lẽ mình nghĩ rằng mình cũng nên làm thế.
    Nhưng mình vẫn còn rất yêu cô ý, đấy chính là vấn đề, có lẽ mình chỉ có 2 sự lựa chọn mà thôi :
    - Ko gặp cô ý và quyết tâm cắt đứt mọi quan hệ.
    - Cố gắng duy trì quan hệ để hy vọng một ngày nào đó cô ý sẽ quay trở lại
    Một vài lời khuyên có lẽ sẽ giúp mình rất nhiều !
  2. 7miles

    7miles Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/02/2005
    Bài viết:
    900
    Đã được thích:
    0
    Nên gặp lại.
    Bạn không thể chạy trốn sự thật là cô ấy đã có người khác khi bạn đang ở xa. Ở đây tôi muốn nói rằng nếu bạn thực sự yêu cô ấy thì bạn sẽ mong cô ấy hạnh phúc chứ không muốn cô ấy đau khổ bất kể 2 người có đến được với nhau nữa hay không. Còn nếu bạn vẫn cho rằng trốn tránh là biện pháp thì bạn chỉ yêu chính mình thôi, hơn nữa còn khẳng định bạn là người ích kỷ, nhỏ nhen và hẹp hòi. Lỗi là ở cô ấy, tuy nhiên, nếu bạn lại từ đó mà trốn tránh thì cô ta và mọi người sẽ nghĩ rằng bạn là người có lỗi nên mới thế.
    Việc xóa nick rồi add lại chẳng qua vì bạn có cái tôi, tự ái quá lớn nhưng bạn không đủ can đảm để dứt hẳn. Càng không dứt khoát thì cô ấy càng cho rằng bạn là kẻ yếu lòng và sẽ còn vờn bạn. Thà gặp lại để cuối cùng, dù có quyết định là sẽ tìm một người khác xứng đáng hơn thì bạn cũng không phải ray rứt vì bạn chẳng làm sai điều gì cả.
  3. lovelyloveforever2003

    lovelyloveforever2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2003
    Bài viết:
    5.426
    Đã được thích:
    0
    tiê?n bạc phân minh, ái ti?nh dứt khoát !
  4. Exx

    Exx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2006
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    À ( thở dài ...........)
    Cái này y chang trường hợp của mình ,...
    Cũng vừa được 1 năm cách đây mấy ngày ............
    Hè rồi cũng về , nhưng mình đã nhất quyết ko gặp , dù cô ấy có tìm cách .
    Thêm nữa , mình đã lờ tất cả những gì tới từ cô ấy ( Bằng cách Ignore NICK ) .......... cách mà mình căm thấy tốt nhất ................
    Mình nghĩ rằng cách tốt nhất để quyên là đừng có cái gì để cảm thấy nhớ lại .........
    Thế thôi ........... giờ đọc chuyện của bạn mình cũng ko hiểu cảm giác của mình như thế nào nữa .........
  5. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Dài quá! Không đủ kiên nhẫn để đọc
  6. bullfrog

    bullfrog Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    1.432
    Đã được thích:
    0
    Bài viết của bạn tuy dài nhưng chưa thật đủ thông tin, vậy mình đoán mò thôi nhé, hy vọng có ích gì chăng:
    - Trường hợp 1: Cô bạn kia dù có người khác đấy, nhưng thấy áy náy vì đã làm bạn tổn thương. Bạn còn tiếp tục phản ứng tiêu cực thì cô bạn kia còn áy náy, vì cảm thấy không được tha thứ.
    - Trường hợp 2: Cô bạn kia sau khi chia tay với cậu người yêu (là cái người đã theo đuổi cô ấy rất lâu ấy), lại thấy muốn quay lại với bạn, nhưng vướng cái mặc cảm ngại ngùng, nên bịa ra câu chuyện về anh người yêu đã có vợ kia như một cách để khéo léo khích bạn quay lại ngỏ lời với cô ấy. Cô ấy có kể nhiều chi tiết về mối quan hệ của cô ấy với anh người yêu này không?
    Nếu không thì nhiều khả năng đây là câu chuyện không có thật.
    Dù là trường hợp nào mình nghĩ bạn cũng nên gặp lại, nếu không sẽ lại như mình thôi, đang đoán mò! ..Và câu chuyện sẽ chẳng thể chấm dứt trong 1 tương lai gần.
    Nếu là trường hợp 1, bạn có thể tỏ ra không còn nặng nề vì chuyện cũ nữa, cười nói vui vẻ, lịch sự,... trong những lần gặp gỡ. Cô bạn kia yên tâm là bạn không còn tổn thương rồi, thì tự dưng nhu cầu cần liên lạc với bạn sẽ giảm đi. Tiếp đến bạn có thể giảm dần sự liên lạc với lý do bận bịu nọ kia,...
    Nếu là trường hợp 2: Bạn sẽ phải tiếp tục đau đầu, đau tim đấy. Dù sao cũng vẫn phải gặp mới biết được.
  7. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Gặp lại thì có sao đâu nhỉ. Quan trọng là bạn biết cư xử đúng mực của người đã chia tay
    Gặp để xem ý cô ấy thế nào nữa
  8. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Gặp thì gặp chứ đã làm ăn gì đâu mà sợ hả thí chủ? Cứ gặp đi, biết đâu lại mần ăn được một số thứ, mất gì của bọ đâu
    Nếu là thầy là thầy gặp tuốt, tình cũ nghĩa xưa gì nào có ngán. Biết đâu trong phút giây xúc động tái ngộ cố nhân lại quờ quạng được em nó một vài phát thì quả thật hả lòng hả dạ
  9. onewayroad

