1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

có nên giả vờ ngây ngô

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi liebe_anni, 12/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MIDNIGHTBIGSMILE

    MIDNIGHTBIGSMILE Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/12/2005
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    0
    Trong chuyện tình cảm, việc biết nhiều càng có lợi em ạ, càng có nhiều chủ đề để nói chuyện, hiểu thêm về nhau. Vấn đề chính là em thể hiện như thế nào.
    Chỉ có trong công việc, có một câu như thế này: Cần phải học qua ít nhất hai trường, trường mù Nguyễn Đình Chiểu và trường câm điếc Xã Đàn.
  2. liebe_anni

    liebe_anni Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    784
    Đã được thích:
    0
    cái vàng vàng, uh, thấy bạn nói cũng đúng, mình chẳng vạch trần mấy anh về việc ba hoa linh tinh, chắc ng ta sợ lắm, hihihi, xong đâu đấy lại rủ mình đi chơi tiếp vì thích tranh luận, nhưng cuối cùng mình lại là ng từ chối, thành thử mấy anh đi chơi chỉ 1 lần rồi bb luôn
  3. liebe_anni

    liebe_anni Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    784
    Đã được thích:
    0
    nếu anh đi chơi với bạn gái mới quen, bạn đấy lại lôi vấn đề tế nhị GDGT ra để tranh luận, anh đánh giá thế nào, em thì cho như vậy là không lịch sự
  4. oldalley

    oldalley Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2006
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    Ghét nhất cái kiểu giả nai "Ồ thế á?", nhưng mà thực ra chả cái gì là không biết!
    Có như thế nào thì cứ như thế bạn ạ.
  5. Mr_Super_Banana

    Mr_Super_Banana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2006
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    0
    Riêng Voi tớ lại thích những cô bạn có kiến thức phong phú,biết lắng nghe và biết tranh luận đúng lúc, như vậy nói chuyện mới thấy thú. Không cứ là phải vờ vịt này nọ, nhưng thực tế cuộc nói chuyện giữa 2 người có độ vênh về hiểu biết sẽ rất nhanh chán và thấy thiếu chủ đề để nói.
  6. pinklighter

    pinklighter Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2007
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    1
    Im im không tranh luận cũng chả nên vì như thế các anh ấy tưởng em này chả biết giề, chán ! Có thể thảo luận nhưng đừng hăng qua , cứ cố lôi cái đúng về phía mình , các anh ấy hãi , bạn ạ . Quan trọng là cách nói năng vừa dễ nghe, vừa thể hiện được hiểu biết của mình. Còn vấn đề gì thuộc sở trường, sở đoản của chàng thì hãy trả vờ ko biết nhiều, giả vờ ngây thơ con nai tơ cho chàng hùng biện rồi sau đó tỏ ra ngưỡng mộ chàng về sự hiểu biết ấy. Chắc chắn sẽ ăn điểm mà
  7. bebupbebeo

    bebupbebeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2007
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    mình thế nào thì cứ thế đi bạn ạ. Nhưng khi nói chuyện thì nên biết lắng nghe cái đã.
    con gái thông minh hiểu biết thì tốt chứ sao. Mấy Mr chỉ thích gái ngồi ngưỡng mộ mắt chớp chớp miệng đớp đớp, lúc nào cũng gật gù ngưỡng mộ từng lời mình nói ra thì cũng chả hay ho gì lắm. Khỏi cần phải lấy lòng những người như thế vì sau này về mình cũng chả hợp với họ
  8. ghet_ghet

    ghet_ghet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    1
    Mình là chuyên gia giả ngây, giả ngô...Cứ hay vờ những chuyện mình không muốn nói, không muốn nhắc. Đôi lúc muốn nói cũng vờ không thích, làm điệu, làm bộ. Dễ ghét thật!
    Vẫn biết tính ấy dễ ghét nhưng sao cứ hay vờ, vờ để làm gì? Để tỏ ra mình ngây thơ, trong sáng sao? Hihi, chẳng rõ mình nữa. Nhưng cũng tùy người nói chuyện cùng nữa. Nói chuyện với cáo thì mình cứ vờ là nai, nói chuyện với nai thì nguyên hình là cáo. Nói quá thế thôi chứ mình đâu đã là cáo đâu.
    Hihi, thích lắm mỗi khi vờ không biết gì hết, lại còn hỏi ngơ ngơ khiến người ta cứ tưởng mình...Hihi, mà có khi mình là cáo xem chừng người ta còn cáo (cáo cụ) hơn mình (biết mình vờ mà vẫn im). Dùng từ phiếm tí vui mà.
  9. shadowy

    shadowy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    768
    Đã được thích:
    0
    Mình thích mẫu người này. Nói chuyện với con gái phải có cái đầu một chút mới hay. Nhưng biết phải biết đúng, chứ sai mà cứ nghĩ là đúng và cãi nhiệt tình thì không được.
    Cho mình làm quen với bạn phát nhỉ?
  10. gwens83

    gwens83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    4.549
    Đã được thích:
    2
    Cần gì phải đến mức là ngây ngô, chỉ là không nên đá lấn hay ép sân đối phương quá thôi. Nói chung, như thế thì thế trận cân bằng hơn, trận đấu hấp dẫn và kịch tính hơn.
    Theo chị, nói cũng được, nhưng nói nên để ý xem người đối thoại có thích nghe không, và thứ hai, nói cũng nên thỉnh thoảng dừng lại để nghe (và lấy hơi) nữa.
    Mà chị thấy ngây ngô, ngơ ngác cũng có gì là xấu đâu nhỉ. Đôi lúc, đấy là một cách để tạo đất cho nhau thể hiện thôi. Thứ nữa là, một anh nói chuyện khéo léo sẽ biết ngay lúc nào là ngây thơ thật, lúc nào là mình đang khuyến khích anh ấy nói, và vì thế, sẽ biết thế nào là điểm dừng, sẽ biết tạo cơ hội cho mình nói về vấn đề mình thích. Vì thế, chẳng sợ vì mình ngơ ngác mà mình không có quyền bộc lộ ý kiến hay quan điểm đâu, người ta sẽ biết đưa mic cho mình phát biểu khi cần mà.
    Và chị cũng không nghĩ ngây thơ, ngơ ngác là ngu ngốc. Lúc anh nói thì em sẽ lắng nghe, em ngơ ngác, nhưng anh hỏi gì, thì em vẫn nói được. Em ngơ ngác để khuyến khích anh, anh nói nữa đi, có thể em chưa biết, có thể em biết rồi nhưng em rất thích nghe anh nói. Và anh biết điều đấy, anh biết thừa là ngơ ngác không nghĩa là em không hiểu gì điều anh nói cơ mà!
    Được gwens83 sửa chữa / chuyển vào 19:03 ngày 12/07/2007

Chia sẻ trang này