1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có nên gặp lại người cũ ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi onewayroad, 20/11/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Hectorviet

    Hectorviet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/07/2006
    Bài viết:
    1.207
    Đã được thích:
    0
    Oh no, Let bygones be bygones!

    [nick]
    Được HectorViet sửa chữa / chuyển vào 21:50 ngày 22/11/2006
  2. bullfrog

    bullfrog Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    1.432
    Đã được thích:
    0
    Mình thấy bản thân bạn cũng suy nghĩ rất chín chắn rồi đấy, chắc ko cần ai tư vấn thêm gì nhiều đâu! Tình cảm với người ta thì bạn vẫn còn, ngọn lửa vẫn còn đó, chỉ là có nhóm nó bùng lên hay không thôi. Vấn đề không phải là bạn có thể yêu cô bé kia hay không, mà là tình yêu kia có thể đi đến đâu hay không. Hãy tự cân nhắc cho kỹ, mình chỉ xin lưu ý 1 điểm là những tình cảm/ quan hệ lâu dài cần dựa trên những phẩm chất bền lâu (trung thực, thông minh, độ lượng,... chẳng hạn) Bản chất người kia thế nào, liệu có thể hòa hợp với bạn về lâu về dài,.. quan trọng hơn chuyện ngay tại phút giây này người ta đang nghĩ gì, cảm nhận gì về bạn. Nếu có thể được, hãy tạm trói trái tim lại và cho cái đầu hoạt động.
    Chắc bạn cũng "già cỗi" giống mình rồi: Tình yêu không còn là 1 trò chơi lãng mạn - được thì tốt mà ko cũng chẳng mất gì.
  3. tuanbam

    tuanbam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/02/2002
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Cậu này có vẻ gia trưởng và tự ái cao nhỉ.
    Thật ra cậu cũng nên thông cảm cho em nó. Người yêu đi du học, tối thứ 7 trong khi người ta tay trong tay tung tăng khắp nơi ca hát, mình nằm nhà xem Đuổi hình bắt chữ thì bố ai mà chịu được. Chưa kể một đám vo ve xung quanh nữa. Thế cho nên việc em nó yếu lòng là có thể hiểu được.
    Quyền chủ động đang ở phía cậu. Nếu cậu đã xác định vẫn còn yêu em nó thì tại sao không cho nhau một cơ hội ?
  4. tetuong02

    tetuong02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    1
    Ý kiến của anh với câu chuyện của chú oan quây rót.. sẽ hơi trái với chiều mộng ảo ảnh của đa số các thành phần theo trường phái nhai lại.
    Chú nên gặp, nhưng đáng tiếc rằng gặp gái cũ.. với hình hài của một thằng ngữa tay cầu xin viện trợ để mà xây dựng cái giường tình thương.. là 1 hành vi không nên khuyến khích. Gặp lại người cũ thì cũng không có điều gì là sai, nhưng phải với 01 bộ hài cốt khoẻ mạnh tươm tắt.. còn gặp cố nhân xưa với hình hài tả tơi, nước mũi dãi chảy lòng thòng ra bên ngoài thì còn gì là cái bản mẹt của kẻ trượng phu.
    Có nhiều đạo hữu trong tốp pít này đã chịu khó phân tích tâm sinh lý gái nhà chú.. đến từng cọng lông sợi tóc. Tuy nhiên anh mạn phép xin điền thêm vào 1 số chổ còn trống: chú nên tìm đọc cái tự thuật truyện Yêu và Sướng của lão thành Lê Vân.. vì anh thấy gái nhà chú cũng có 1 vài đường nét tương đồng điệu với gái già kia. Trong một tgian ngắn ngủn vì chú bận đi lụm chữ, còn gái nhà thì 01 lần đã ngã vào lòng thằng khác + thêm lần mới nhứt là bị xô đẩy vào tay thằng đương có vợ.. vậy thể loại như trên phải định dạng hình nó là ntn.!? Có khả năng chú giống như là con chim ku, còn gái là xạ thủ cầm dàn ná.. xạ chim chú rụng rồi thì gái bẻ ná nhổ lông chim. Chú càng lao vào gái đến lúc gái đã thoả mãn chán chê xong rồi, và làm cho 2 con mắt chú hết mù.. đến lúc chú muốn bay đi, nhưng lúc đó chẳng còn 1 cọng lông để mà quạt cánh.
    Túm lại: là 1 thằng đờn ông đầu đội nón chân mang giày, thì với 3 cái chuyện gái gú.. không nên có những hành động ngữa tay xin xỏ để được chờ.. tới lượt.
  5. Feng_Yun

