1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có nên gặp lại người yêu cũ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi vitxauxi123456, 16/04/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. trungnhut

    trungnhut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2006
    Bài viết:
    350
    Đã được thích:
    146
    Nếu chỉ có bạn và người đó thì bạn nên gặp, còn nếu người đó đi cùng người yêu mới thì bạn không nên gặp làm gì...Đau khổ thêm mà thôi! Chúc bạn lấy lại đc niềm vui.
  2. lacoste_vn

    lacoste_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2008
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    gặp người mình yêu chứ có gặp cướp đâu mà sợ
  3. vitxauxi123456

    vitxauxi123456 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2008
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn các bạn động viên và giúp mình nhé. Nhưng làm sao biết được họ sẽ đi 1 mình hay rủ người yêu mới đi cùng hả bạn. Chả nhẽ bảo họ không cho trẻ em đi cùng sao? he he...
  4. vitxauxi123456

    vitxauxi123456 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2008
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Làm sao mà thể hiện được không có họ mình vẫn sống tốt nhỉ?? Khó ghê
  5. ot_to

    ot_to Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2006
    Bài viết:
    1.085
    Đã được thích:
    0
    mình thì lại kô muốn găp lại người làm cho mình tổn thương chút xíu nào thì mình mới sống vui vẻ được
    mình nghĩ kô cần thể hiện là kô có họ mình vẫn sống tốt
    vì mình sống cho bản thân mình, mình sống cho riêng mình miễn sao mình cảm thấy vui vẻ còn người cũ làm cái wái gì thì kệ xác họ , lo hay nhớ chỉ càng tổn tâm tổn trí, quên nó đi
  6. babybigmouse

    babybigmouse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2003
    Bài viết:
    355
    Đã được thích:
    0
    Nếu bạn gặp anh ta, nỗi thất vọng của bạn có vơi đi được phần nào ko? Người ta đang vui vẻ, bạn gặp chỉ tổn thương hơn thôi. Thôi thì bạn cứ xem cuộc tình này na ná tình yêu đi, và hy vọng mình sẽ tìm được 1 tình yêu dành cho riêng mình, nghĩ như thế biết đâu bạn sẽ bớt buồn phiền hơn đấy.
  7. vitxauxi123456

    vitxauxi123456 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2008
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Có thể tại lâu lắm rồi không gặp nhau nên mình vẫn còn cảm giác nhớ nhung. Giờ họ đã trở thành người khác. Mình cũng nghĩ có thể khi mình gặp anh ấy mình sẽ cảm thấy thất vọng về sự thay đổi của anh ấy. Cũng may họ thay đổi sớm, không khi kết hôn rồi họ vẫn đi với người khác thì....Cảm ơn bạn nhé.
  8. bebymilo

    bebymilo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2008
    Bài viết:
    1.265
    Đã được thích:
    0
    Ờ gặp nhìu nhìu vèo cho thành ghét đê bạn ợ ...dưng mà như tớ càng gặp lại càng ...thích mí chít chứ....
  9. phamylan

    phamylan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2009
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    ^:)^

Chia sẻ trang này