1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CO ' NÊN HAY KHONG MOT NUA O TRỜI TÂY

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi xehaichungta, 22/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xehaichungta

    xehaichungta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    CO ' NÊN HAY KHONG MOT NUA O TRỜI TÂY

    TAI SAO DU HOC SINH THUONG CÓ BỒ KHI ĐI DU HỌC XA NHA` ....< IT''S TRUE> CHO DU` DA CO A HALF O NHA` ....VÌ SAO Ư...HUHU CÔ ĐƠN , NHỚ NHA` NHUNG KHÔNG ĐƠN ĐỘC BƯỚC CHÂN RA KHOI NHA` LA` COI NHƯ KHÔNG CON` GIA ĐINH` TẤT CẢ DỀU TỰ THÂN VẬN ĐỘNG CẢ...NHỚ NHA TRANG WA''
  2. zim127

    zim127 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Bài viết:
    3.195
    Đã được thích:
    0
    nói chung là ko nên, buồn lắm, suốt ngày lủi thủi .... ai mà cứng rắn thì có thể giữ được .... chứ còn nói chung là sau một thời gian là chia tay ....
  3. pimkie

    pimkie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2003
    Bài viết:
    1.632
    Đã được thích:
    0
    thế bạn đang là người ở ''trời Tây" à , nói vậy nghĩa là bạn đang có người yêu mới rồi chứ gì , băn khoăn bứt rứt nên vào đây hỏi à ! Bạn cứ suy nghĩ chín chắn đừng để tình cảm nhất thời mà làm khổ mình và khổ cả người ta !
    Hình như có câu rì rì í nhỉ À "nhất thời hồ đồ"
  4. vit_penguin_ngo

    vit_penguin_ngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2004
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Hớ hớ bạn sai rồi không phải là ai cũng thế đâu. Có phải là du học sinh ai cũng thấy cô đơn rồi lao vào tán gái, tìm nửa kia ở đây đâu hi''hi''. Tuỳ vào nhân cách , tuỳ vào tình yêu thôi. Tớ chẳng đồng ý với cái lí do biện hộ của bạn
    Tớ ở đây cũng đã có ý định tìm nửa kia, nhưng soi đi xét lại thì vẫn thấy người yêu mình là tuyệt nhất, Chung thuỷ, dễ thương, tâm lí, lại hết lòng yêu mình nữa, tuy xa nhau nhưng ma vẫn như được ở gần nhau, những lúc buồn vui thì gửi tin nhắn nè, Buổi sáng đi học thì có em nháy chuông điện thoại sang đánh thức dậy đi học ne`. Hồi vừa rồi đi đá bóng gẫy mất cái kính, lại hết tiền, không có kính để đeo, phải lấy dây chỉ buộc lại. Ở nhà người yêu lo cuống cuồng sợ không có kính đeo không nhìn để chép bài đươc, lại để lâu hại mắt, thế là hai tuần sau nhận được hộp kính của em gửi cho. Xúc động không thể tả được.Rồi những Lúc tâm sự thì cùng nhau trao đổi những kiến thức cần thiết nè, về sức khoẻ, về tình yêu , về những kỉ niệm lãng mạn, về kiến thức hạnh phúc gia đình.
    Không hẳn là có người yêu ở xa rồi ai cũng sẽ linh tinh vì nhớ người yêu hoặc là vì không chịu được cô đơn đâu. Nói thật ,đi học xa mà muốn học hành tử tế, rồi tiếp thu thêm những kiến thức khác phục vụ cho mình, mở rộng cho tầm hiểu biết của mình. Như vậy cũng không có thời gian mà nằm nghỉ lin tin rồi có bồ đâu he he, chẳng qua là các bác chưa yêu thật lòng thôi, hoặc là chưa tìm thấy một nửa của mình
    Em đây mọi chuyện trong tình yêu thì suy nghĩ rất thoáng, nhưng mà phản bội người yêu theo kiểu này thì hoàn toàn phản đối. Cái gì thoáng thì có thể thoáng được, nhưng tình yêu và hạnh phúc gia đình phải cần nghiêm túc.
  5. i_love_ha_noi

