1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có nên gặp lại người cũ ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi onewayroad, 20/11/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Nuocmatphale

    Nuocmatphale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    bạn giống mình xóa hết tất cả nick bằng deny budy, nhưng mình khác bạn ở chổ "hắn đi du học và hắn có bò ở VN" tương lai chữa biết hai người có xa mặt cách lòng kô ,mình kô quan tâm bởi vì hắn đã làm mình tổn thương quá nhiều và còn cười nhạo mình nữa
    mình đã xó hắn, bạn bè thân thuuộc của hắn....có liên quan ...tất cả và kô liên lạc lại nữa bằng bất cứ giá nào mặc dù mình vẫn còn chương hắn nhiều nhắm bời vì mình biết hắn đã tốt đẹp lắm rồi và chuyện sau này hắn ra sao thì mặc kệ hắn cũng như hắn đã từng mặc xác mình như vậy,mình biết xa mặt rồi sẽ cách lòng ...chac chắn nhưng mình "no " quan tâm nữa bởi vì cứ như thế sẽ làm cho mình bị tổn thương thêm "Đau khỗ vì những cái đã qua chính là lãng phí cái mà bạn đang có "
    Bây giờ thì mình cảm thấy sự yêu đời, sức mạnh đang cuồn cuộn trở về
  2. minh_tien

    minh_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    7.710
    Đã được thích:
    0
    Nói thật tớ ngại nhất những bài của ai viết dài lê thê như bài của bạn này , nhưng tớ xin trả lời vào chủ đề chính nhé, Hãy gặp đi, cho dù yêu hay không thì mình vẫn làm bạn mà
  3. nlh_dqh2712

    nlh_dqh2712 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2006
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Bạn đi du học đúng ko? Người ấy của bạn ở nhà đã chờ đợi. Nhưng là con gái, sẽ có lúc cô đơn yếu lòng, mà bên cạnh luôn có 1 người theo đuổi, quan tâm như vậy, càng làm người ta dễ sai lầm hơn.( Dù đây là sai lầm ko nên có ở con gái--> sorry vì mình quan niệm con gái phải chung thuỷ)
    Đầu tiên, bạn gái của bạn đến với người đầu tiên chắc chắn ko phải là tình yêu, hoặc là sự ngộ nhận của tình yêu, lấp đầy cô đơn, khoảng trống. Chính vì vậy, dù có người yêu rồi mà người ta vẫn luôn tìm cách liên lạc với bạn.Bởi vì bạn gái của bạn vẫn còn yêu bạn!
    Sự trốn tránh, thái độ của bạn làm cho bạn gái của bạn hy vọng, hy vọng ở tình cảm của bạn. Mình đoán mò chút, đó có thể là nguyên nhân dẫn đến cuộc chia tay của người ta với người thứ 2
    Nhưng bạn đã cố tình tỏ ra thờ ơ, cố tình tỏ ra hết tình cảm rồi. Phải chăng bạn gái của bạn đã thất vọng. Và trong lúc thất vọng ấy, đã có 1 người đàn ông lớn tuổi hơn, vững chãi hơn ở bên cạnh an ủi động viên. Làm cho cô ấy dựa vào người ta.
    Thế nhưng có người yêu rồi, vẫn muốn liên lạc, vẫn muốn tâm sự cùng bạn. Mình nghĩ rằng, người ta vẫn còn yêu bạn. Và đang chờ phản ứng của bạn.
    Sao ko thử 1 lần quay về gặp người ta, đi tìm câu trả lời thực sự về tình cảm của người ta dành cho bạn bây giờ. Bạn có mất gì đâu nào? Hay tiết kiệm lời nói nhỉ??? ^_^
    Chúc bạn hạnh phúc.
  4. bullfrog

    bullfrog Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    1.432
    Đã được thích:
    0
    Mình đang bận, xin phép ngắn gọn.
    Có linh cảm rằng cô bạn của bạn thuộc tuýp người mềm yếu (theo nghĩa không có bản lĩnh), dễ sa ngã. Xa bạn 1 thời gian thì chấp nhận ty của 1 anh chàng không bằng bạn (như lời bạn nói), khi mối tình đó tan vỡ thì lại nhanh chóng sa vào vòng tay của 1 anh chàng hơn 9 tuổi và đã có vợ. Bạn xác nhận lại giùm thời gian 2 người còn yêu nhau cô ấy có nhiều lúc bất ngờ nồng nàn, và cũng nhiều lúc bất ngờ giận dỗi chẳng vì lý do gì đáng kể? Nếu câu trả lời là đúng thì chính xác rồi đấy. Mẫu con gái này yếu đuối và mâu thuẫn, chẳng hiểu bản thân mình thật sự muốn gì -> dễ sa ngã, dễ trong tình trạng có ai đó rồi cũng vẫn băn khoăn ko biết liệu mình có yêu người này thật không hay là người kia... Lời khuyên chân thành là con trai không nên vướng vào, và đừng lầm tưởng sự thất thường của cô ta là "lãng mạn".
    Về vụ SN: có thể rủ 1 cậu bạn đi cùng, hoa + quà tặng nên vừa phải thôi đừng quá đặc biệt, đến SN sớm rồi cũng xin phép về sớm (vì bận việc phải đi cùng thằng bạn). Đấy sẽ thật sự là 1 vụ đi SN "bạn bè". Cô bé kia có ý gì sẽ phải chủ động bộc lộ vào dịp khác, cậu sẽ ở thế chủ động.
    Xin lỗi vì đang bận quá, ko có thời gian để viết kỹ và phân tích các khả năng. Trên đây chỉ là khả năng mình nghĩ có xác suất cao nhất.
  5. littlenative

