1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có nên gặp lại người yêu cũ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi vitxauxi123456, 16/04/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vitxauxi123456

    vitxauxi123456 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2008
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Có nên gặp lại người yêu cũ?

    Em và bạn em yêu nhau được 1 thời gian ngắn thì em phải đi học xa. Mặc dù trong lòng em rất yêu anh ấy nhưng vì mới yêu nhau nên em cũng chưa biết phải thể hiện tình cảm của mình như thế nào với người yêu và em cũng không biết cách phải giới thiệu anh ấy như thế nào với gia đình. Khi ở xa cuộc sống có nhiều điều làm em căng thẳng nên em thường hay giận dỗi và trách anh ấy. Nhiều lúc em cũng thấy cô đơn, nhưng trong lòng lúc nào em cũng nghĩ về anh ấy, nhiều lúc nhớ anh ấy đến không tập trung học tập được. Anh ấy đã nói lời chia tay, anh ấy nói rằng vì em không biết quý trọng tình yêu và chúng em không hợp nhau.
    Em hiểu rằng đó cũng chỉ là 1 phần lý do. Có thể anh ấy không tin tưởng vào tình cảm của em. Và vì khi ở nhà anh ấy cũng đã yêu 1 người khác. Sau khi chia tay chúng em vẫn thường liên lạc với nhau.
    Hiện tại em vẫn còn nhớ và yêu anh ấy rất nhiều. Em cũng mong được gặp anh ấy. Giờ anh ấy đã có người yêu mới, em sợ gặp mặt của em sẽ ảnh hưởng đến tình yêu hiện tại của anh ấy. Em không biết khi về nhà có nên gặp gỡ và liên lạc với anh ấy nữa không?
    Các cao thủ trợ giúp với.
  2. quakucua

    quakucua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/10/2007
    Bài viết:
    765
    Đã được thích:
    195
    Phá trinh nào.
    Vẫn nên gặp.Toàn lo vớ vẩn.
  3. dungnguyen31

    dungnguyen31 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
    bạn nên gặp đi. dù sao thì bạn cũng đã mong gặp từ lâu rồi còn gì.
  4. iemlahunter

    iemlahunter Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2007
    Bài viết:
    2.237
    Đã được thích:
    0
    Phải lấy lại những gì đã mất
  5. Blueriverhp

    Blueriverhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    3.017
    Đã được thích:
    0
    Gặp hồi sau tính tiếp
  6. Mit_uot060784

    Mit_uot060784 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    835
    Đã được thích:
    0
    gặp bt chứ sao ,nếu bạn zai cũ của bạn đàng hoàng thì lo gì sẽ ảnh hưởng đến tình yêu hiện tại chứ ,bạn gái kia là người hiểu và tin vào tình yêu hiện tại thì chẳng có vấn đề gì .cái chính là sau khi gặp rồi thì sẽ ntn thôi .
  7. thanhloan_fpt

    thanhloan_fpt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2007
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng khuyên bạn nên gặp lại, biết đâu............
  8. theInvincible

    theInvincible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2005
    Bài viết:
    1.439
    Đã được thích:
    1
    Đoạn màu vàng là dishonest.
  9. pibubi

    pibubi Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/02/2008
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    Muốn thì cứ gặp thôi , còn có ảnh hưởng đến cái hay ko thì ko phải vì 1 phía từ ấy mà quyết định được .
  10. kizzzshockkk

    kizzzshockkk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    Nên gặp ,vì đôi khi vì không được gặp thì thấy hình ảnh người đó vẫn lung linh ,tươi đẹp , thành ra nhớ nhung và tiếc nuối . Nhưng được gặp lại 1 lần , ngồi tĩnh tâm ngắm rõ người đó thì tự nhiên sẽ thấy lòng nhẹ bẫng ,dửng dưng hơn . Đừng coi gặp lại là 1 cuộc hẹn hò ,chỉ nên coi như gặp lại bạn cũ .
    Nếu anh ta làm cậu tổn thương , thì càng nên gặp lại , nhưng gặp lại trong tình huống này thì hãy nhớ ngẩng cao đầu , để anh ta thấy tiếc vì đã đánh mất cậu . Còn vấn đề ảnh hưởng đến quan hệ hiện tại của anh ấy thì không phải nghĩ nhiều quá ,vì đàn ông không phải lăng nhăng đến thế đâu ,tớ ít thấy có người dám đánh đổi cái hiện tại ( nếu tốt đẹp ) cho quá khứ lắm , cái sự : " tình cũ không rủ cũng tới " đôi khi chỉ là chấm mút thêm bên ngoài . Không khéo sau 1 lần đi gặp lại cậu đổi gió ,anh ta lại về nhà thấy có lỗi mà yêu thương cô bé hiện tại hơn thì sao

Chia sẻ trang này