    onewayroad Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2006
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    7miles nói có lẽ đúng, mình ko thể trốn tránh sự thật, có thể lúc này mình đang là một đứa ích kỉ, chuyện muốn người mình yêu hạnh phúc chỉ là 1 lý thuyết mà ko phải ai cũng làm được, với lại để làm được chuyện đó mình cần nhiều thời gian hơn nữa chứ hiện tại tâm lý mình ko ổn định và nhất quán, lúc thì muốn nối lại quan hệ bình thường, lúc thì muốn chấm dứt tất cả.
    Mục đích mình viết một bài dài thế kia là muốn các bạn phân tích hộ tâm lý bạn gái cũ của mình để mình có thể có một cư xử đúng đắn, mình vẫn còn yêu cô ý nên mình cũng ko muốn tung hê hết tất cả, mình đã bao lần định ignore rồi nhưng mà ko làm được.
    Hiện tại câu hỏi của mình vẫn chỉ xoay quay chuyện liệu mình và bạn gái cũ có cơ hội trở lại với nhau không, điều đấy hoàn toàn phụ thuộc vào cô ý, chỉ cần cô ý muốn thì mình nghĩ điều gì mình cũng có thể làm được. Còn nếu thực sự tình đã tàn thì có lẽ trong vòng vài năm tới nên để cho mọi chuyện lắng lại trước khi có thể thực sự coi nhau là bạn bè.
    Mấy cái giả thuyết mà Bullfrog đưa ra rất trùng với suy nghĩ của mình :
    - Trường hợp 1 : Trong cái lần noi chuyện với cô ý về việc chấm dứt quan hệ mình cũng đã nói rằng nếu cô ý vẫn liên lạc với mình chỉ vì thấy áy náy thì mình nghĩ ko cần thiết, vì mình giờ hoàn toàn bình thường, cô ý ko phải suy nghĩ gì nhiều, cô ý bảo rằng cô ý liên lạc với mình chỉ để biết thông tin về mình, chẳng vì một lý do nào cả.
    - Trường hợp 2 : Chuyện cô ý có người yêu mới mình nghĩ là thật, chỉ có điều chắc chắn sẽ chẳng đến đâu vì gia đình, bạn bè phản đối vô cùng. Khi cô ý kể rằng có người yêu mình cũng cảm thấy ngạc nhiên. Cô ý tự kể, mình ko hỏi, bắt đầu câu truyện bằng việc cô ý nói "nếu năm sau em lấy chồng anh có ngạc nhiên không ?", và cô ý nói rằng nếu mọi chuyện ko quá tệ thì cô ý sẽ lấy người kia. Vậy lại một câu hỏi nữa đặt ra cho mình, nếu như cô ý cảm giác thấy áy náy về chuyện làm mình tổn thương thì sao giờ lại cứ phải xát muối thêm vào vết thương của mình bằng chuyện kể rằng cô ý sắp đi lấy chồng làm gì (sau đấy mình có hỏi đứa bạn thân của cô ý thì nó bảo vớ vẫn ý mà, nó trêu ấy thôi)
    Được onewayroad sửa chữa / chuyển vào 18:33 ngày 20/11/2006
    Được onewayroad sửa chữa / chuyển vào 18:46 ngày 20/11/2006
  10. 0203onlyu

    0203onlyu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2006
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    1
    sao khổ vậy nhỉ. còn yêu thì cứ gặp, có gì đâu. cô í dù sao cũng đã rất cố gắng để quay lại với bạn, chứng tỏ tình cảm của cô í giành cho bạn vẫn còn nhìu lắm.
    gặp lại nhau, dù ko quay lại cũng có thể có được câu trả lời cho những phân vân từ trước đến giờ của bạn. và có thể tỏ thái độ dứt khoát nếu bạn cảm thấy cần chấm dứt. còn hơn là cứ im lặng, làm người ta hi vọng mong chờ.

Chia sẻ trang này