1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có nên ghen với công việc của chồng??

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi tundun, 12/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Guccink

    Guccink Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2003
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng nghĩ như thế bác Wildpony ạ. Yêu nhau, lấy nhau và phải chấp nhận nhau. Cũng như, có lẽ, chàng cũng đang phải chấp nhận một số (hay vô số) những điều chàng không thich ở mình. Bởi vậy chúng tôi đã đi bên nhau 5 năm rồi, và tôi nghĩ sẽ còn đi mãi. Nói chung tôi cũng không quá phản đối chàng có các mối quan hệ xã hội. Chàng cũng bảo chàng chẳng thích những trò đàn đúm ấy, chỉ vì công việc mà thế thôi. Chàng chẳng bao giờ say xỉn, cũng biết dừng lại đúng lúc để không say. Nói túm lại tôi giận thì có giận mà thương thì vẫn thương. Và tôi thấy các bà vợ ở đây đều thế cả. Cũng chỉ mong các đấng ông chồng cũng biết thương vợ mình như bác giangnhicongtu đấy. Tuy nhiên không phải chỉ bằng những lời nói suông hay chỉ là những ý nghĩ trong đầu. Mà hãy bằng những "hành động cách mạng", để chị em chúng tôi đỡ "tủi".
  2. tundun

    tundun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2004
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Đúng rùi, đừng thấy ngta thương mà cứ lấn tới mãi, coi đó là điểu hiển nhiên vợ mình phải hiểu, phải chấp nhận, cấm cằn nhằn. Cảm lúc cũng tủi thân lắm. Đã đành kiếm tiền để nuôi vợ con, tạo dựng sự nghiệp, quan hệ để khẳng định bản lĩnh đàn ông. Nhưng mãi đi ra ngoài, tiền nhiều, bạc lắm, để nhà cửa lạnh ngơ, tâm tình lạnh lẽo, người thân thì chẳng biết nghĩ gì, định làm gì? Có cần thiết không?
    Có những lúc thấy lý do các ông ấy đưa ra thật nguỵ biện.
  3. wildpony

    wildpony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
    Hê, có lẽ cuộc sống bây giờ khác quá rồi, nếu có một người chồng biết cân bằng cuộc sống gia đình và công việc, quan tâm đúng mực tới vợ con gia đình, thì có khi lại bị đồng nghiệp tức tối và nhìn hắn như là người hành tinh khác vậy.
    Này nhé, anh xã nhà mình đã hay đi xa, vậy khi vợ đẻ muốn nghỉ một tuần, thực ra vợ thì đã có viện lo, ở đây nằm viện thì cơm họ bê tận miệng, đâu cần người nhà phục vụ, nhưng hắn muốn được gần gũi con, hay nghỉ hơn hai tuần để về Việt Nam, xa thế không lẽ nghỉ một tuần , thì chúng lườm nguýt, khó chịu, cho rằng đó là những "chuyện thường ngày ở huyện" như vậy chưa cần phải nghỉ...
    Nhiều lúc thấy khổ thân xã vô cùng .
    Nơi anh xã mình làm việc, giám đốc còn trẻ, đẹp như tài tử điện ảnh, kiếm ra nhiều tiền, không lăng nhăng bồ bịch. Nhưng... khi đi công tác, có lần đưa vợ đi nghỉ cùng, ở khách sạn, vào tối muộn vẫn còn điện thoại bàn chuyện công việc, vợ tức quá cằn nhằn, các chị em biết lão nói gì không ? Hi... : "Tiền đi công tác này là cơ quan chi trả, nên tôi phải làm việc, còn cô không hài lòng thì vào bathroom mà ngủ !" . Làm việc với những người như vậy thì anh xã nhà mình chỉ có nước cầy và cầy cật lực, không dám tơ lơ mơ gì hết . Có những người yêu công việc của họ hơn chính bản thân mình và gia đình họ.
    Được wildpony sửa chữa / chuyển vào 14:14 ngày 15/10/2004
  4. Guccink

    Guccink Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2003
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Đúng là xã hội có ảnh hưởng rất nhiều đến gia đình.
    Ông sếp của chồng mình là một ngưòi ưa họp. Nói xấu một tí, nghe nói gia đình nhà ông ấy lục đục nên ông ấy chẳng thích ở nhà, cứ nhè thứ 7, chủ nhật để triệu tập anh em họp. Có hôm họp suốt buổi tối, không ai ăn uống gì , đến tận 10 giờ luôn. Tôi thấy ghét lão sếp ấy quá. Và thấy thương chàng ghê cơ. Chỉ muốn chàng bỏ quách cái công ty đấy cho xong. Nhưng mà chàng lại xác định sự sự nghiệp của chàng ở đấy mới chán chứ.
    Còn cái vu tennis, hỏi sao anh không uống ít đi một tí, về sớm một tí để mẹ con em đỡ phải chờ cơm, thì chàng bảo, nhưng bạn bè anh có ai đứng lên đâu, đứa nào đứng lên về trước bọn nó lại bảo là cái thằng sợ vợ. hi hi hi cái vụ này tôi thấy quá buồn cười. Giống y như cái chuyện thi lặn ấy. Các bác trai này buồn cười nhỉ, người ta muốn làm chồng tốt nhưng nhất định không cho làm. Và tất cả đều thi gan làm những ông chồng không tốt.

Chia sẻ trang này