1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có nên gọi?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi smallquola, 25/09/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hungla85

    hungla85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2009
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    hỏi khí không phải,chị nhà ta năm nay bao nhiều rồi bác,e có ông hàng xóm sinh 79 vưỡn chưa có ng yêu,ông này thấy cũng hay xách xe đi đong gái lắm,ko biết đc e nào chưa.Cả nhà ông ý cũng lo lắng muốn ku anh sớm có vợ.khổ thân
  2. DeutschlandvermisstVN

    DeutschlandvermisstVN Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2004
    Bài viết:
    1.773
    Đã được thích:
    7
    Anh cũng thấy quý những người có tính cách như này . Vì những người như này thường nghĩ nhiều , nói ít . Trong cuộc sống thường chẳng hại ai hay gây khó chịu cho ai bao giờ . Với những người tính cách hướng ngoại thì mới tiếp xúc với chị em có thể hơi nhàm chán một chút . Nhưng trong xã hội thì chẳng phải tất cả mọi người đều có tính cách hướng ngoại.
    Chẳng phải chỉ có mỗi con gái mà con trai hơi có tuổi một tý mà chưa có gia đình là người thân cũng cuống cả lên rồi , còn xoắn hơn cả người trong cuộc . Như anh đây , ở cách xa ông , bà già tít tắp mà các cụ vẫn cứ hoắng cả lên. Mỗi lần phone về nhà là các cụ cứ rên lên ầm ầm sao không lấy vợ đi , rằng không lấy vợ là các cụ ra đi không nhắm mắt . Lại phải quay sang động viên các cụ mỏi hết cả lưỡi .
    Thôi tiếp tục chịu khó mối lái , trung gian cho bà chị gái em . Phân tích , động viên khéo léo cho cô ấy mạnh dạn lên. Bảo cô ấy là chẳng việc gì phải xấu hổ khi chủ động làm quen với đàn ông cả. Thời buổi này chẳng còn quan trọng đàn ông hay đàn bà làm quen trước .
    Nhưng nên nhớ là phải tâm tình với cô ấy hết sức nhẹ nhàng khéo léo đấy . Kẻo cô ấy tự ái lên lại cho câu : " Tôi thích sống một mình . Không mượn các người phải lo chuyện chồng , con cho tôi...."
    Trước hết là khích lệ cô ấy phone cho anh Manager kia đi . Mạnh dạn lên. Kết quả thế nào thì lên đây thông báo để xem mọi người phân tích , suy đoán đúng hay sai ra sao em gái nhé .
    Ở hiền gặp lành . Không đúng 100% nhưng cũng phải được khoảng 90%.
  3. Reinforcce

    Reinforcce Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/07/2009
    Bài viết:
    584
    Đã được thích:
    0

    [/quote]
    mình có sở thích là lái máy bay bà già
    bạn có thể cho mình xin số đt chị gái bạn k
  4. haclongthanvu

    haclongthanvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2006
    Bài viết:
    1.648
    Đã được thích:
    0
    Con gái có tuổi khổ thế đấy ...
  5. grasshoper

    grasshoper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    904
    Đã được thích:
    0
    NOI VE XAC SUAT THONG KE MOT CHUT NHE:
    + CHI BAN GOI DIEN CHO ONG KIA: XAC SUAT ONG KIA CHUA CO VO, CHI BAN HOP VA LAY DUOC ONG KIA LAM CHONG LA LON HON 0.
    + CHI BAN KHONG GOI CHO ONG AY: XAC SUAT BANG 0.
    vAY THI TAI SAO LAI KO GOI CHU? TUY NHIEN NEU ONG KHACH KIA LA KHACH QUEN, THUONG XUYEN DI GIAO DICH VA TIEP XUC VOI CHI BAN THI CO THE KO CAN GOI MA CO CACH TIEP CAN KHAC.
  6. asset

    asset Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2005
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Nên gọi quá đi chứ, không thành công cũng thành nhân cơ mà. chị bạn mà cứ tự ti thế này thì làm sao cơ hội dến với mình cơ chứ.
    con gái chủ động gọi trước cũng ko sao đâu, nên vòng vo 1 chút liên quan đến công việc. gọi tầm 2 lần thì biết ngay, nếu ko được thì rút lui cũng ko ngại.
    tuy nhiên cũng phải nói thật theo cảm nhận của tôi, vụ này ko nhiều hi vọng lắm đâu.
    chị bạn như miêu tả,"dễ thương và duyên dáng",nếu ông kia có ấn tượng thì chắc đã chủ động liên lạc trước rồi.
    ko nên kì vọng lắm vào tấm card,chắc chỉ là xã giao thôi.
    nhưng phải thử gọi 1 lần mới biết.
  7. mrabc789

    mrabc789 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2011
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài này suýt phì cười, xin kể ngắn 1 chuyện của mình ra:

    Có lần trong buổi gặp gỡ 1 nhóm bạn có chung 1 mục đích( tạm hiểu như club, về cùng mối quan tâm, sở thích nào đó ), mình có gặp 1 cô bé khá xính xắn, hiền lành nhưng có phần nhút nhát. Hôm đó, mình rút điện thoại ra xin số 1 vài người( ko xin hết, vì nhóm đông, lên đến mấy chục người), trong đó có vài người chủ chốt và 1 vài người đang làm cv có liên quan đến cv của mình. Trong số đó có cô bé ấy.

    Rồi mình quên mất, 2 năm sau, khi ko hoạt động ở nhóm đó nữa( lúc đó đã nghỉ hơn 1 năm), rồi 1 ngày tình cờ nhận đc 1 số đt lạ. Nc thì ra là cô bé mình xin số ngày nào, ( số em ấy cũng đã mất do có nhiều thay đổi..) Rồi gặp nhau mấy lần. Mới phát hiện ra 1 điều là: Cô bé ấy thích mình từ rất lâu rồi. Từ lần mà mình xin số đầu tiên ấy. Nhưng em ấy quá nhút nhát nên cứ im lặng. Có điều lúc này tôi đã có ng yêu( và hiện giờ là vợ tôi). Cô bé ấy nói rằng: Em đã đợi anh gọi cho em 2 năm nay mà ko thấy anh gọi. Hix. Thật là. Kết thúc là mình cảm ơn họ, và họ gói lại mối tình đơn phương với tôi như chính sau này đã thừa nhận. Bây giờ em đang yêu người mới. Mình chúc em ấy có được hạnh phúc trọn vẹn :)

Chia sẻ trang này