1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CO ' NÊN HAY KHONG MOT NUA O TRỜI TÂY

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi xehaichungta, 22/05/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bebechance

    bebechance Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    2.874
    Đã được thích:
    0
    dung do con gai la de thay doi nhut ban cua minh di co 2 nam con ko nho ten cua minh nua du ngay xua co rat nhieu ki niem
    Sao mà vô tình thế ?
  2. ciaominu

    ciaominu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    0
    nhàm chán , nói chung cũng chả trách được . duyên với số , tiền với tình , lằng nhằng lùng bùng chẳng ra đâu với đâu cả .
    Nói chung tự bản cảm nhận thì tốt nhứt đã yêu thì đừng có long distance love làm gì , cũng có thành công cũng có thất bại , nhưng nói chung lại là cái vấn đề duyên số ...hehhe...
  3. honeyhoney

    honeyhoney Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Trời Đông và trời Tây chẳng hề hấn gì với những người yêu nhau thật lòng,những người đã tìm thấy được nửa kia của mình.Yêu kh fải chỉ la yêu thôi là đủ,lòng tin ,trách nhiệm ,...Người yêu tôi trước lúc đi xa đã nói:"Yêu càng nhiều trách nhiệm càng lớn".Đã yêu nhau thật sự thì chẳng tìm được ai thay thế cho nửa kia cả,nếu có ai đó có thể xoa dịu lòng mình khi xa nửa kia thì đó cũng chỉ là lúc mình lạc lối.Mà như vây thì tức là đã kh có trách nhiệm với tình yêu cùa mình ,kh có trách nhiệm với người mình yêu rùi.Nếu mất nhau khi fải xa nhau thì chẳng có gì fải nuối tiếc,vì đó chưa fải là nửa kia của mình.Đôi khi tình yêu cần thử thách như thế.Khi xa nhau thi cái gì cũng wan trọng cả,tình yêu,lòng tin,trách nhiệm...và cả tự tin vào bản thân nữa.Biết wí những gì mình đang có và biết chấp nhận những gì kh hay xảy đến với mình...
  4. caimuongcafe

    caimuongcafe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2004
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    ngày xưa đã ko tin!
    giờ em càng ko tin!
    và sau này cũng ko tin!
    chuyện tình vượt đại dương chỉ có trong ảo tưởng,mơ mộng của cổ tích!
    hiện thưc có nhiều cái fũ fàng muh mọi người trưóc sau zì cũng fải chấp nhận!
    càng ôm ảo tưởng thất vọng càng lớn!
    đừng tin!ko tồn tại đâu!
  5. thanbai2002de

    thanbai2002de Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    537
    Đã được thích:
    0
    Khoảng cách thời gian là kẻ thù được tính tới của " trời Tây và trời Ta".......thử đi 5-6 năm trời Tây xem nào.....may mắn ra thỉng thoảng thư từ qua email hoặc điện thoại về.......bác nào chăm chỉ hơn thì ngồi lặn ra mấy dòng thư tay.....nhưng mà thử có vấn đề về học hành công việc ko có thời gian liên lạc xem .....và sẽ có câu hỏi đặt ra ngay mà vài lần như vậy thì sao nhỉ.......xem có còn tình yêu đẹp nữa không........dĩ nhiên hiện nay vẫn có tình yêu đẹp chung thuỷ nhưng chắc phải 1000 cặp may ra chọn được 1 cặp ....khi trong cái xã hội thay đổi như cái Computer ... rồi tính toán lo toan trong cuộc sống hàng ngày đôi khi làm làm người ta quên đi những điều..........mà trước đây họ nghĩ họ ko bao giờ thể quên và thiếu nó trong cuộc sống.....ngoài ra phải kể thêm duyên số nó cũng ảnh hưởng đến yếu tố này.......để mà giữ điều hoà được giữa Tây và Ta cần vào niềm tin - chung thuỷ của người ấy và bản thân bạn.......nhiều khi thấy sống như Sư cũng sướng ghê......
    Được thanbai2002de sửa chữa / chuyển vào 06:06 ngày 17/06/2004
  6. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    Trời ạ,sao cũng có người gặp cảnh giống mình vậy.Tôi khuyên bác là nên quên đi vì ở trời Tây có nhiều cái hay hơn ỏ trời ta lám, chờ đợi rôi thất vọng thì chờ làm gì,như tôi đây này lúc nàng đi còn thề non hẹn...lung tung nhưng sau khi qua bên đó đc hơn 1 nam thì gửi mail.........chia tay về cho tôi, ạc ạc ạc thế mới đau
  7. kimlien11

    kimlien11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2004
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    0
    Cái đấy thì còn chứ sao ko nhỉ?Như bạn trai mình bận rộn với sách vở và việc làm,có khi cả tháng trời không một dòng email hay điện thoại vẫn thấy yêu thương,vẫn thấy dạt dào,tình yêu có giảm đâu.Tất nhiên là cuộc sống bận rộn ,cần tính toán,thế nhưng cái gọi là "thông cảm" thì sao ko nói lên?Người ở nhà cần phải biết,hiểu và chia sẻ dù ít hay nhiều ,còn người đi xa thì phải tập cho mình vững vàng trước những cám dỗ mới nơi xứ người.Chứ anh ở nhà mà dăm bữa nửa tháng ko thấy có điện thoại hay là email của người ta đã lớn tiếng dận dỗi thì chả giữ được người đi xa là phải,ngược lại người đi xa bận bịu qúa đến nỗi thăm hỏi qua loa người ta thì cũng chẳng mong người kia chung thuỷ chờ đợi.Cho nên nói đi nói lại thì fải có sự thấu hiểu nhau từ cả hai phía để tạo niềm tin yêu,đơn giản vậy thôi.Còn khi đã ko còn gì với nhau nữa thì nên hay nên có ½ ở trời Tây tự 1 mình là biết chính xác thôi.
  8. x600

    x600 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    chẳng sao cả, tôi vẫn yêu người yêu tôi và cô í cũng vậy hihihihi yêu lắm cưng ơi
  9. PleaseTryAgain

    PleaseTryAgain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2003
    Bài viết:
    1.522
    Đã được thích:
    0
    Trước khi yêu em, tôi đã không tin vào một tình yêu xa cách. Đến khi gặp được em, yêu em, tôi nghĩ rằng mình sẽ làm cái gì đó để thay đổi suy nghĩ của mình. Tôi đã cố gắng gìn giữ và chăm chút mối tình đó nhưng rốt cuộc tôi đã không thể. Vì một người chẳng thể làm được gì nếu người kia không cùng cố gắng. Tôi cũng hiểu được phần nào cuộc sống nơi đất khách quê người không đơn giản như mọi người ở nhà vẫn nghĩ nên tôi cũng thông cảm cho em. Tôi biết em chắc vẫn yêu tôi nhưng biết làm thế nào... Trước khi đi, em nói 2 năm nữa em sẽ về nhưng giờ đã là 2 năm rồi mà vẫn chưa thấy em đâu cả. Cũng buồn đấy chứ. Vì em mà tôi đã thay đổi nhiều, tôi không còn là tôi của 2 năm về trước.
    Được PleaseTryAgain sửa chữa / chuyển vào 01:08 ngày 21/06/2004
  10. Alexander_the_great

    Alexander_the_great Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    Giã kể mà ai cũng hiểu được như bạn thì tốt quá..

Chia sẻ trang này