    Feng_Yun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2004
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý với ý kiến của 1 bạn ở trên
    Bạn nên đến gặp nhưng nên đi chung cùng những người bạn của cả 2 , tránh đứng 1 mình ( dù cô ta không ăn thịt bạn đâu , nhưng rất có thể cô ấy sẽ tìm cách nói chuyện riêng với bạn , như vậy sẽ rất dễ gây hiểu lầm),nói chuyện với những người bạn 1 cách bình thường ,đừng tỏ ra không thoải mái hay buồn bã và liệu thời gian rủ thêm vài người bạn cùng về sớm trước khi tan tiệc .
    Điều đó cũng đủ để chứng minh những gì bạn đã nói với cô ấy rằng bạn đã bình thường , và nếu cô ấy chỉ đồng ý làm bạn, hay tìm hiểu thông tin chỉ vì thương hại mình thì không cần làm như vậy nữa , bạn vẫn sống tốt ,thậm chí là quá tốt.
    Chúc vui
    Ps: Nếu quả thật cô ấy còn tình cảm với bạn , thì cô ấy sẽ đề nghị với bạn 1 cách thẳng thắn ,còn như kiểu thỉnh thoảng lại hỏi 1 câu , đá 1 câu , thì đó chỉ là biếu cho bạn vài quả Dưa Bở to đùng , an cho mát ruột mà thôi.
  6. lazy8110

    lazy8110 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    1.742
    Đã được thích:
    0
    Minh tin là cô bạn gái còn tình cảm với bạn chjứ ko chỉ đơn thuần chỉ làm bạn.. Và mình cũng cảm phục cô này vì cái sự.. quan tâm.. về cái sự gan lì... add nick.. Mình nhiều khi cũng muốn hỏi thăm ng ta nhưng tự ái cao như núi., never add nick lại..
    Bạn à. nếu bạn còn yêu cô ấy, bạn nên gặp cô ấy, truớc tiên làđể xem cô ta thay đổi thế nào.. vì thời gian 1,5 năm mà cô í cung yêu tới 2 người đúng ko.. (Theo nhu bạn kể) cô này cũng đa cảm lắm đây..
    Thôi thì.. yêu thì phải quyết chiến chứ, đàn ông mà.. đừng vì tự ái mà phí mất , nhưng tớ thì thấy với bản thân.. chuyện đã qua. dù 1,5 năm bạn chưa quên dựoc nguời ta.. thì khi nỗi lại cũng nhiều khó khăn, vì bạn còn đi học tiếp mà dúng ko ? cô ấy lại yếu đuối thế kia.. Tớ thì khác.. tớ là con gái, và tự ái rất cao.. nên dù gải sử.. tớ còn với ex chẳng hạn, tớ vẫn ko làm như vậy.. nhưng mà nói thật ex làm tớ buồn nhiều nên tớ càng quyết tâm cắt đứt mọi liênlạc.. giờ thì tớ nghĩ là QK đã ngủ yên, và tớ hành động đúng, quyết định đúng trong QK.. tương lại sẽ tốt đẹp hơn
  7. Miss_Thuha

    Miss_Thuha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Mình là con gái, trường hợp của mình cũng giống như bạn gái của bạn. Và trong khoảng time nói chuyện với ng` bạn trai cũ, mình nhận thấy rằng mình vẫn còn rất yêu anh ấy.

    Chẳng có gì mà không dám gặp lại cả. Và mình nghĩ nếu bạn muốn nối lại quan hệ với ng` con gái đó, uh thì cứ gặp nhau đi, hâm nóng mối quan hệ lại đi, rồi hãy hạ cái "tôi" của bạn xuống một chút (nó cũng ko làm giảm sự tôn trọng của ng` khác đối với bạn đâu) Và tèn tén ten....Xin phép nàng nối lại. Nếu đồng ý thì Ok rồi. Còn nếu không thì thôi, cố quên bằng cách chấm dứt mọi liên lạc :D
  8. stork82

    stork82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    414
    Đã được thích:
    0
    Bạn nên gặp cô ấy 1 lần. Thật sự khó hiểu cô bạn gái của bạn, nếu còn yêu bạn thì tại sao dễ dàng yêu liên tiếp 2 người đàn ông khác ?
    Nếu còn yêu cô ấy, bạn nên gặp cô ấy 1 lần. 2 người trực tiếp nói chuyện. Bạn sẽ hiểu cô ấy đang nghĩ gì, đang như thế nào. Và nghĩ gì về bạn !
    Đừng chờ đợi 1 điều gì cả. Cái gì đến nó sẽ tự đến mà thôi. Cuộc đời thì rất dài, đừng để sau này lại phải hối tiếc về ngày hôm nay !
  9. theInvincible

    theInvincible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2005
    Bài viết:
    1.439
    Đã được thích:
    1
    Lựa chọn thứ 3: Đi dự sinh nhật nếu được mời nhưng không quay lại. Việc em này ngã vào vòng tay 2 người đàn ông khi chú đi du học chỉ có thể có 3 lý do: 1/ Em này không yêu chú như chú nghĩ 2/ Em này thiếu đứng đắn trong chuyện tình cảm 3/ Em này chỉ yêu bản thân mình. Thiết nghĩ, trừ phi chú quá tuyệt vọng, chú còn tiếc rẻ gì những em như thế này nữa.
  10. skid_row

    skid_row Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2004
    Bài viết:
    3.353
    Đã được thích:
    0
    Chả bít bạn này yêu bao giờ chưa nhỉ, nói nghe "ngây thơ thía", tớ ủng hộ chuyện gặp lại, nhưng tớ chả nghĩ là sau khi yêu sẽ làm bạn được đâu, hờ hờ ...

Chia sẻ trang này