1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có nên gọi?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi smallquola, 25/09/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. smallquola

    smallquola Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2009
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Có nên gọi?

    Chào các bạn, mình có chuyện này muốn nhờ các bạn tư vấn, nhất là các bạn nam lơn lớn tuổi . Chẳng là mình có người chị cũng đến tuổi bom nổ chậm lắm rồi, nhưng vẫn nhút nhát trong chuyện tình cảm lắm.
    Chị ấy làm công việc giao dịch với khách hàng, một lần có ông khách sau khi chuyện trò đưa cho chị ấy cái card,ông ấy là Managing Director . Theo chị ấy kể thì ông ấy bề ngoài rất bình thường, chưa già lắm, khoảng 36-37 gì đó,đặc biệt là tay chưa đeo nhẫn . Đám bạn làm chung thì xúi chị ấy gọi cho ông ấy, biết đâu gặp duyên
    Nhưng chị ấy ngại đủ thứ và cũng tự ti nữa, nói qua là chị gái mình chỉ nhỏ nhắn, xinh xắn thôi chứ không đẹp như người mẫu, hoa hậu. Chị ấy nói, biết đâu ông ấy chỉ đưa card theo phép xã giao thôi, rồi người ta vậy thiếu gì chân dài theo? mình mà gọi thì sợ mất duyên..bla.bla.
    Tóm lại là chị ấy hỏi mình mà mình thì cũng loay hoay , nên mới vào đây nhờ các bạn tư vấn, nếu ko thành công thì cũng thành nhân, vì cả nhà mình ai cũng muốn chị sớm lấy chồng
  2. Amenhotep

    Amenhotep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2009
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Nên gọi (nếu có ý)... nhưng bắt đầu với việc công. Hôm trước hai người trò chuyện gì thì bắt đầu từ chỗ việc công ấy. Xem cả hai nói chuyện ra sao rồi nhờ mấy mợ trên này tư vấn tiếp. Bây giờ trao đổi danh thiệp rất bình thường và không mang ý nghĩa đặc biệt gì cả.
  3. bebupbebeo

    bebupbebeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2007
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    ối giời, bác phải kể chi tiết hơn xem họ nói chuyện những gì, thái độ ra sao chứ còn mỗi hành động đưa card thui mà suy ra này nọ thì bó tay. Đối với những người lên đến Director rùi thì đi đến đâu chả đưa card, thói quen xã giao tiện tay thì đưa ý chứ
  4. hungla85

    hungla85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2009
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0

    quá ít dữ liệu,mơ hồ quá,chưa đủ cơ sở.bạn phải biết trong quá trình nói chuyện diễn biến câu chuyện ra sao,có phần nào ngoài fần công việc ? nói chung la từng đó dữ liệu bạn đưa ra chưa thể nói j đc
    chúc bà chị bạn nhanh chóng chống lầy.lớn tuổi rồi,ở 1mình tội lam
  5. smallquola

    smallquola Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2009
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn các bạn, vậy là mình cũng có vài ý kiến để tư vấn lại cho chị mình rồi, như bạn gì nói mình sẽ hỏi chị ấy xem hai người đã nói gì gì trong câu chuyện mới biết được thế nào chứ ko cũng sợ ăn dưa bở lém
  6. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    Chết cười.
    Nó mới đưa cho cái card mà đã lăn tăn như này rồi.
    Nó mà rủ đi uống nước chắc sẽ thỏ thẻ hỏi " Anh ơi, sau này mình đặt tên con là gì? "
  7. DeutschlandvermisstVN

