1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có nên giữ liên lạc với người cũ

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi MsCloud, 14/11/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. MsCloud

    MsCloud Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    734
    Đã được thích:
    0
    Có nên giữ liên lạc với người cũ

    Tôi chỉ muốn có một tình bạn trong sáng và thực tình rất được vỗ về khi nói chuyện với anh vì dường như anh luôn đau cả với nỗi đau của tôi. Nhưng mặt khác, tôi cũng cảm thấy mình quá phiêu lưu khi muốn có một tình cảm với một người đàn ông đã có gia đình và từng có tình cảm với mình.

    Câu chuyện của tôi không quá phức tạp. Nhưng hình như tôi đang làm cho mọi việc tự rối tung trong đầu mình. Thời sinh viên trẻ trung, năng động, tôi được nhiều bạn trai theo đuổi. Họ đều là người tốt và đàng hoàng trong cách cư xử. Trong số đó, có người làm tôi rất cảm động về tình cảm chân thành và cuồng si. Người ấy có rất nhiều điểm tốt nhưng cuối cùng chúng tôi không thể đến với nhau.

    Trong cuộc sống, dường như mọi thứ của tôi đều thuận lợi hơn. Tôi cũng cảm thấy mình thông minh và năng động hơn. Chính vì thế mà tôi đã từ chối tình cảm của người đấy vì thấy rằng với cá tính của tôi, nếu xây dựng tình yêu mà thiếu đi sự ngưỡng mộ, khâm phục với người mình yêu thì tình cảm sẽ không thể bền vững.
    Tôi yêu đến ngưỡng mộ một người đàn ông, và chuẩn bị làm đám cưới. Người bạn của tôi dường như rất đau khổ. Anh đã làm mọi chuyện để tôi nghĩ lại. Tôi vô cùng bất ngờ là cuối cùng người bạn đó đã lấy vợ trước cả đám cưới dự định của chúng tôi. Tôi không ngạc nhiên vì đấy là cô bạn gái cực kỳ yêu anh. Nhưng cảm thấy ngạc nhiên và khinh ghét anh khi anh nói với tôi rằng "với anh bây giờ, lấy ai cũng như thế cả thôi". Và anh theo vợ ra nước ngoài học tập.

    Ở đời chẳng ai học được chữ ngờ. Tình yêu của tôi cũng lắm gian nan và cho đến tận bây giờ, đám cưới dự định cách đây 2 năm vẫn chưa diễn ra. Gần đây, trong tâm trạng buồn, tôi gặp lại người bạn cũ trên mạng. Anh vẫn như thế, rất tha thiết trong các câu chuyện với tôi. Một điều làm tôi băn khoăn là mặc dù khi tôi hỏi thăm anh vẫn tỏ ra rất quan tâm đến vợ con, nhưng anh luôn nói những chuyện gợi nhớ lại thời sinh viên của chúng tôi, chuyện tôi thích gì, ghét gì và những gì lúc trước anh hứa.

    Tôi thực sự không biết con người ấy có ý gì. Tôi chỉ muốn có một tình bạn trong sáng và thực tình cảm thấy rất được vỗ về khi nói chuyện với anh vì dường như anh luôn hiểu, luôn lắng nghe và đau cả nỗi đau của tôi. Anh quả là người bạn tuyệt vời. Nhưng với tôi, con người đấy không bao giờ có thể đi quá được tình bạn, có lẽ bởi cá tính tự ti với tôi. Đấy là lý do để tôi tự tin khi muốn nối lại tình bạn với anh. Nhưng mặt khác, tôi cũng cảm thấy mình quá phiêu lưu mạo hiểm khi muốn có một tình cảm với một người đàn ông đã có gia đình và từng có tình cảm với mình.
  2. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16
    Phòng bệnh hơn chữa bệnh, tốt nhất là hãy liên lạc với người đó sau khi bạn cưới.
  3. howdeep

    howdeep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
    Có thể mình hơi cực đoan nhưng câu trả lời là KHÔNG, nó thưòng là nguyên nhân của rất nhiều đau khổ
  4. leha2000

    leha2000 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/12/2000
    Bài viết:
    2.572
    Đã được thích:
    0
    Theo em thì nếu 2 người vẫn single thì có thể nói chuyện với nhau như những người bạn. CÒn nếu 1 trong 2 đã có người khác thì tốt nhất là nên thôi.
  5. cho_xu_beo_mum_mim

    cho_xu_beo_mum_mim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    778
    Đã được thích:
    0
    câu trả lời của tôi là Không. Vì nếu mình thực sự mong một tình bạn, và có đủ bản lĩnh để làm, thì người ta thế nào, chả ai chắc chắn được.
    Tốt nhất là không nên.
  6. hduybang

    hduybang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0

    Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén . Tốt nhất là nên chấm dứt , đừng nên lằng nhằng những mối quan hệ như thế , chẳng may lại thành quan hệ tay ba thì khổ
  7. ikissy

    ikissy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Tôi đồng ý với mọi người, tôi biết và hiểu kiểu người như anh ta.
    Chị cần phải sáng suốt, tôi biết rằng lúc này chị đang trong giai đoạn cô đơn trống trải, nhưng điều đó sẽ qua. Nếu chị muốn tình bạn với anh ấy thị chị vẫn có đấy thôi, nhưng còn tình yêu thì chắc là không được đâu, hãy tin tôi đi. Hãy cứng rắn lên nào bà chị. Chúc chị may mắn và thành công.
  8. BoK12B

    BoK12B Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2003
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Lửa với rơm cái gì
    Sau khi chia tay thì trước mắt phải xác định là mỗi người đã có cuộc sống riêng .Còn nếu đã ko xác định được thế thì bạn có trốn tránh cũng chả được đâu
    Chia tay rồi nếu mà vẫn tôn trọng nhau thì vẫn có thể là bạn tốt của nhau co mà .. mà đã thế thì sao lại ko gặp .Chưa kể nguời "đến sau " sẽ nghĩ bạn vẫn có tình cảm lúc đó còn rắc rối hơn đấy
  9. KimSoYoen

    KimSoYoen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    và thực tình rất được vỗ về khi nói chuyện với anh vì dường như anh luôn đau cả với nỗi đau của tôi. hix; chị j đó ơi, cho em hỏi 1 câu thui nhé; chị có từng đặt giả thiết là " giá như anh ấy chưa có vợ, thì...."; đọc bài của chị sao em cứ có cảm giác chị đang tiếc nuối 1 điều j đó thì phải; chả bít sao mà em cứ có cảm giác đó
    trái tim anh ấy vẫn dành chỗ cho chị; như mọi người nói đó; chị mà cứ tiếp tục thế thì không ổn đâu;
    hãy nói KHÔNG/ chị nhá...

Chia sẻ trang này