    littlenative Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Mọi người đều khuyên bạn nên gặp và nói chuyện với cô ấy, mình cũng vậy, bạn nên làm như vậy. Bạn nói bạn vì "tự ái cá nhân mà ko thể chủ động nối lại quan hệ, có chăng chỉ là cô ấy", vậy là trong thâm tâm bạn luôn nghĩ rằng cô ấy có rất nhiều lỗi lầm với bạn. Bạn còn yêu cô ấy rất nhiều và bạn cảm thấy cô ấy vẫn còn tình cảm với bạn vậy thì bạn nên vứt cái tự ái của bạn đi hay là bạn lại muốn chờ cô ấy là người chủ động. Chờ đợi sẽ vô ích thôi. Nếu bạn còn giữ cách suy nghĩ như vậy (rằng bạn k có lỗi gì trong ch này mà người có lỗi làm cho bạn tổn thương là cô ấy) thì cho dù 2 bạn có quay lại đc với nhau thì bạn sẽ ko thật sự thoải mái, bạn cũng sẽ làm khổ cô ấy mà thôi.
    Hãy suy nghĩ thật thoải mái, nhìn nhận 1 vấn đề theo nhiều trường hợp cũng là điều tốt nhưng nó cũng dễ làm bạn đi vào ngõ cụt và không thể hành động khi mà bạn không biết trường hợp nào là đúng.
  6. zeroka

    zeroka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2004
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Cả 2 đều vẫn còn yêu nhau thì tại sao lại k quay lại. Đừng để cơ hội trôi qua rồi mới nuối tiếc ?
    ... hì, tự nhiên nghĩ về mình, giá như mình có 1 cơ hội.
  7. thuyfly

    thuyfly Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Mình thì chắc 100% là cô ấy đang muốn quay lại với bạn. Mình là con gái nên hiểu mà, nếu bạn còn yêu cô ấy, hãy cho cả 2 người một cơ hội xem.
    Dĩ nhiên cô ấy thấy có tội với bạn nên ko dám mở lời quay lại được, những hành động cố gắng liên lạc với bạn là minh chứng cô ấy mong chờ bạn tha thứ và hiểu cô ấy đang nghĩ gì.
    Hãy nói chuyện thẳng thắn với cô ấy, thẳng thắn với chính cả cảm xúc của bạn. Nếu bạn tha thứ được hãy tha thứ, nếu ko hãy dứt khoát để 1 người đỡ khổ (bạn) và 1 người đỡ hi vong (cô ấy).
    Chúc bạn tìm thấy hạnh phúc nhé.
    http://www.xinhxinh.com.vn/cms/3C647/ <- Nghệ thuật yêu
  8. onewayroad