    DeutschlandvermisstVN Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2004
    Bài viết:
    1.773
    Đã được thích:
    7
    Ok, như vậy cũng tạm gọi là có thông tin để tư vấn .
    Chú Manager đó đã chấp nhận đưa Card thì cũng đồng nghĩa là sẵn sàng nói chuyện với người nhận Card Không ai lại dở hơi đưa Card cho một người mà mình ghét cả. Còn câu chuyện giữa hai người với nhau kéo dài đến đâu thì còn tuỳ duyên giữa hai người ( ở đây là duyên nói chuyện chứ chưa nói đến duyên yêu đương). Chẳng sợ nhút nhát , nhiều người bình thường thì nhút nhát , nhưng gặp người bạn hợp chuyện lại thủ thỉ hay ra phết . Thêm vào là đối tác lại biết gợi chuyện và khích lệ thì khỏi lo nhút nhát .
    Vấn đề là cú phone chào hỏi đầu tiên ra sao.Ở đây người chị gái chắc chắn phải biết chú Manager đó làm ở lãnh vực nào .Vì thế nên chuẩn bị vài câu hỏi liên quan đến lĩnh vực đó . Tức là nâng tầm quan trọng của chú Manager đó lên. Đại ý là anh làm quản lý ở lãnh vực đó thì tất anh phải giỏi vì thế anh có thể trả lời được các câu hỏi giùm em . Trong quá trình hỏi chuyện đó nếu thấy anh Manager đó có thái độ vui vẻ , hoà nhã thì đan cài thêm vài câu hỏi mang tính chất cá nhân, cuộc sống . Từ đó mở rộng thêm cuộc chuyện . Còn nếu thấy thái độ của anh giai đó bình thường , không hứng thú thì chị gái nên nói lời cảm ơn rồi dừng câu chuyện . Tạm coi như mối quan hệ không tiến triển . Như thế thì anh giai kia cũng thấy bình thường mà chị gái kia cũng chẳng thấy xấu hổ . Vì rõ ràng là anh giai kia đã đưa Card , chứ không phải em gái tự động làm quen . Đấy là cẩn trọng đối với những người nhút nhát sống nội tâm .
    Còn phải lên hiểu là với những người hiểu biết , lịch sự thì việc làm quen giữa mọi người trong cuộc sống với nhau là chuyện bình thường . Là người hiểu biết thì chẳng ai đi đánh giá người khác đến làm quen với mình . Hợp thì tiếp tục phát triển mối quan hệ , không hợp thì dừng . Vậy thôi.
    Bảo chị gái mạnh dạn lên , xem việc làm quen là bình thường . Mà cũng lạ công việc của cô ấy là giao dịch với khách hàng mà lại nhút nhát thì có vẻ không hợp .
    Chắc là em gái đó phải có duyên và khéo léo thì lãnh đạo công ty mới để cho làm ở vị trí đó chứ ?
  8. hungla85

    hungla85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2009
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    Bác nói quá Chuận .Đúng là bà chị kia đang có cơ hội và thách thức,nhưng e ko tự tin lắm vào khả năng có thể có cái j đó sẽ xảy ra giữa 2 ng,cửa cho thắng lợi rất ít( bác nào là nhà cái ra kèo đi ah)
    Vẫn mong quả BOM này nổ nhanh
  9. smallquola

    smallquola Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2009
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0

    Cám ơn bác Deuts nhiều lắm ạ,bác phân tích thật chặt chẽ và thấu đáo, chắc bác cũng hàng lơn lớn rồi nên mới nhìn xa trông rộng vậy .Bác nói đúng đấy ạ, chị em cũng không nghĩ ngợi nhiều như bạn songhas gì đó nói đâu, chỉ coi như một cái duyên gặp gỡ thôi, chứ cũng không nghĩ gì quá xa xôi. Em sẽ về nói lại y những điều bác nói cho chị em nghe .
    Em biết tính chị,sống nội tâm và hay suy nghĩ, bình thường trong công việc hay giao tiếp với mọi người chị rất dễ thương và duyên dáng, em hay gặp các bạn làm chung với chị, họ đều quý mến và khen chị lắm. Mỗi tội chuyện tình cảm lại nhát, làm các anh hiểu lầm là kiêu mới khổ chứ
    Bây giờ bắt đầu có tuổi rồi nên nếu có cơ hội là nhà em hay bạn bè đều cho vào đối tượng "tiềm năng" hết , Khổ thế đấy ạ,haizz, thấy chị thế, em cũng lo lo, chắc phải lên kế hoạch từ bi giờ thôi
  10. favourite

    favourite Administrator - Một người gắn bó TTVNOL Staff Member

    Tham gia ngày:
    05/03/2007
    Bài viết:
    99.678
    Đã được thích:
    9.967
    Câu này chuẩn nè

Chia sẻ trang này