    i_love_ha_noi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2003
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    Em là em cực lực phản đối. Chung quanh em toàn những thằng "trời Tây" bị các girlfriend ở " trời Ta" suúut vèo vèo, thế bác giải thích giùm em với.
    Em thì em thấy ở "trời Tây" suốt ngày bận rộn, chả có thời gian để mà lăn tăn, sau giờ làm việc chỉ có về lăn ra ngủ là sướng nhất. Còn ở "trời Ta", bao nhiêu là thú vui, bao nhiêu là chỗ giải trí.
  6. delibab

    delibab Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2002
    Bài viết:
    554
    Đã được thích:
    0
    Chú nói đúng , anh chỉ xin bổ sung .Xung quanh anh các em "trời tây '''' cũng sút các thằng ''''trời ta '' vèo vèo . Nói chung ở hoàn cảnh nào thì các em gơn ( girls ) vẫn sút . 100 người hoạ may có 1 cặp còn giữ tình cảm sau khi xa nhau .Gái sang tây cô đơn lắm , các anh tới chăm sóc an ủi tí là chết liền à
  7. lambchop1308

    lambchop1308 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.256
    Đã được thích:
    1
  8. bebechance

    bebechance Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    2.874
    Đã được thích:
    0
    Em hoàn toàn đồng ý với bác vit_penguin_ngo, bác nói rất hay và cực thành thực, em gửi bác 5 sao !
    Cái gì thoáng thì có thể thoáng được, nhưng tình yêu và hạnh phúc gia đình phải cần nghiêm túc. <--- rất chí lý ạ, trường hợp bác này y hệt trường hợp của bọn em, bọn em cũng xa nhau và bọn em vẫn yêu say đắm đấy chứ ạ, vẫn hằng ngày lo lắng và chăm sóc nhau, tất nhiên cái sự "gần gũi" thì nó kém xa các bác ở gần, nhưng được cái là thú vị và cực lãng mạn ạ, mà cái sự chăm sóc thú vị này đâu phải cặp nào gần nhau cũng có, nó tạo nên sự sinh động và quyến rũ cho nhau đấy ạ .
    Chú nói đúng , anh chỉ xin bổ sung .Xung quanh anh các em "trời tây '''''''' cũng sút các thằng ''''''''trời ta '''' vèo vèo . Nói chung ở hoàn cảnh nào thì các em gơn ( girls ) vẫn sút . 100 người hoạ may có 1 cặp còn giữ tình cảm sau khi xa nhau .Gái sang tây cô đơn lắm , các anh tới chăm sóc an ủi tí là chết liền à

    Ấy chết, bác này bảo thế là không phải rồi ạ, nói thế thì oan uổng cho chị em quá, bác không biết rằng một trong các đức tính đáng quý của chị em phụ nữ là chung thủy đấy sao ? Tùy người thôi bác ạ, em thì không dám vơ đũa cả nắm, nhưng nói chung tất cả những người nghiêm túc trong tình yêu và hôn nhân bất kể là nam hay nữ, thì đều chung thủy hết bác ạ .
    À quên, em cũng từng ở Tây một mình, cô đơn thì cô đơn thật, ấy thế em cũng không bị anh nào làm chết đâu ạ.
    Chúc các bác đang xa nhau như bọn em trăm năm hạnh phúc ạ ! Em xin hết .
  9. Jackie

    Jackie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Vợ yêu cu?a anh ngoan quá. Yêu em lắm bebechance a?. Ma? bớt ăn hiếp anh nhé, ko tội nghiệp
  10. lovely_penguin

    lovely_penguin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2004
    Bài viết:
    334
    Đã được thích:
    0
    em nhớ Vịt Ngố của em quá cơ xxx xxx xxx!

Chia sẻ trang này