1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có nên gặp mặt không nhỉ?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi zenpatriot, 28/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. zenpatriot

    zenpatriot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2006
    Bài viết:
    538
    Đã được thích:
    0
    Có nên gặp mặt không nhỉ?

    Em chào cả nhà, cả nhà giúp em tư vấn nhé!
    em đã 23 cái xuân xanh rồi nhưng chưa yêu bao giờ trong khi đó có cả 1 đống bạn trai ( là con trai). Đấy là cái hậu quả em việc em học lớp toàn có nam thôi. Vì thế tuy chuyện đời thì em khá khôn ngoan lý trí nhưng trong tình bạn khác giới, tình yêu em lại là đứa ngây thơ con nai vàng. Em chưa yêu bao giờ ( không có nghĩa là chưa bao giờ dc ai tỏ tình). hụ hụ...Em cung khong co thoi quen gap go nguoi khong biet ro.
    Các đây 1 năm, trong 1 chuyến du lịch, em gặp bác ý cũng tây balô như em lúc đó. Em nói chuyện với bác ý rất vui, và cảm thấy bác ý rất thông minh và đáng tin cậy. Gặp trên bus thôi nên khi chia tay bác ý tới địa điểm khác và không quên đưa cho em cái name card của bác ý. ( bac ý không phải tây balo chuyên nghiêp mà trai lai nghề nghiệp rất xịn nữa : hix hix...). Sau đó bọn em có email trao đổi vài lần và chủ yếu là chuyện cong viec, va du lịch đây đó. Nhung 1 thoi gian sau cung thoi.
    Đợt tới bác ý có công việc sang thành phố cach cho em 200km, bác ý muốn gặp em chơi. Em năm nay lại là năm cuối nên rất bận.
    Không biết em có nên gặp bác ý không nhỉ? Nếu gặp thì có an toàn không ạ, dù sao đây mới chỉ là lần thứ 2 gặp mặc dù linh cảm em thấy bác ý rất đáng tin cậy ạ. Nếu gặp sẽ nói chuyện gì ạ?
    Có thể năm sau em sẽ sang nước và thành phố của bác ý du học tiếp nữa ạ. ( a bac y khong phai nguoi VN a)

    Cảm ơn mọi người a.
  2. SirMike

    SirMike Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2007
    Bài viết:
    1.354
    Đã được thích:
    0
    chỉ là gặp mặt thôi mà.... có sao phải ngại... gọi người ta đến chỗ bạn... con gái ai lại đi 200km để gặp bạn...
    Cố gắng lên.... hy vọng bạn sẽ có kết quả tốt đẹp
  3. zenpatriot

    zenpatriot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2006
    Bài viết:
    538
    Đã được thích:
    0
    Chỗ tớ chẳng có gì chơi, hôm đó cũng là ngày lễ nên tớ định qua thành phố đó chơi. Hơn nữa, bác đó qua đây để làm việc 1 vài ngày là bác ý phải về nc rồi. Hix hix...tớ sẽ chẳng biết nói chuyện gì nữa!
    Sao tớ mãi không lớn trong tình cảm ntn nhỉ!
  4. haha1234

    haha1234 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    0
    đúng đấy, bác í mà tìm đến chỗ em đang ở được thì sao lại ko gặp. Em cứ mạnh dạn làm hướng dẫn viên du lịch cho bác í về Thành phố mình đang sống. cứ coi như 1 người bạn lớn đi, mà hỏi thế này thì chắc chắn là em có cảm tình lắm lắm với bác tây này rùi
    Nhưng cũng phải đề phòng 1 số tình huống xấu có thể xảy ra, nên hẹn nơi nào đông vui tấp nập, đi đâu thì trong ngày cấm có qua đêm, đề phòng xa hơn nữa thì xem anh bạn nào thân thật là thân có thể...giải cứu em trong trường hợp nguy cấp, cẩn thận ko thừa đâu em ạ.
    Chúc em có những phút giây gặp gỡ để lại nhiều kỉ niệm tốt đẹp nhé!.
  5. Joni229

    Joni229 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2007
    Bài viết:
    252
    Đã được thích:
    0
    Nếu bác đấy thích ấy thì cũng sẽ thích nơi ấy sống thôi :)
  6. zenpatriot

    zenpatriot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2006
    Bài viết:
    538
    Đã được thích:
    0
    hơ hơ...chỗ của em đồng không mông quạnh trơ mỗi cái trường đại học! Bác ý còn ý nhị viết là em có gì thông báo ngày gặp trước cho bác ý 2 ngày trc nhé. hix hix....do tinh chat dac thu cua cong viec thoi a, em chang trach.
    Em von ngại các cuộc gặp gỡ rùi, nhưng lại tiếc công quen bác ý.
  7. libra84

    libra84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2006
    Bài viết:
    852
    Đã được thích:
    0
    why not ???

Chia sẻ trang này