1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có nên gắp thức ăn cho người khác trong bữa ăn?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi tlspace, 18/07/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Bà nội của con bạn có biết chuyện cha của con bạn lấy vài vợ cùng lúc không? Và các cô vợ khác của cha của con bạn có phải gắp thức ăn cho cái bà nội đó không? Hay mỗi mình bạn phải gắp?

    Mà, nói cho cùng, con dâu mà hỗn là do ông con trai chọn vợ không kỹ, con trai mà chọn vợ không kỹ là do mẹ chồng dạy con trai chưa tới nơi tới chốn. Tóm lại mình nôn ọe ói mửa là do chính mình chưa hoàn thành công cuộc dạy dỗ con đẻ của mình. b-(

    Còn đứa con dâu kia mà nó hỗn láo thật, thì mẹ ruột nó phải tức giận mà nôn ọe ra rồi, không đến phần mẹ chồng phải nôn oẹ ra đâu. >:P
  2. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Từ nhỏ tôi đã biết dõng dạc thưa rằng: Dạ, cháu không thích món đó. Cháu cám ơn bác nhưng bác để cháu tự nhiên đi bác. Người lớn không phải là người ngu nên họ hiểu là không nên xâm phạm vào quyền lựa chọn món ăn của tôi.

    (Dĩ nhiên ai gắp cho tôi cái gì mà tôi thích thì tôi còn đẩy cả chén về phía họ để họ gắp cho dễ. >:))
  3. BachCotTinhz

    BachCotTinhz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2008
    Bài viết:
    1.844
    Đã được thích:
    0
    Ôi xời ơi ý hay, mình học tập mới đc [:P]
  4. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Ừa, có thể nếu mình k gắp cho họ thì họ đánh giá mình là thiếu nhiệt tình, thiếu quan tâm, thiếu hiếu khách.

    Còn nếu tôi biết chỉ vì tôi không gắp cho họ mà họ đánh giá tôi là "thiếu nhiệt tình, thiếu quan tâm, thiếu hiếu khách" thì tôi cũng đánh giá họ ngược lại là "thèm ăn thì ăn không ai cấm, lại còn ưa bày vẽ, bày đặt làm khách, người ta đã tôn trọng thì không muốn, lại muốn người ta chỉ đạo mình cả việc nhai nuốt kia..."

    Có sao đâu. Ng ta biết đánh giá đánh hẹ cái hành động "không gắp" của tôi, chả lẽ tôi không đc đánh giá lại cái thói đánh giá của họ?

    Xem thử cuối cùng thì kiểu hành xử của thằng nào mới là tệ hơn, =)) của thằng "không gắp" hay của thằng "ưa nghĩ xấu cho người có ý tôn trọng quyền tự do ăn uống của mình". >:)

    Bài viết này đc viết với mục đích làm rõ cho bạn Virgo hiểu là chuyện "sợ ng dưng đánh giá" không là lý do để 1 ng nên làm 1 hành động mà họ vốn cho là không nên.
  5. Gaioc

    Gaioc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2004
    Bài viết:
    333
    Đã được thích:
    0
    Mình ko có thói quen gắp thức ăn cho người khác, toàn được gắp cho, thấy cũng ko có vấn đề gì. Chắc là họ lịch sự.
    Nhưng nhiều lúc đi ăn cỗ, nhận ra việc gắp thức ăn cho người khác còn hàm ý là chia phần nữa, ví dụ, đĩa 6 con tôm to, ko ai muốn là người tiên phong thì thường 1 các chị hay đứng lên gắp cho mọi người khác trước rồi mới đường hoàng cho vào bát của mình, hihi.
  6. nerno1984

    nerno1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2007
    Bài viết:
    1.514
    Đã được thích:
    0
    người Nhật ko kiêng gắp cho người khác. Có điều muốn gắp thì phải dùng đũa của họ hoặc dùng 1 đôi đũa mới. Tuyệt đối ko dùng đũa của mình hay trở đầu đũa để gắp. Vì họ coi rằng tay cầm vào đầu đũa thậm chí còn bẩn hơn là cái đầu đang ăn [-X
    mình từng bị mắng lên xuống về vụ trở đầu đũa nàyb-(
  7. lamdautramho

    lamdautramho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    224
    Đã được thích:
    1
    Mình ghét lườn gà nói riêng và thịt nạc nói chung, vậy mà đi ăn cỗ thường xuyên bị gắp cho đầy 1 bát toàn thịt gà nạc trắng phớ. Cứ như là ngon lắm ý. Thế nên mỗi khi đi ăn cỗ, ngồi vào mâm là mình chủ động tìm mấy món nhai được, gắp đầy bát luôn, rồi nhẩn nha ăn và nói chuyện. Vừa được tiếng tự nhiên vừa không bị ai gắp cho. Chú ý đừng bao giờ để bát không.
  8. tungbs

    tungbs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2011
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Dù j thì e thấy việc gắp cho người khác cũng là 1 hành động hay. Đồng ý là ai thích ăn j thì có thể tự gắp lấy, nhưng việc gắp cho người khác nó thể hiện sự quan tâm, điều này mới đáng quý. Khi được gắp, dù em k thích ăn món ấy, hoặc sợ mất vệ sinh, nhưng mà ăn vào cũng k chết đc nên kệ, cứ chén. Liên tưởng vào cuộc sống, cứ sống phiên phiến, đừng cầu toàn quá ( như trong trường hợp ăn uống là sợ mất vệ sinh khi người khác gắp cho mình) lại thấy thanh thản, dễ sống hơn. Hồi ĐH, mấy a e cùng lớp hay tổ chức liên hoan, có thằng bạn toàn ngồi gắp cho mọi nguời, thấy thằng này tính rất hay, phóng khoáng, đàn ông, cũng học hỏi đc nó nhiều điều. Nếu k thích thì cứ nói là để mình tự nhiên là xong.
  9. khongname

    khongname Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2008
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    0
    Nói cái vụ gắp ghiếc này: mẹ chồng thỉnh thoảng đến nhà chơi (kể cả có thời gian ở 1 tháng cg thế) k gắp k ăn, chỉ ăn rau + bà GV ở 1 năm rồi cg y chang. Hôm nào bt thì mình còn gắp cho, hôm nào mệt, khó chịu thì mình cg ăn cho xong bữa, còn kệ, ăn thế nào thì ăn -> KL: hình như ng già thích đc gắp thức ăn cho nhg ng trẻ k phải lúc nào cg có tâm trạng để gắp.
  10. xiangqi_87

    xiangqi_87 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    06/12/2010
    Bài viết:
    461
    Đã được thích:
    1
    Mình nghĩ việc gắp cho người khác trong bữa ăn cũng hay, nhưng cần phải để ý xem món nào mà họ thích thì gắp nhiều, món nào không thích thì thôi. do đó khi nhà mình có khách thì mình sẽ gắp mỗi thứ 1 tí để xem họ cảm nhận món ăn đó như thế nào rồi tính tiếp.
    Mình cũng rất ghét bị người khác gắp đầy bát món mình không thích hoặc những món mà mình chưa từng ăn trước đó, nếu họ biết ý thì có thể gắp 1 tí gọi là thì bữa ăn đó sẽ ko quá khó nuốt đối với mình.

Chia sẻ trang này