1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có nên gắp thức ăn cho người khác trong bữa ăn?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi tlspace, 18/07/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Sota

    Sota Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    3.401
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa các cụ hay có trò "làm khách", thích ăn bỏ xừ nhưng cứ giả vờ ngúng nguẩy, ngại ngại không dám ăn, chủ nhà phải gắp bỏ vào bát hộ, rồi còn cò cưa đùn đẩy, gắp vào bỏ ra chán. Bạn là bạn ghét mấy trò giả tạo, tay đấy đũa đấy, tự gắp lấy mà ăn, ngại thì nhịn; trừ phi đĩa thức ăn để xa quá, bạn có thể ướm hỏi có cần bạn gắp hộ không, ngúng nguẩy với bạn chỉ có đói b-)

    Gái của chủ top có thể không hẳn là muốn được gắp, muốn được quan tâm, mà là muốn được zai thể hiện quan tâm trước mặt bạn bè. Nếu chiều gái thì làm, trên cơ gái thì bảo anh có nhiều cách thể hiện quan tâm, không cần bằng cách dở hơi mất vệ sinh như thế, tùy :D
  2. dohuythiep

    dohuythiep Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/10/2007
    Bài viết:
    886
    Đã được thích:
    1
    Nhà em bỏ kiểu đấy lâu rồi, hồi xưa nghèo đói một miếng ăn là một miếng nhục, con dâu ăn vụng còn bị mẹ chồng xoắn tóc lôi ra giữa làng chửi ... nên người ta sợ người khác ngại mới phải gắp. Giờ thức ăn thừa mứa, ông thì không ăn thịt, ông thì không ăn rau, ông thì ko ăn ớt, ông đau dạ dày kiêng đồ chua ... gắp cho họ làm người ta khó xử ra, chưa kể một số ông kỹ tính không thích dùng chung đũa bát ....
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Thường thì người ta cất đũa sẽ cắm đũa để đầu ăn lên trời, đầu kia xuống dưới ống cắm đũa --> nước nó chảy xuống, đọng lại không nhiều thì ít --> trở đầu đũa lắm khi còn bẩn hơn. Giật đũa người ta gắp cho họ em chưa thấy bao giờ :)).
  3. money_talk

    money_talk Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/07/2007
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Em về quê cũng hay bị vụ này. Mặc dù em đã giấu cả bát những vẫn bị gắp đến tú ụ.
    Bây giờ em mới ngộ ra 1 điều với người cao tuổi hơn thì họ mến khách chân thành thực sự. Còn mấy ông chỉ rình rình vác chén rượu ra dọa tình cảm thì ko hẳn.....họ muốn nhắm miếng nào đó ngon thì sẽ gắp hết cho mọi người miếng khác, cuối cùng họ chọn miếng họ thích vào bát. Vì ở quê em họ quan niệm ko tự gắp vào bát mình nếu kop gắp mời người bề trên, khách và những người cùng mâm.
    Sau 1 vài lần cứ gắp cho em là em đưa trả thằng vào bát người đó, rồi em tự gắp miếng khác ngay lập tức. Từ đó ít bị gắp mời hơn.



  4. dohuythiep

    dohuythiep Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/10/2007
    Bài viết:
    886
    Đã được thích:
    1
    Thường là người ta gắp mời khách lúc khách đến nhà ăn cơm chứ có phải đi ăn hàng đâu bác :).
  5. nobita_hn

    nobita_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2005
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    Nếu đã yêu nhau rồi thì gắp cho nhau là thể hiện sự âu yếm, trìu mến. Ăn đồ người mình iu gắp cho thì còn gì bằng. Nhưng ngoài tình iu ra thì kể cả tình bạn, tình họ hàng gì nữa thì ko nên gắp cho người khác bạn ạ.

