1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có nên hay không đây... thôi thì quyết đinh đi.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi z_bonito, 16/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. z_bonito

    z_bonito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    292
    Đã được thích:
    0
    Có nên hay không đây... thôi thì quyết đinh đi.

    Tôi đã từng yêu 3 người và cả 3 đều ở xa. không VN thì cũng là tỉnh khác, gặp nhau khó lắm, và tôi cũng hiểu xa nhau là cái rất bất tiện trong tình yêu. Cũng phải nói một phần là do mình nhưng nếu giá như ở gần thì đã không sinh tật. Hoặc cũng có thể tôi chưa tìm được người yêu thật sự chăng? Mỗi lần chia tay tôi đều tìm ra lỗi lầm ở mình, cũng ko thể trách ai được, chuyện tình cảm không thể níu kéo, càng kéo lại càng dễ đứt.

    Khoảng hơn nửa tháng trước, con em gái nó giới thiệu tôi với một người bạn của nó, bằng tuổi nó (19 tuổi), và cũng đi du học như tôi, chỉ phải cái tôi ở phía nam, em ở phía bắc. Mới nói chuyện với em lần đầu thôi mà tôi cảm thấy như đã rất quen thân, như từ lâu rồi. Ở tuổi đó mà em vẫn còn mang đậm cái cá tính của tuổi 16, 17 nhưng cũng đồng thời có những suy nghĩ rất chín chắn. Em có nhiều bạn (có thể nói là chơi khá rộng) và vì thế tôi cũng hiểu em là người sống hết mình vì bạn bè. Trong cái cá tính mạnh mẽ đó lại chứa đựng được một tình cảm sâu nặng, một tình thương bao la. Cũng vì thế mà tôi tìm ra ở em một nét gì đó rất tôi. Qua những lần nói chuyện tôi như tìm thấy chính mình, tìm thấy tôi trong cái vẻ khờ khạo, tìm thấy được bản lĩnh vốn cần có.

    Tất nhiên mới là một thời gian quá ngắn đôi khi chưa thể nói được gì cả. Cũng có người đã từng nói với tôi rằng ngắn hay dài phụ thuộc ở bản thân thôi. Qua những lần vấp ngã tôi cũng hiểu rằng ngã nhanh hay chậm cũng đều có thể đau nếu nó đã là xi măng và như vậy có nghĩa là mình ko nhìn thấy đường. Nhưng nếu đó là một tấm đệm thì sao, nếu đã biết đó là đệm, tại sao lại không tự để cho quán tính ngả mình xuống đó. Tôi đã từng phân vân rất nhiều và tự hỏi mình liệu đệm này là hàng hiệu hay hàng TQ? liệu có dẽ rách hay không? Nhưng rồi tôi đã hiểu rách hay không là phụ thuộc cả ở người nằm lên nữa.

    Bây giờ thì tôi đã hiểu được niềm tin đối với một người con gái lớn thế nào, nếu mình đã tin và có niềm tin vào cả mình và người mình thích thì mọi chuyện thật dễ dàng.

    Chỉ 1 tuần nữa là chính thức gặp mặt em rồi, thật sự tôi rất hồi hộp đấy.
  2. andrehoang

    andrehoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Chú vẫn chưa biết nên hay không gặp à? Đưa địa chỉ + số phone em ấy cho tôi, tôi đi gặp trước rồi về report cho chú sau

Chia sẻ trang này