    onewayroad Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2006
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Bullfrog nói chính xác lắm, bạn gái cũ của mình chính là một người thất thường như vậy đó, thậm chí trong thời gian yêu nhau nhiều lúc vì mệt mỏi vì điều đó mà mình cũng đã nghĩ đến chuyện chia tay. Tuy nhiên mình nghĩ đó là một điều có thể thông cảm được, quyết định chờ đợi mình của cô ý đã là một quyết định vô cùng khó khăn, nhưng mà đó là một quyết định tự nguyện của cô ý,hoàn toàn ko có tác động từ phía mình, mặc dù cô ý có rất nhiều người theo đuổi và bọn minh trước đó mới chỉ quen nhau trong 1 thời gian ngắn. Và cô ý cũng đã thể hiện cái quyết tâm chờ đợi đấy rất rõ ràng trong khoảng thời gian 1 năm sau khi xa nhau truớc khi có những dấu hiệu mệt mỏi và có lẽ cũng là nguyên nhân dẫn đến cái thất thường của cô ý.
    Còn như nhiều bạn khuyên là nên quay lại, đấy cũng là cái mình muốn, nhưng nó ko phải đơn giản, cả mình và cô ý đều đã qua cái tuổi teenage để có thể nói yêu là yêu, nói quay lại là quay lại được.
    Bạn gái cũ của mình là một người ít nói, nhất là trong chuyện tình cảm, hoặc có thể mình là một người vụng về trong chuyện tình cảm, ko hiểu tâm lý con gái nên cái gì cũng muốn phải rõ ràng. Cô ý luôn nói rằng mình ko hiểu cô ý, và đây cũng là một trong những nguyên nhân mà cô ý đưa ra lúc chia tay.
    Bài viết này cũng như những nỗ lực của mình bây giờ tất cả chỉ là muốn hiểu cô ý hơn mà thôi. Theo như chính những phỏng đoán của mình thì có lẽ cô ý vẫn đang đợi cái ngày minh về hẳn để "đoàn tụ" chăng, bởi vì sau khi chia tay bản thân cô ý và bạn bè rất hay hỏi mình bao giờ sẽ về. Chuyện quay lại ngay lúc này mình nghĩ rất khó, bởi phải 2 năm nữa mình mới về, chưa kể cả cô ý và mình đều biết là có khả năng thậm chí mình sẽ ở lại bên này 1 vài năm để làm việc, thế nên cô ý sẽ chẳng dại gì quay lại khi mà chưa chắc chắn đâu, cô ý đã quá hiểu cái khổ khi xa người yêu rồi (khi còn yêu nhau, cô ý rất hay khóc mỗi khi nói chuyện với mình,...) . Còn chuyện cô ý vẫn có bạn trai lúc này có lẽ là một kiểu backup, tuổi thanh xuân của người con gái rất ngắn, ko thể đánh đổi nó để trông chờ vào cái gì cả.
    Thế nên cái mà mình muốn biết lúc này là tình cảm và suy nghĩ thật sự của cô ý và cách cư xử của mình nên thế nào để vẫn có thể đủ níu kéo cô ý cho đến lúc cái ngày mình chở về. Có lẽ một ai đó sẽ nói rằng cứ quan hệ, mất cái gì đâu, nhưng mà quan hệ với nhau trong thời gian này khiến mình phải đau đầu rất nhiều, và liệu điều đó có đáng không khi mà mình biết cơ hội của mình ko có.
    Một lần nữa mình muốn cảm ơn bullfrog vì rất hiểu suy nghĩ của mình, chuyện SN có lẽ mình sẽ làm theo cách bạn nói, mặc dù lúc đầu mình lại nghĩ rằng sẽ đi một mình và tặng món quà gì đấy thật đặc biệt. Đúng là mình muốn làm cái gì đó để mình luôn ở thế chủ động, chứ từ truớc đến giờ mình luôn là người bị động.
  9. SthuyT_T

    SthuyT_T Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    mình và người ta chia tay nhau hơn 1 năm rồi. Cũng không biết có nên gọi là chia tay không. Mình là người thứ 3, mình tới với người ta khi người ta thấy cô đơn, và đã ở bên người ta, an ủi người ta, rồi rất thích nhau...
    sau khoảng nửa năm, mình đề nghị người ta chia tay người kia nếu không còn yêu nữa, nhưng người ta không làm được, thế là mình đi. giờ đây mình cũng không có đủ dũng khí để gặp lại người ta nữa, có cảm giác rằng sau khi gặp người ta mình sẽ lại buồn phát khóc lên mất.
    buồn phát khóc cũng có thể vì thấy người ta khác quá, khác với hình ảnh lưu giữ trong đầu mình quá, cũng đã quá lâu rồi mà. khóc nữa cũng có thể do những cảm xúc rất đau từ trong quá khứ hiện về...
    mình thấy hơn 1 năm vẫn là chưa đủ để giúp mình có thể nhìn lại người ta. đôi lúc mình nghĩ rằng mình có thể rất vui vẻ cười thật tươi với người ta và coi như không có chuyện gì xảy ra, nhưng lại không làm đc.
    theo mình thấy thì hầu hết những chuyện tình không thành thì họ đều khó nhìn lại nhau, khi có 1 lí do nào đó không phải là "không còn yêu nhau".
    uhm, nếu không còn yêu nhau, thì có thể là nhìn lại được mặt nhau đấy, hoặc giả tình cảm của bạn đã từng là bông bột, hay chưa đậm sâu, thì nhìn lại nhau được đấy...
    còn mình đây, mình thấy không gặp lại được người ta, mình sẽ đau, đau lắm... mình sẽ khóc, vẫn còn có thể khóc...
    bao nhiêu năm nữa mình mới có thể nhìn lại người ta, mình không biết, mình còn phải đợi...
  10. Nuocmatphale

    Nuocmatphale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Đừng đợi bởi vì bạn kô biết mình sẽ đọi cho đến bao giờ[r23)

Chia sẻ trang này