1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có nên giữ hay không?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi princessalary, 21/09/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. princessalary

    princessalary Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Có nên giữ hay không?

    Chào các anh chị
    Chúng em quen nhau cũng không lâu lắm, chỉ mới 1 năm thôi. Chúng em cũng đã chuẩn bị ra mắt hai họ để tiến đến hôn nhân và... chắc các anh chị cũng đoán được, anh ấy đòi em phải "Chiều" anh ấy. Đã nhiều lần chúng em cũng đã gần đến mức "tới luôn" rồi nhưng em đều kịp ngăn anh ấy lại. Sau nhiều lần như thế, có vẻ như anh ấy giận em và trì hoãn việc giới thiệu em với họ hàng nhà anh ấy.

    Em thì nghĩ thời buổi này nếu đã quyết tâm đến với nhau rồi thì chuyện giữ hay không cũng thế thôi nhưng em linh cảm rằng anh ấy không yêu em thật tình. Em nghĩ hay là ình chủ động cho anh ấy luôn vì em yêu anh ấy lắm và gia đình em cũng biết bọn em có ý định nghiêm túc chứ không phải trò đùa.

    Em muốn hỏi các anh chị xem em có nên "giữ" hay nên "cho" và tại sao? Em không muốn mình sai lầm trong chuyện hệ trọng như thế này. Nhất là các anh, các anh có đồng ý lấy người đã lỡ "mất" hay không?
    Em cám ơn
  2. omaichuoi

    omaichuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2003
    Bài viết:
    286
    Đã được thích:
    0
    Nói thật nhé, thằng cha này họ Sở đấy. Làm gì có chuyện ý định nghiêm túc mà lại trì hoãn việc giới thiệu chỉ vì chưa đc abc. Có khi chỉ mình em tưởng là nghiêm túc thôi.
    Hỏi mấy anh cao thủ ở đây mấy bài để thử này, biết ngay.
    Hy vọng em đọc kịp trước khi nhắm mắt tặc lưỡi .
  3. thanhxinhdep

    thanhxinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    2.431
    Đã được thích:
    1
    đáng lẽ có thể cho rồi nhưng mà xét thái độ của anh kia thì phải giữ ( Anh này cũng lạ, sao ko dẫn về rồi hẵng đòi mà lại đòi, xong ko được >>> ko dẫn về luôn. Chẳng nhẽ anh ấy muốn kiểm tra trước khi dẫn về nhà à ? )
    Mà lạ thế, ấy có cảm giác là anh ý ko yêu thật lòng, thế mà còn định chủ động cho luôn hả ?
    Người ta ko lấy việc còn hay ko để đánh giá 1 con người, nhưng khi ấy định cho ai thì nên suy nghĩ kĩ, nhất là khi anh của ấy có những biểu hiện rất đáng lưu tâm
  4. omaichuoi

    omaichuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2003
    Bài viết:
    286
    Đã được thích:
    0
    Mình thích câu bôi vàng đấy.
  5. KieuMy13

    KieuMy13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2006
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    Vì lý do này nên mình khuyên bạn nên cẩn thận. Thà là anh ấy vẫn giới thiệu bạn với họ hàng (mặc dù có hơi giận dỗi) còn tin đc. Anh ấy lại trì hoãn thế này thì dễ bùng luôn lắm. Bạn cho rồi chắc gì anh ta đã chịu dẫn về ra mắt . Nói chung là kiên quyết giữ cho đến khi thấy mối quan hệ chắc chắn hơn (ko nhất thiết phải giữ đến tận đêm tân hôn)
  6. CIFA

    CIFA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    không nên cho em ạ
  7. timmaikhongthayten

    timmaikhongthayten Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2004
    Bài viết:
    2.096
    Đã được thích:
    0
    Không cho , bạn cho thì bạn sẽ ân hận đấy . Hắn yêu thật thì phải xúc tiến cưới để còn được bạn đòi chứ nhỉ
  8. NEUEM_KOLAGIACMO

    NEUEM_KOLAGIACMO Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2006
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Giữ: Đời mà người ta chỉ có thể chắc chắn 1 điều duy nhất đó là chả có j` chắc chắn hết. Nhất là trong trường hợp này. Nếu cho rằng anh ta muốn kiểm tra vì sợ "mua phải pháo xịt" thì cũng có nghĩa là anh ta ko hề tin tưởng bạn. Vậy thui quá đáng quá thì cho anh ta ra zìa 1 thời gian để anh ta xem xet xem thú anh ta thật sự cần là bạn hay là sự trong trắng của bạn. Trường hợp xấu nhất cũng đừng bi lụy buồn chán vì anh ta ko xứng đáng với bạn chứ ko phải lỗi do bạn. OK
  9. cigarillo

    cigarillo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2006
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    Cái vàng vàng kia thì e cho nó đi để nó còn mang về jới thiệu với ja đình chứ. E iu nó lắm cơ mà.
    À, "mất&còn" ko wan trọng e ạ, các a trên này hào sảng ấy mà.

  10. nguyenphiha

    nguyenphiha Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/02/2005
    Bài viết:
    3.417
    Đã được thích:
    1
    đừng tin thằng cha này, em ạ. Yêu đương qué giề mà đòi không được thì trì hoãn..
    Hết sức giữ mình nhé em, mệt đấy, nó còn hành em nhiều. Nên tránh ở hai người trong phòng kín nhé, đến lúc nó hăng quá thì chả đẩy nó ra được đâu, khéo rồi lại tặc lưỡi cho qua thì chết..

Chia sẻ trang này