1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có nên gặp laingười xưa không?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi miuconkiev, 10/06/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. plinh2501

    plinh2501 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2007
    Bài viết:
    925
    Đã được thích:
    0
    Tớ lâu lâu rùi cũng ko gặp lại ng` xưa. Hồi chưa iu anh xã bjờ, mỗi lần gặp là xao xuyến, nhớ nhung lắm, cả đêm về bứt rứt ko yên Nhg từ hồi có anh xã rùi, một đôi lần cũng gặp lại ng` xưa, đếm trên đầu ngón tay của 1 bàn tay thì..... chả có cảm jác j`. Mà còn thất vọng về hình tượng ngay xưa, tự hỏi Sao ngày xưa mình lại iu ng` này nhở
  2. lovely1111

    lovely1111 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2008
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Đấy nhá, vẫn gặp đấy nhá, tại vì cái a ấy ( người iu cũ ấy) nhạt nhẽo quá nên chán thôi, chứ người khác thì....
  3. aiaia

    aiaia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2006
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Em ủng hộ
  4. email_hangnguyen

    email_hangnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2007
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Em ủng hộ điều gì?
  5. tu_huong

    tu_huong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    1.514
    Đã được thích:
    0
    lậy chúa! gặp rồi để vấn vương, ko thể quên đi..
  6. aiaia

    aiaia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2006
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Có gì đâu mà kô gặp. Có ai biết đâu mà lo. Thi thoảng vấn vương tí tẹo cũng được chứ sao.
  7. gigime

    gigime Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2008
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    em nghĩ tốt nhất ko nên gặp người cũ ko thì lại thêm chuyện ><
  8. ltthach

    ltthach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2008
    Bài viết:
    537
    Đã được thích:
    0
    Ờ há! Mình thì không sao nhưng ex của mình giờ có gia đình rồi mà vẫn có vẻ lưu luyến lém. Thế nên không gặp nhau nữa.
  9. man_in_the_snowy_river144

    man_in_the_snowy_river144 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    Có một nhà văn trẻ đã viết rằng:" quá khứ như món bò sốt vang, thỉnh thoảng lại ợ lên...", Tốt nhất là cái gì qua rồi thì cho nó qua luôn.
    Còn nếu 1 trong 2 người có ai muốn gặp lại tình cũ thì cũng nên xem gặp trong hoàn cảnh nào và với vai trò gì. Nếu trường hợp bất khả kháng thì tốt nhất nên có cả 3 người và giới thiệu đàng hoàng.
    Nhưng cũng tùy...
    Nếu chồng (vợ) mình mà cảm thấy khó chịu thì tốt nhất là không nên gặp lại nữa. Chấm dứt liên lạc càng sớm càng tốt. Cái câu "tình cũ không rủ cũng tới" của các cụ nhà ta đến muôn đời sau vẫn còn giá trị.
    Thứ nhất. Tình cũ thì luôn lãng mạn, đẹp, long lanh lóng lánh nhất. Và nhất là lại...không trọn đời ở bên nhau nên từ sâu trong tâm hồn của người ta luôn có một cảm giác tiếc nuối(đừng có bác nào nói với em là không có nhá). Sau một thời gian dài không gặp nhau, đến khi gặp lại, người cũ cũng đã thay đổi nhiều (nhưng phần nhiều là trông...ngon ra chứ ít ai xấu hơn. Cái này các bác cứ nghĩ kỹ rồi sẽ hiểu). Cảm giác bị sock nhẹ về tâm lý và những hồi tưởng về những ngày cũ đã qua sẽ khiến cho tâm lý của cả 2 có những xao động khó tránh.
    Và cái...khó tránh ấy sẽ dẫn đến so sánh với người chồng(vợ) hiện tại của mình. Một lẽ tất nhiên nữa ấy là cuộc sống gia đình thì chả bao giờ lấp lánh như khi còn yêu nhau. Mà người cũ thì lại luôn cho ta cái cảm giác như là...thời còn son. Ấy cho nên chuyện sa ngã cũng là điều...dễ hiểu.
    Thế nên, chốt hạ: KHÔNG GẶP. CẮT KHẨN TRƯƠNG CHO NÓ LÀNH!
  10. oisoioi

    oisoioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2007
    Bài viết:
    6.151
    Đã được thích:
    0
    Tình cũ không rủ cũng tới. Nhất là khi đang có một chút thất vọng về người bạn đời của mình

Chia sẻ trang này