1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có nên gặp lại người cũ ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi onewayroad, 20/11/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Oái! Em skit của chị đã theo chồng bỏ cuộc chơi rồi à? Chóng thế e? Mới ngày nào còn lang thang vào phòng chị ngủ nướng....
  2. nguoiquansat

    nguoiquansat Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    1.542
    Đã được thích:
    352
    ặc, cái bài này nếu là của con gái thì còn chấp nhận được chứ của con trai mà thế này thì, chán ô bạn quá....
    Bác cứ về, tìm hiểu xem tình hình thực sự là con nhóc đó có phải đã từng trải qua 2 cuộc tình trong thời gian bác đi du học không. Ko thể có chuyện yếu lòng hay khoẻ lòng được. Bác là con trai xa nhà, nhu cầu tình cảm tình... cao hơn nó nhiều mà bác cũng ko bắt bồ với em nào ( em cũng thấy hơi bị hiếm thằng như bác), bác vẫn quan tâm hỏi thăm đầy đủ mà nó vẫn đá bác để yêu ... 2 thằng khác. Hơn nữa, nội chuyện nó bỏ bác để yêu một người đã theo đuổi nó suốt 5-7 năm (thằng cha này chân tình quá) rồi sau đó vẫn tiếp tục bày tỏ tình cảm với bác, xong rồi sút bay anh chàng tội nghiệp này, rồi lại yêu một người đã có vợ ( và chắc là nguyên nhân để anh ta ly dị vợ ) trong khi vẫn tiếp tục bật đèn xanh cho bác... Nếu bảo nó muốn một tương lai ổn định (hay nói cách khác là sợ chống ề) cũng ko phải vì nó đổi người yêu tới 2 lần rồi. Tình yêu là tình cảm cao đẹp, phải được trân trọng trong qúa trình trao và nhận chứ không phải cái thứ nay mua mai bán bác ạ.Nói thật bác đừng tự ái chứ cái kiểu phụ nữ nếu đúng như bác miêu tả là cái ngữ lăng nhăng, rất ích kỷ ( làm tổn thương ít nhất 3 thằng đàn ông), không đáng để bác khổ sở như vậy. Vậy cứ vô tư mà sống và yêu (người khác) bác ạ!!!
  3. homesick86

    homesick86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2005
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    Lại là chuyện buồn.Hôm nay đang tâm trạng,đọc bài của bác chủ topic lại thấy nhớ người cũ,chinh phục mãi không được,bỏ,giờ lại thấy nhớ thế.
    Khuyên bác một câu thế này: NÊN GẶP.
    Lý do đơn giản lắm: bác còn yêu cô ấy,cô ấy vẫn còn tình cảm với bác(có thể là tình hoặc nghĩa),có lẽ cô ấy cảm thấy có lỗi với bác và muốn biết tình cảm hiện giờ của bác dành cho cô ấy. Hai người gặp nhau và nói hết mọi điều trong lòng ,đấy là giải pháp tốt nhất.
    Biết đâu câu chuyện lại kết thúc có hậu cho hai người,có thể lắm,hoặc ít ra cũng để tình yêu là một kỉ niệm đẹp.
  4. zylzz

    zylzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2005
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Nếu cảm thấy her và cậu cò thể kết thúc có hậu thì gặp lại rêing tư và chủ động ngỏ ý. ko thì thôi. nếu ko thì gặp nhau chỉ như xát muối vào vết thương. tội tình gì fải hành hạ mình thế.
    ah, nên tỏ vẻ anh hùng truoc mặt her. là vẫn dự sn nhưng đến đưa quà cùng ng bạn rùi chuồn về. vậy đỡ mang tiếng nhỏ nhen, và ko chừng giúp her tỉnh ngộ.
  5. thitruongthuongmaivn

    thitruongthuongmaivn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2006
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    giống tớ thế ai mà cứ viết dài và ít xuống dòng là tớ chán ko muốn đọc, như câu chuyện của bạn này tớ đọc mỗi đoạn đầu và đoạn cuối.
  6. onewayroad

    onewayroad Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2006
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn mọi người đã động viên và khuyên bảo. Thôi giờ em quyết định là gái nó thích thế nào thì chiều thế đấy, quan trọng là mình stay cool, sắp tới về VN thì ới em nó một câu nếu em nó muốn gặp thì mình gặp, còn không thì thôi, đỡ mang tiếng bất lịch sự là về không báo hoặc em nó ko muốn gặp mà cứ đòi gặp.
    Giờ còn bao nhiều chuyện phải lo lắng suy nghĩ, cũng không có nhiều thời gian để lăn tăn mấy cái chuyện gái gú này. Ngay cả bản thân em cũng chả hiểu sao sau 1,5 năm mà mình vẫn còn có thể lăn tăn cái chuyện này, và thậm chí vẫn có cái cảm giác như " The Game just has begun "
    Anyway, yêu đương nó là duyên số, trước kia lúc sắp đi du học em cũng có định yêu đương gì đâu, hồi đấy thầm yêu trộm nhớ Ex , nhưng mà quyết định không tìm hiểu làm quen, và tự nhủ nếu có duyên thì sẽ gặp lại , và gặp lại thật ---> không cưỡng được nên đành phải...tán . Sau này em cứ nghĩ đó là ý trời nên cái chuyện chia tay làm em shocked vô cũng, thôi âu có lẽ cũng là ý trời. Sau này có duyên thì sẽ đoàn tụ vậy.
    Được onewayroad sửa chữa / chuyển vào 19:05 ngày 26/11/2006

Chia sẻ trang này