1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có nên giữ hay không?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi princessalary, 21/09/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Kimminhanh

    Kimminhanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/01/2006
    Bài viết:
    611
    Đã được thích:
    0
    Đếch tin được thằng cha này.
    Anh cũng đồng ý quan điểm với em thanhxinhdep, đáng lẽ cho rùi nhg thái độ thằng cha này thế này thì nghỉ
  2. aquarius1902

    aquarius1902 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/07/2005
    Bài viết:
    4.472
    Đã được thích:
    0
    - Có những người đàn ông dù có tình cảm thực sự nhg vẫn mang trong mình quan niệm rằng con gái phải còn trong sạch (chưa have *** với anh nào hoặc tự sướng mà mất cái ấy). Nếu chỉ vì vấn đề này thì nên nói thẳng với nhau, ký giấy bảo đảm cho thằng chả vui. Cái thời này mua cái sự trong trắng của một người có mất mấy đồng đâu mà phải giở trò Sở Khanh với người mình tốn bao thời gian công sức yêu đương săn đón... Chắc chỉ vì chả kia ứ biết cách nào đề cập đến vấn đề đó. (cứ cãi nhau chuyện còn mất đi, ai coi trọng vẫn coi trọng, ai không thì thì vẫn không, phù....).
    - Cái đoạn vàng trên kia, phải là: Khéo (dê dắt) rồi tặc lưỡi là cho VÀO thì SƯỚNG chứ, đề nghị dùng câu chữ nghiêm túc và chính xác
  3. dreamerboy

    dreamerboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2006
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    Bác này có lý
  4. tetuong02

    tetuong02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    1
    Chú Chuối ÔMô nói thế là không 9 xác, thằng giai nhà cô Rin Sờ mang họ Kê.. chớ không phải là họ Sở. Nếu là người trên Sở phái xuống, cô Rin Sờ đã không đủ nghị lực và không có cơ hội để ngăn lại.. việc "tới bến" đến lần thứ 3 đâu.
    Anh nhận thấy rằng 1 số cô chú trẻ bi giờ yêu đương sao mà mi li mét đến thế.. yêu đương gì mà tính toán là phải đạt được mụt đít này mụt nhọt nọ rồi mới cho "tới bến", còn không thì chỉ chiều chiều tối tối "xào khô" bên ngoài mà thôi. Để chi vậy.? hay để còn cái màng làm con dấu chứng nhận là vẫn "ô long gin" để khoe với thằng đến sau.? Có thể các cô chú cho là cổ hữu, nhưng với quan điểm của người có đạo đức: hành vi chiều chiều tối tối "xào khô" là cực kỳ phi đạo đức, đấy là 1 hành vi lừa dối những thằng giai nhẹ dạ cả tin.. vào cái màng. Quan điểm của cổ nhân: cho dù chỉ "xào khô" thôi.. là đã mất đi sự trong trắng rồi.
    Xin mời cô chú thưởng thức một đoạn trong cuộn băng ghi âm mà cô nữ sinh V.A. ghi được.. trong cuộc gạ gẫm của thầy Đỗ Tư Đông (Đ.T.Đ.) vào 1 buổi chiều tà tại nhà riêng của đương sự:
    Đ.T.Đ.: Sợ gì, chúng nó đi xin, mình cũng đi xin chứ việc gì phải sợ. Em phải làm để đạt được mục tiêu của em chứ!
    V.A.: Nhưng phải đánh đổi cả đời con gái à thầy?
    Đ.T.Đ.: Cả! Em còn trinh không?
    V.A.: Đương nhiên.
    Đ.T.Đ.: Còn trinh sao trông lại hơi mập thế?...
    Trở lại câu hỏi không lời giải đáp của cô Rin Sờ, cá nhân anh nhận thấy rằng: cô và giai nhà cô khoan vội tiến đến hun nhân.. vì cô chú chưa đủ trình độ để nên duyên giường chiếu. Quen rồi yêu và quan hệ với nhau trong 1 năm: mà chú ấy không có được miếng khả năng làm chuyện "tới bến", còn cô thì rõ ràng không hiểu gì về nó và cũng chưa yêu nó lắm.. nên mới băn khoăn đặt ra cái câu hỏi khiến cho ông Tơ bà Nguyệt cũng phải đau lòng.
  5. imissum

    imissum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2005
    Bài viết:
    3.102
    Đã được thích:
    0
    Bạn này hay thật. Lập trường không vững vàng. Mâu thuẫn hết chỗ nói. Đã có cảm giác anh ta không yêu thật lòng lại còn có ý định tự nguyện hiến dâng như kiểu.. cho không biếu không. Có thể bạn yêu anh ta quá nên nghĩ rằng phải làm thoả mãn ý thích của anh ta để giữ chân anh ta. Nhưng bạn có nghĩ được điều ngược lại, anh ta chỉ muốn ăn ốc thôi còn thì sẽ để cho kẻ khác đi đổ vỏ hộ anh ta không? Rất có thể khi đạt được mục đích rồi anh ta lại quay ngoắt lại với bạn vì cho rằng "nó dễ dãi với mình ắt dễ dãi được với người khác", rồi hiện nguyên hình là một gã họ Sở chính hiệu ư? Chỉ khổ đời con gái thôi bạn ạ. Không lẽ lúc đó lại ngồi kêu trời rồi chờ ông Bụt hiện lên và hỏi... và mang đến cho bạn một người đàn ông biết cảm thông ư?
    Theo tôi thì cứ kiên quyết giữ xem anh chàng kia xử sự thế nào? Nếu thực lòng yêu bạn và có ý định nghiêm túc với bạn thì anh ta sẽ rất trân trọng bạn vì điều đó. "Khôn 3 năm dại 1 giờ" rồi thì người gánh chịu hậu quả cũng chỉ là 1 mình bạn thôi, có kẻ chả biết đấy là đâu đâu.
    Đành rằng bây giờ cũng có nhiều người đàn ông có suy nghĩ thoáng, biết cảm thông nhưng số đó hiếm lắm, chắc chỉ đếm trên đầu ngón tay được thôi. Bạn không muốn làm kẻ mò kim đáy bể chứ?
    Chúc sáng suốt!
  6. dreamerboy

    dreamerboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2006
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    Bạn này nói cũng đúng
  7. boy_da_gia_con_xau

    boy_da_gia_con_xau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    2.852
    Đã được thích:
    2
    Nếu mình là chàng trai đó mình sẽ bảo bạn cho. Nhưng vì mình là người ngoài, khách quan trung thực nên mình nói rằng: nếu bạn muốn mất anh ta thì cứ cho đi. ..............hê hê....
  8. ranger83

    ranger83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    1
    Đừng nên nhẹ dạ ............ !
  9. omaichuoi

    omaichuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2003
    Bài viết:
    286
    Đã được thích:
    0
    Em thích đoạn bôi vàng đấy bác tetuong ạ. Đúng đến ko còn gì để bàn thêm.
    Bác cứ xui em nó nhắm mắt đưa chân .
    Được omaichuoi sửa chữa / chuyển vào 01:10 ngày 22/09/2006
    Được omaichuoi sửa chữa / chuyển vào 01:11 ngày 22/09/2006
  10. Ti_Ti_Vi_En_On_Lai

    Ti_Ti_Vi_En_On_Lai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2006
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Quan hệ ******** với nhau mà cứ như ban ơn không bằng.
    Nếu thích thì "mất" bao nhiêu lần cũng lấy, không thích thì "giữ" bao nhiêu cũng không lấy.

Chia sẻ trang này