1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CÓ NÊN HÁI NGAY HÔM NAY NHỮNG BÔNG HỒNG.....

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi phuongham, 26/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phuongham

    phuongham Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    CÓ NÊN HÁI NGAY HÔM NAY NHỮNG BÔNG HỒNG.....

    CÁC BAN ƠI ! CHUNG TA TRONG CUỘC SỐNG ĐÃ TỪNG MẾN AI ĐÓ HOẶC ĐƯỢC AI ĐÓ YÊU QUÝ . NHƯNG NHIỀU KHI CHÚNG TA TỪ CHỐI HỌ HOẶC BỊ TỪ CHỐI .KHÔNG PHẢI VÌ MÌNH KHÔNG QUÝ HỌ MÀ BỞI VÌ MÌNH CÒN CHỜ ĐỢI MỘT CON NGƯỜI HOÀN HẢO HƠN .
    CÓ NGƯỜI PHÂN VÂN RẰNG KHÔNG BIẾT NÊN HÁI NGAY NHỮNG ĐOÁ HỒNG CỦA CUỘC SỐNG HAY ĐI TÌM , CHỜ ĐỢI BÔNG HỒNG ĐẸP NHẤT ?
    CÁC BẠN NGHĨ THẾ NÀO ?


    CALAMUS GLDIO FORTIOR
  2. hungtitc

    hungtitc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Bói hoa
    Ngày xưa em thơ ngây
    Ngồi bói hoa hồng nở
    Đoán tình yêu sau này
    Vẹn tròn hay dang dở...
    Nụ hoa như e ấp
    Dấu kín điều em mong
    ý hẳn tình chưa đẹp
    Hoa chưa tơi cánh hồng.
    Nhưng tình như hương nhẹ
    Đến lúc nào không hay
    Hoa tình yêu chợt nở
    Hương tình yêu say say...
    Gió ơi giùm nói nhỏ
    Tới vạn nụ hoa hồng
    Nở đi hoa có biết
    Tình yêu đến rồi không?
    Bạn chẳng phải đi tìm..nụ hồng luôn trong bạn ! Đắn đo chi ngày mai...hết mình today đã !
    KHÔNG MA SÁT
  3. muaduoianhtrang

    muaduoianhtrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2002
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0

    r32)]dưới cái nắng hè oi bứctôi đang ngồi trong nhà bỗng có tiêng gọi giậtlan anh ơi ra tao biểuthấy nó gọi tôi vội vàng bước ra khỏi cửachao ôi thì ra nó gọi tôi ra để trêu mấy thằng con trai ở đầu làngmà con bé cũng lạ là phận đàn bà thế mà nó còn giám trêu bọn con trai thử hỏi nó có bạo không cơ chứ
    tuấn anh

Chia sẻ trang này