    Hành động này chung quy cũng tại tính sĩ của người VN ta cả. Ngày xưa có câu nhịn miệng đãi khách. Vì đói quá mà người Việt có thói soi xét nhau cái ăn cái mặc. Nhưng vì sĩ diện nên cứ phải gắp để chứng tỏ sự chân tình, chứng tỏ mình ko keo kiệt và mình muốn nhường miếng ngon cho khách....
  6. rambo6621

    rambo6621 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2007
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0
    trở đầu đũa và gắp hoặc dùng đũa của người mình muốn gắp mà gắp cho họ
    bác hỏi vậy hóa ra trước giờ bác toàn gắp thức ăn cho người khác bằng đũa của bác à.
  7. rambo6621

    rambo6621 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2007
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0
    thường ăn nhà hàng đũa sẽ ở trong gói giấy bác à. còn nếu đũa được cất như bác nói thì dùng đũa của người đó và gắp cho họ. thiếu gì cách thuyết phục để người ta đưa đũa cho mình. giật đũa là hành động bất lịch sự và chỉ có mình bác nghĩ như thế nhé. ở trên em ko có nói là giật đũa
  8. linhmeomeo

    linhmeomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    2.107
    Đã được thích:
    0
    Bà nội của con tôi có cái sở thích rất quái đản là: trong bữa ăn nếu k gắp thì bà ta ngồi im luôn, k ăn uống gì hết, mặt nặng như đeo đá, miệng nói k thích ăn but thật ra k phải vậy, phải vừa gắp vừa nịnh và dỗ như em bé thì mới ăn, ăn khỏe như voi nhưng lúc nào cũng kêu k ăn đc, rồi k thích cái này, k thích cái kia but thật ra là cái gì cũng thích và cái gì cũng ăn đc. Lúc đầu mình k biết, cứ nhiệt tình chăm bón, (còn khoe với chồng là dnay bà ăn tốt lắm nữa chứ, bực mình) sau phát hiện thấy bà ta đang làm trò thì mặc kệ luôn. Kết quả: nhịn ăn, dỗi, đến bữa ăn ngồi ôm miệng nôn ọe ngay tại mâm --------> ốm -------> mình thành con dâu hỗn, láo, làm mc buồn đến phát bệnh.

    Ghét cái trò gắp thức ăn cho người khác và cũng k thích người khác gắp thức ăn cho mình, như dở hơi ấy. Nhiều người cho rằng quý nhau thì mới gắp cho nhau but tôi thấy trừ khi phải thật thân quen, biết rõ người kia thích và thích thứ gì rồi thì tôi mới gắp, nếu k chẳng may gắp phải thứ họ k thích thì chẳng khác nào làm khó họ.
  9. lolem08

    lolem08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2008
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    0
    Nếu e có mẹ chồng như thế chả dại gì mà em ko chiều. Người ta nói người già giống như con nít vậy. Chưa bít chừng mốt chị già chị còn nhõng nhẽo hơn vậy đó chứ. Con dâu ở cùng mẹ mà như vậy chỉ khổ các ông chồng thui.

    Tránh spam : Một năm tớ mới về nha 1 lần vì thế mỗi lần ăn cơm là toàn gắp thức ăn ngon cho mọi người. Tất nhiên là phải hiểu sở thích của từng người trong gia đình. Và thấy mọi người đều ăn rất là vui vẻ. Chỉ có nhóc em nó thay đổi sở thích liên tục nên m gắp món này nó lại nói nó thích ăn món kia hơn [r37)], thế thì " tự gắp đi cưng".

    Còn đi ăn tiệc thì chẳng bao giờ gắp đồ ăn cho người khác. Đi ăn cùng bạn thì bạn toàn gắp đồ ăn cho m , không phải vì không có tay [:D] mà vì m thường ăn hơi chậm nên mỗi lần lấy đồ ăn cho m là kèm theo câu: không ăn nhanh a ăn hết đây, ăn nhiều đi cho chóng lớn [r37)]
  10. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.326
    Đã được thích:
    2.295
    Tớ cũng ghét gắp thức ăn, ngày xưa còn đói thì người ta gắp thức ăn để thể hiện sự quan tâm và vai chủ khách, chứ bây giờ đi ăn mà bị gắp đúng là ác mộng.

Chia sẻ trang này